Các thành viên tuyển Việt Nam ăn mừng chức vô địch ASEAN Cup với các CĐV, vợ con Phạm Xuân Mạnh bật khóc vì sung sướng, Đỗ Duy Mạnh ăn mừng cùng bà xã và con
Điều NHM đang chờ đợi là một FC Moon "sau cơn mưa trời lại sáng", sẽ chơi bóng cống hiến vì "hào khí xứ Thanh".
Hai lần bị đối thủ dẫn trước, Moon đều nỗ lực san bằng tỷ số và có chiến thắng vỡ òa ở những phút cuối qua đó giành HCĐ chung cuộc.
Dù là tân binh của Ngoại hạng phủi năm nay nhưng Dương Nội có sức mạnh đáng gờm khi kết hợp nhuần nhuyễn các phủi cứng và cựu chuyên nghiệp…
Bị dẫn trước 2 bàn nhưng Tô Ký bất ngờ vùng lên và chơi rất hay, khiến Văn Minh tiêu tan hi vọng đua vô địch với MV Corp.
EOC dù là tân binh nhưng với dàn sao và bản lĩnh của một ông lớn hứa hẹn sẽ khiến cuộc đua đến ngôi vương SPL-S4 tăng tính cạnh tranh.
Triều Khúc dẫn bàn trước nhờ công của Duy "dấm" và có trận đấu thủ phản kiên cường trước MV Corp nhưng vẫn không cản được đội bóng xứ Nghệ.
Đánh bại Vinh Hải Vinh Hiền 2 trong trận chung kết sáng 28/8, FC Thành Đồng đại diện cho Việt Nam giành vé sang Tây Ban Nha.
Sau sóng gió ở HPL-S3, nhà vô địch HPL-S2 sẽ trở lại mạnh mẽ hơn với nhiều sự bổ sung chất lượng.
Ngoài những trận cầu sôi nổi, ngày khai mạc Kansai Paint Cup khu vực Hà Nội còn được khuấy động bởi màn đấu giá sở hữu chiếc giày có chữ kí của Rooney
QBV Thành Lương chơi khá hay nhưng chỉ giúp Hanel có được 1 điểm trong ngày mà Top Group liên tục dẫn trước.
Top Group đang đạt độ chín sau chức vô địch Ngọc Bảo Open 2016 và hứa hẹn là một ứng cử viên sáng giá tại SPL-S4.
Phong độ chói sáng của Chung "Tám" đã giúp Văn Minh có 3 điểm trong ngày mà Hanel đã chơi khá hay.
Gọi là "Vua về nhì" hay "Vua đấu Cúp" đều đúng cả khi mỗi năm dự một giải đấu lớn nào đó, Cường Quốc nếu không vô địch thì cũng á quân…
Triều Khúc với lối chơi thủ phản chắt chiu cơ hội tốt đã vượt qua ĐKVĐ Tin lớn trong trận cầu kịch tính...
Vòng loại Kansai Paint Cup 2016 khu vực Hà Nội hứa hẹn hấp dẫn khi quy tụ được nhiều ngôi sao phủi Hà thành bên cạnh 2 cựu tuyển thủ Như Thuần, Đặng Phương Nam.
Phép vua thua lệ làng, phủi cứng hay chuyên nghiệp dù hay cỡ nào nếu không phải thổ dân Triều Khúc đừng mơ khoác áo đội bóng làng cổ đi thi...
Cuộc chạm trán giữa hai đội bóng có lối chơi tấn công đẹp mắt diễn ra vô cùng kịch tính với một siêu phẩm của Phong "bướm"...
Bộ khung cũ gần như giữ nguyên và bổ sung thêm một số nhân tố mới, Thành Đồng năm nay có sự chuẩn bị tốt hơn rất nhiều...
Người ta phải dùng từ phi thường để nói về 1 điểm của Triều Khúc còn đối với Cường Quốc, thật bất thường khi họ bị chia điểm trong trận cầu có tới 8 bàn thắng.