Vòng 2 HPL-S3: Những lá cờ phấp phới

chủ nhật 13-9-2015 5:47:30 +07:00 0 bình luận
Từ Hội CĐV Tin lớn & Anh em đến Thành Đồng, Triều Khúc và hàng loạt đội bóng khác, họ dựng cờ và quyết tâm giữ lá cờ đó bay phấp phới…

Từ một lá cờ đầu

“Đứng trong khu kĩ thuật, nhìn sang phía khán đài, thấy lá cờ của Tin lớn & Anh em được phất cao, tôi thực sự xúc động…”.

Bạn biết không, trận Super Sunday ngày khai mạc khi ĐKVĐ Tin lớn & Anh em gặp cựu vương Thành Đồng, không phải thắng thua hay cái gì đó ghê gớm, điều khiến “Người đặc biệt” Tin lớn rung rinh nhất là những lá cờ màu hồng. Trong buổi chiều rực lửa trên sân C500 đó, khán đài đông kín và hàng ngồi, hàng đứng sát đường biên, những lá cờ phấp phơi bay cao. Hình ảnh quá đẹp, ấn tượng đập vào thị giác và cả trái tim của người xem.

Lá cờ luôn là một hình ảnh rất thiêng liêng, nó là biểu tượng, là niềm tự hào của một đội bóng. Trong một trận đánh, khi quân sĩ nhìn thấy lá cờ, nhuệ khí của họ cũng bừng bừng cháy lên. Ở mỗi trận đấu của Tin lớn, từ mùa giải trước khi họ xuất hiện ở HPL-S2, khán đài luôn náo nhiệt và CĐV của họ luôn là những người cuồng nhiệt nhất, không khí sôi động nhất.

CĐV của Tin lớn có cách cổ động chuyên nghiệp, không bao giờ thiếu trống, kèn và một quản ca Hoàng “híp” đầy năng lượng. Giữa đám đông, họ luôn nổi bật và không thể lẫn lộn bởi những chiếc áo màu hồng cùng những lá cờ phất cao. Thậm chí, có những CĐV ruột còn xăm logo của đội như để chứng tỏ một tình yêu.

Đằng sau vẻ ngoài dữ dằn của đội bóng này là những trái tim nhân hậu. Trong ngày khai mạc, Tin lớn đã cùng những người bạn là ca sĩ Vũ Duy Khánh và MC Dương Minh Tuyền kêu gọi khán giả trên sân quyên góp để ủng hộ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Và chỉ là một đội bóng phong trào nhưng khi lá cờ của họ phất lên, người ta thấy được tình yêu, tự hào và cả khát vọng mang tên bóng đá.

Đến một cái tên

“Đội em là học sinh lớp 9 ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Vì yêu mến đội anh, hâm mộ anh và anh Thắng “Xavi” nên bọn em đã lấy tên cũng như logo Thành Đồng để đặt cho đội bóng. Anh có thể thông cảm cho bọn em được không ạ?”

Một đội bóng nhí của những cậu học sinh cấp 2 ở tận miền Trung nhắn tin cho hậu vệ Giang “say”. Khỏi phải nói về niềm vui hay tự hào, họ cảm ơn và cấp “bản quyền” cho các fan nhí. Và các thành viên của đội bóng này đều đồng loạt thay đổi ảnh đại diện ở trang cá nhân bằng logo của Thành Đồng một cách đầy tự hào. Thật khó tin, họ lại có những fan cuồng đáng yêu đến thế. Bởi ngày càng có nhiều fan yêu cầu được tương tác nhiều hơn với đội nên BLĐ Thành Đồng đã cử một “chuyên gia” chỉ chăm sóc fanpage CLB. Không chỉ ở Hà Nội, họ có cả CĐV ở Hòa Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An thậm chí cả Vũng Tàu hay Cần Thơ…

Có lần, bầu Dương của FC Moon rủ Thắng “xavi” về đá giao hữu với đội trẻ của thành phố Thanh Hóa. Giờ nghỉ giải lao, bầu Dương mới giới thiệu “đây là đội trưởng của Thành Đồng”. Các cầu thủ trẻ ai nấy đều “mắt tròn mắt dẹt” và tỏ ra rất ngưỡng mộ, tự hào khi được đối đầu cùng Thắng “xavi”, khi nghe tiếng và hâm mộ Thành Đồng từ lâu.

Và những lá cờ phấp phới bay

Sau ngày khai mạc, BHL của FC Triều Khúc đang đau đầu vì số lượng CĐV đăng kí nhận áo để cổ vũ đội, anh em chuẩn bị không xuể. Là đội bóng giàu bản sắc, chỉ sử dụng 100% quân số là “thổ dân” Triều Khúc, Triều Khúc có rất nhiều CĐV theo cổ vũ mỗi trận. Từ các bậc cao niên cho tới thanh niên, trẻ em, họ luôn mang đến sân đấu một không khí cổ động rất đặc biệt, đậm chất làng quê. Chỉ vài giờ sau khi đội bóng thông báo sẽ phát áo miễn phí cho các CĐV đã có rất nhiều CĐV không phải dân Triều Khúc cũng xin được nhận áo.

Ở trận gặp Hanel chiều nay sẽ có 100 CĐV Triều Khúc “được” mặc áo CĐV Triều Khúc và những CĐV đăng ký chậm sẽ phải chờ đợt 2. “Do thời gian chuẩn bị gấp gáp và số lượng có hạn, chúng tôi mong các CĐV đã đăng ký mà chưa có áo thông cảm và chờ đợi”, HLV Nguyễn Huy Quân chia sẻ. Được biết, số tiền đầu tư để làm áo cho CĐV Triều Khúc là do các Mạnh Thường Quân cũng là những người bạn, CĐV của đội ủng hộ. Thậm chí, danh sách ủng hộ dài quá nên BLĐ phải “xin lỗi được… từ chối”.

Moon – Quang Trung với chủ yếu cầu thủ Thanh Hóa cũng là đội bóng có nhiều CĐV đặc biệt. Họ đến từ những huyện trong tỉnh Thanh Hóa và cách thành phố Thanh Hóa chừng 50km, ra Hà Nội cổ vũ cho Moon, tự họp bàn các kế hoạch cổ động, tự bỏ chi phí ăn ở, di chuyển và may áo, mua cờ…

Thế mới thấy, một khi đã yêu, thì chẳng cứ phải là M.U hay Arsenal, “phủi” cũng có những fan cuồng nhiệt. Chỉ cần nơi nào có bóng đá đẹp, nơi đó sẽ có nhiều khán giả.

Hoàng Tuấn Anh 

Ấn tượng với tình cảm của các CĐV dành cho đội, Thành Đồng đã đặt làm những chiếc băng rôn màu xanh có dòng chữ “Thành Đồng chiến thắng” để tặng cho khán giả. Rất nhiều CĐV của “Barca Hà Nội” đã đăng kí nhận băng rôn qua fanpage đội bóng và hứa hẹn sẽ tạo nên một sắc màu cổ vũ mới trên sân C500 vào chiều nay.

Tổng hợp vòng đấu, highlight, nhân vật và những câu chuyện HPL-S3…, từ vòng đấu này, bạn có thể tận hưởng bầu không khí bóng đá “phủi” cùng BLV Đức Hùng trên Thethao24.tv. 

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội