Các thành viên tuyển Việt Nam ăn mừng chức vô địch ASEAN Cup với các CĐV, vợ con Phạm Xuân Mạnh bật khóc vì sung sướng, Đỗ Duy Mạnh ăn mừng cùng bà xã và con
Đội trẻ Futsal của Trung tâm đào tạo Thái Sơn Nam tại Buôn Mê Thuột đã nhận trận thua 2-5 trước CLB Công Thành tại trận chung kết giải Futsal trẻ của tỉnh Đắk Lắk 2019.
Học viện Ngoại giao không nổi tiếng với phong trào bóng đá nhưng điều đó sẽ thay đổi vào mùa đông này. Một giải đấu chưa từng sẽ xuất hiện với cái tên “DAV League for Charity 2019”, do CLB Bóng đá và CLB Tình nguyện Học viện Ngoại giao phối hợp tổ chức. Đây là một giải đấu từ thiện nhằm mục đích gây quỹ cho chương trình “Sắc xanh sưởi ấm vùng cao” do CLB Tình nguyện Học viện Ngoại giao hỗ trợ truyền thông, với sự tham dự của 4 đội bóng.
Những “chồi non” của làng chiếu phủi Sài thành đồng loạt tề tựu tại giải futsal Đại học (ĐH) Hutech mở rộng năm 2019.
Cả mùa giải HPL-S6, Việt "Phúc" trầm lặng, nhưng 2 bàn thắng của anh ghi cho Gia Việt lại thật đặc biệt, bàn thắng đầu tiên và cuối cùng của mùa giải mà đội bóng này lên ngôi vô địch.
Với 1 siêu phẩm của chân sút Việt "Phúc", Gia Việt FC đã khuất phục được đối thủ rât khó chịu là Nguyễn Trãi FC trong một trận cầu vô cùng hấp dẫn qua đó lần đầu tiên họ được trở thành ông "Vua" của HPL S6.
Việt "Phúc" tỏa sáng vào những phút cuối giúp Gia Việt lên ngôi vô địch tại HPL-S6 một cách thuyết phục. Thêm một lần nữa HPL kết thúc một cách không thể kịch tính hơn khi chức vô địch chỉ được định đoạt khi tiếng còi cuối cùng của giải đấu vang lên.
Cú ra chân của Nguyễn Văn Cáp vào lưới CLB Lam Hồng ở những phút cuối trận đã thay đổi cục diện và giúp đại diện Nghệ An đánh bại đối thủ 3-1 trong trận chung kết SPL – S1.
Moon đang ở trong thế dựa chân tường trước khi HPL-S6 hạ màn, nhưng bầu Dương nói rằng họ sẽ đá trận cuối bằng hào khí xứ Thanh đang rực cháy nơi cuối đường hầm.
Điều khán giả lẫn dân phủi lo ngại, Cường Quốc có thể biến mất sau khi chia tay HPL. Tuy nhiên, nỗi lo này sẽ không đến, khi những người đã, đang khoác áo niềm tự hào này đã hứa sẽ nắm chặt tay nhau…
Vòng 10 HPLS6 chứng kiến nhiều trận cầu vô cùng kịch tính từ đỉnh xuống đáy. Nếu MV Corp ngậm ngùi chia điểm với Moon thì Gia Việt bỏ lỡ cơ hội chạm tay vào ngôi vương trước 1 vòng đấu đầy đáng tiếc.
Càng về cuối mùa giải HPL-S6, cuộc đua vô địch và cuộc chiến trụ hạng càng trở nên gay cấn khi mà nhiều diễn biến bất ngờ xuất hiện. Do đó vòng đấu thứ 10 cũng trở nên nóng hơn bởi đây đã là chặng nước rút và kết quả của vòng đấu này có thể ảnh hưởng đến kết quả cả mùa.
Biên tập viên Tuấn Anh của Ban thể thao VTV đã định nghĩa như thế về HPL, sau những buổi chiều Chủ nhật lê la trên sân. HPL là "hát pê lờ", là cả "HaPPy Life".
Những diễn biến khó lường làm cho các vòng đấu cuối của HPL-S6 trở nên gay cấn hơn bao giờ hết. Cuộc đua vô địch và cuộc chiến trụ hạng đang rất được quan tâm, đáng tiếc cho Cường Quốc khi đánh mất cơ hội của mình.
Cú đúp của Nguyễn Hồng Kông giúp CLB Sài Gòn FC đánh bại chủ nhà ĐH Tôn Đức Thắng 4-0 ở tứ kết giải ngoại hạng phủi Sài Gòn SPL-S1, diễn ra chiều 8/12.
HPLS6 đang dần bước vào những vòng đấu cuối cùng. Nhưng cuộc chiến trụ hạng lẫn cuộc đua cho ngôi vương đến giờ phút này vẫn đang rất gay cấn, đặc biệt là cuộc đua tới ngôi vương khi các đội đang bám sát nhau và cơ hội được dành cho tất cả những ai biết tận dụng.
Tại Đại hội Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khoá VIII (nhiệm kì 2018 – 2022), ông Phạm Ngọc Tuấn, tổng giám đốc công ty Cổ phần bóng đá Việt (Vietfootball) đã được bầu làm ủy viên ban chấp hành.
Webthethao xin gửi đến quý độc giả những diễn biến trực tiếp tại vòng 9 giải bóng đá Ngoại hạng Cúp Vietfootball - HPL-S6 năm 2018.
Ông Phạm Ngọc Tuấn TGĐ Vietfootball (đơn vị tổ chức HPL và SPL) sẽ chính thức ra tranh cử 1 trong 17 chiếc ghế Uỷ viên ban chấp hành (BCH) VFF khoá VIII.
"Quá nhiều nhân tố mới trong khi nhân tố cũ sa sút phong độ đẫn đến đội hình không gắn kết với nhau. Lối chơi đẹp cống hiến cũng là một nguyên nhân, bóng đá bây giờ phải thực dụng để chiến thắng nữa".