Vòng 2 HPL-S3: Chuyện của bóng đá

thứ tư 16-9-2015 14:33:15 +07:00 0 bình luận
Những bàn thắng phút cuối và sự quả cảm của Moon Quang Trung hay 2 chiến thắng ngoạn mục của Triều Khúc, phía sau đó là những câu chuyện của bóng đá…

Nếu không có việc Thăng Long bị BTC loại khỏi giải vì phản ứng trọng tài không thi đấu tiếp hay sự cố liên quan đến H.A.T, Moon đã xuống hạng ở HPL-S2. Và nếu so với những gì thể hiện ở 2 mùa giải đầu tiên và “cân đo đong đếm” so với các đối thủ, mùa này Triều Khúc vẫn “ngồi mâm”… trụ hạng. Thế nhưng bất ngờ, 2 đội bóng không được đánh giá cao này lại đang dẫn đầu BXH. Điều gì khiến họ có thể “lột xác” đến thế ở mùa này?

Đá phủi uống… nhân sâm

Năm nay, Moon Quang Trung chọn lối chơi tổng lực chứ không theo kiểu “có đâu chơi đấy, đến đâu hay đến đấy” như mùa trước. Mệnh lệnh “chiến” được đưa ra, trên cơ sở “biết mình, biết người” và tự họ có niềm tin vào sức mạnh bản thân, sau một cuộc “cách mạng” về nhân sự lẫn tư tưởng.

“Không có đội nào sướng như Moon Quang Trung đâu…”. Một cầu thủ khi đứng chờ khai mạc ghé tai trêu người đồng hương Thanh Hoá. Đúng thật, buổi tập nào của đội, lãnh đạo BIDV Quang Trung cũng có mặt để động viên, trong túi luôn có… nhân sâm để pha sẵn cho anh em uống. Dù nắng nóng đến mấy, từ bầu Dương, HLV Cường “Puzo” đến cả sếp Thanh cũng đều xỏ giày vào sân tập cùng anh em. Người phụ trách nhóm phòng ngự, người lo hàng công còn người chỉ giáo cho 2 thủ môn, lý thuyết là thế và thực tế, đơn giản chỉ là để “cầu thủ ra mồ hôi thì chúng tôi cũng phơi nắng cùng anh em”.

Được bồi bổ cả về thể chất và tinh thần, các cầu thủ nỗ lực và khỏe lên nhiều. Trước và trong khi HPL-S3 diễn ra, Moon Quang Trung duy trì tập 3 buổi/tuần. Thứ Hai, đội thuê riêng một sân độc lập bên Long Biên để tập từ 19h-22h. Tối thứ Tư, đội tập ở Học viện Ngân hàng và chiều thứ Sáu tập tại sân C500 – sân thi đấu chính thức. Sau mỗi buổi tập, toàn đội cùng đi ăn cơm, không nhậu nhẹt và chia sẻ về bóng đá, cuộc sống như một gia đình.

Ở Moon, các cầu thủ cũng được lãnh đạo yêu cầu phải lưu hết số điện thoại, ngày sinh của nhau để luôn coi nhau như người thân. Bởi sếp Thanh, dù trăm công ngàn việc và chỉ âm thầm đứng sau nhưng có thể nhớ tất cả họ tên từng anh em trong đội. Và hình ảnh đội trưởng Hùng “con” cõng tiền đạo tân binh Nhuận “Balotelli”, người đã “ôm bom” lãnh trọn cú đạp vào cổ chân vì cố chuyền bóng cho đồng đội ấn định chiến thắng 2-1, nằm sân rồi đi không nổi sau trận thắng Top Group là một hình ảnh biết nói.

Ngày nghỉ, bầu Dương cùng anh em trong đội vẫn thường cùng nhau đi chơi game “Đế chế” để mọi người có tâm lý thoải mái, thêm hiểu nhau. Sau mỗi trận, họ không “họp báo” mà cả đội ăn uống vui vẻ, đến lịch tập của ngày hôm sau mới ra sân sớm để rút kinh nghiệm.

Chơi vì tự hào, vì “hào khí xứ Thanh”, Moon – Quang Trung chơi với tinh thần chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Họ đã chứng tỏ được mình, khi phút cuối gỡ hoà MV Corp và ngược dòng kịch tính Top Group bằng sự quả cảm.

Vòng 1, CĐV của họ đem đến khán đài những tấm băng rôn lớn, những lá cờ và đồ đồng phục rất chuyên nghiệp. Tại vòng 2, “đặc sản” mũ cối được CĐV của Moon đội từ trên khán đài ra tới quán bia lúc ăn mừng chiến thắng. 100 chiếc nem chua Thanh Hóa cũng được Moon tặng cho đội bạn Top Group như một món quà quê.

“Chết cũng phải chạy”

Triều Khúc đánh bại Hanel là bất ngờ ở vòng 2 và đội bóng này còn đem đến một bất ngờ khác lớn hơn. Đó là “cơn bão” màu vàng từ các CĐV. Vài trăm CĐV, đi bộ đến sân, đi đến đâu là rộn ràng huyên náo kéo thêm nhiều CĐV khác hòa chung vào dòng người chiêng trống.

“Cô có biết giải phủi là cái gì đâu, đang ngồi nhà thấy lũ trẻ mặc áo vàng đi qua đánh trống, thổi kèn vui quá nên cô gọi cả con gái đi theo cổ vũ thôi…”, cô Vũ Thị Hồng chia sẻ. Trong khi đó, bác Hùng năm nay 64 tuổi thì thuộc tên cả đội và đọc vanh vách tên cả bố mẹ các cầu thủ: “Kia là thằng Công “Thêu”, thằng Đạt con ông Điệp, thằng Tuấn con nhà Thuận…”. Với CĐV lớn tuổi Nguyễn Huy Chí thì sau trận Triều Khúc đá với Hanel còn nán lại xem hết trận Văn Minh với MV Corp, vì trận derby xứ Nghệ hay quá. Với dân Triều Khúc và đội bóng 100% quân số là dân ở đây, giờ mỗi chiều Chủ nhật là một lễ hội.

Ở vòng 2, Triều Khúc là đội có Hội CĐV đông đảo, sôi động nhất. Họ đứng tràn cả xuống đường piste, đánh trống hò hét, thổi kèn vang rền cả một khoảng trời. Dù mới thành lập sau ngày khai mạc từ ý tưởng của một vài CĐV nhiệt thành nhưng Hội CĐV Triều Khúc mỗi ngày nhận cả trăm lá đơn, đăng ký xin nhận áo. Danh sách các cá nhân ủng hộ cứ dài mãi, từ những Mạnh Thường Quân có điều kiện cho tới chủ quán bia hơi nơi cầu thủ hay “họp”, từ các cụ già với 50-100 ngàn đến “em ủng hộ 10 cái áo, em 50 cái áo”…

Triều Khúc có nhiều cái đặc biệt: Nói không với ngoại binh, như là “xứ Basque”. Thứ hai, BHL chỉ cần lo chuyên môn, chuyện khác đã có “hợp tác xã bóng đá” ủng hộ. Và họ có CĐV phía sau và tự hào khi bước ra sân là như “được khoác áo ĐTQG”. Đó là lý do họ có thể chơi một trận xuất sắc, thắng thuyết phục “Dải ngân hà” Hanel, dù yếu và thiếu so với đối thủ.

Chuyện của Moon Quang Trung hay Triều Khúc, đó là chuyện của bóng đá. Và phía sau những bàn thắng ở phút bù giờ, những trận đấu nghẹt thở là rất nhiều những câu chuyện bóng đá…

Hoàng Tuấn Anh

HLV Cường “puzo” của Moon – Quang Trung trước trận gặp Top Group đã mua 7 quả ớt cho vào túi quần và đến lúc hết trận mới lấy ra vì tin rằng làm như thế sẽ may mắn.

Đội hình tiêu biểu vòng 2:


Bảng xếp hạng Vòng 2.
Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội