Tứ kết Lão tướng Thủ đô 2016: Hàng Buồm dễ thở, Triều Khúc gặp khó

thứ năm 5-5-2016 23:25:39 +07:00 0 bình luận
Trong số 4 cặp đấu ở vòng tứ kết, Hàng Buồm là đội có lợi thế lớn nhất trong khi Triều Khúc gặp nhiều thách thức hơn so với mùa giải năm ngoái.

15h00 ngày 7/5

Bảo Linh - Triều Khúc

Police 92 - Chu Văn An

Có 5 đội bóng là khách quen ở vòng tứ kết Lão tướng Thủ đô 2016. Đó là những đội từng lọt vào tứ kết ở mùa giải năm ngoái gồm Trà Dilmah, Hàng Buồm, Triều Khúc, Police 92, Hà Nội 1988. Ba gương mặt mới là Bảo Linh, FFC và Chu Văn An.

Ở mùa giải trước, Trà Dilmah là đội vô địch còn Hàng Buồm cùng Triều Khúc đều vào tới bán kết. Tuy nhiên, ở vòng tứ kết năm nay, Triều Khúc sẽ gặp vô vàn khó khăn khi phải đối đầu với một thế lực mới mang tên Bảo Linh. Ở vòng bảng năm nay, Bảo Linh của hai cựu thành viên Trà Dilmah là Sơn "phốc", Trung "Chinh" đã đem tới nhiều bất ngờ. Dù nằm cùng bảng với á quân Phương Canh, hay các đội bóng sừng sỏ Police 92, Bách Khoa nhưng Bảo Linh lại là đội giành vé đi tiếp một cách sớm nhất, thuyết phục nhất. Ngoài hai cái tên cựu trào Sơn "phốc", Trung "Chinh", Bảo Linh còn sở hữu tiền đạo Tuấn Anh - có lối chơi như Jamie Vardy của Leicester City, đầy tốc độ, khéo léo và dứt điểm lạnh lùng. Ở tuyến dưới, họ có thủ môn Vinh "Sở Thú" cực kỳ khó đánh bại, từng một thời là gà cưng của bầu Hồng "Trà". Tiếng là lính mới nhưng Bảo Linh luôn trình diễn một lối chơi tấn công rực lửa, hiệu quả và mang dáng dấp "ông lớn" ở vòng bảng.

Cặp tấn công Tuấn Thành - Hoàng Trung Phong của Police 92 

Ở vòng bảng, Triều Khúc thể hiện một diện mạo kém mặn mà khi nhiều lần bị rơi vào thế dẫn bàn, cuốn theo lối chơi của đối phương. So với Triều Khúc, Bảo Linh vẫn được đánh giá cao hơn nhờ những gì đã thể hiện và một dàn quái thủ khét tiếng.

Cùng giờ với trận đấu giữa Bảo Linh gặp Triều Khúc là một màn đối đầu hứa hẹn nhiều kịch tính giữa Police 92 với Chu Văn An. Giống như Bảo Linh, Chu Văn An cũng là lính mới ở giải năm nay nhưng đội hình sở hữu nhiều quái kiệt lừng lẫy một thời. Với thành phần chủ yếu là tổ Ngọc Hà danh trấn khu vực Vườn thú, CV Bách Thảo năm xưa như chú Bắc "què", Minh Anh, Tùng "cóc", Quân "Nhuế", FC Chu Văn An đã có những chiến thắng ấn tượng. Không chỉ giành được những điểm số cần thiết, Chu Văn An còn chiếm được trái tim NHM bởi lối chơi ban bật tí tách, những pha xử lý tinh quái đúng chất phủi Hà thành.

So với Chu Văn An, Police 92 có lợi thế hơn nhờ sức trẻ và sự nguy hiểm đặc biệt của bộ đôi danh thủ Tuấn Thành - Hoàng Trung Phong. Cặp đôi tấn công chuyên bậc nhất trên sân phủi, lại vừa khéo vừa dị này đã làm khổ nhiều hàng thủ ở vòng bảng, điển hình là Khương Đình trong loạt trận đấu cuối (thắng 4-0). Chưa kể bên cạnh bộ đôi này còn có một chân sút sở hữu lối di chuyển thông minh khó lường là Vũ "phích", luôn thoắt ẩn thoắt hiện, như một thích khách khinh công phi phàm sẵn sàng đoạt mệnh đối phương chỉ bằng một tình huống ánh chớp.

16h00 ngày 7/5

Hàng Buồm - FFC

Trà Dilmah - Hà Nội 1988

Hàng Buồm rõ ràng là đội sáng cửa vào bán kết nhất khi chỉ phải gặp FFC - đội bóng được đánh giá yếu nhất vòng tứ kết. FFC chỉ có thứ vũ khí lớn nhất là một tinh thần thoải của một kẻ chiếu dưới. Tuy nhiên, sẽ rất khó để đội bóng này có cửa vượt qua gã khổng lồ Hàng Buồm - đội bóng mà ở giải năm nay, thể hiện phong độ hủy diệt hơn cả Trà Dilmah. Đặc biệt, Hàng Buồm vẫn giữ nguyên bộ khung cực mạnh năm ngoái, lại có thêm miếng ghép hoàn hảo Long "Lương", khiến họ như hổ thêm cánh. Với binh hùng tướng mạnh, dàn CĐV đông đảo, thậm chí có phần dữ dằn nhất giải, sẽ rất khó để tin Hàng Buồm có thể sảy chân trước FFC.

Trà Dilmah sở hữu dàn sao "khủng" 

Trà Dilmah gặp Hà Nội 1988 là một trong những cặp đấu đáng xem, đáng mong chờ và nhiều ngôi sao sáng nhất vòng tứ kết. Về phía Trà Dilmah, bầu Hồng có trong tay các tuyệt đại cao thủ như Long "Kim", Tú "khỉ", Anh "tệu", Tuấn "Mùi", Sơn "xồm", Thành "dế'', các cựu danh thủ Lưu Danh Minh, Như Thuần, Đặng Phương Nam. Bên phía Hà Nội 1988, ngôi sao sáng Vũ Minh Hiếu, siêu hậu vệ Tú "mẩu" hay các hảo thủ Tuấn Anh "to tướng"... cũng lấp lánh không kém.

Vũ Minh Hiếu là niềm hi vọng lớn của Hà Nội 1988

Xét về sự đồng đều và ăn ý, Trà Dilmah nhỉnh hơn nhưng nếu Hà Nội 1988 với chất quái có thừa, chủ động chơi chắc chắn, chờ thời cơ và tung ra những đòn phản công hiểm độc thì cục diện trận đấu sẽ rất khó lường.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội