01h45 (6/9), Tây Ban Nha – Slovakia: Danh dự là trên hết

thứ bảy 5-9-2015 14:43:40 +07:00 0 bình luận
Tây Ban Nha bị loại là điều không tưởng. Nhưng vấn đề đặt ra với HLV Vicente Del Bosque không chỉ là một vé đi Pháp vào mùa hè năm sau.

Khi TBN trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử hoàn tất cú “Triplete” (3 danh hiệu lớn liên tiếp), bằng việc đánh bại Italia để chinh phục EURO 2012, HLV Del Bosque tuyên bố tự tin đội bóng của ông không cần làm mới. “Chúng tôi là đội ngũ chiến thắng, và sẽ luôn duy trì được khát vọng chiến thắng”. Đó cũng là lý do khiến ông quyết định mang phần lớn các cựu binh đến World Cup 2014.

Bỏ qua lời khuyên của giới truyền thông trong nước, Del Bosque mang đến Brazil đội ngũ không còn khát vọng chiến thắng. Hậu quả được thể hiện rõ, khi “La Roja” về nước ngay sau vòng bảng. Cuộc phiêu lưu chỉ gói gọn trong vài ngày của họ mở đầu bằng thảm bại 1-5 trước người Hà Lan.

Cũng với lập luận cũ, Del Bosque khẳng định: “TBN không cần cuộc cách mạng”. Vị chiến lược gia người Salamanca cũng bác bỏ việc bản thân ông là một vấn đề của đội. “Tôi tin bản thân mình chưa quá già để nghỉ hưu”, Del Bosque phản bác lại những thông tin ông sẽ từ chức mà báo chí xứ bò tót đăng tải: “Liên đoàn tin tưởng, nên tôi tiếp tục công việc. TBN sẽ trở lại như vị thế vốn có”.

Đã hơn một năm kể từ sau lời hứa đưa TBN trở lại vị thế vốn có, Del Bosque vẫn chưa làm được điều gì thực sự đặc biệt. Trong giao đoạn 2010-2013, TBN từng giữ kỷ lục với 29 trận bất bại liên tiếp ở những giải đấu chính thức. Nhưng điều đó giờ chỉ còn là quá khứ. Từ hình ảnh được ví von “Cơn cuồng phong đỏ”, TBN hiện có thể thua bất kỳ đối thủ nào. Rất nhiều người hùng trong kỷ nguyên “Triplete” còn đang tồn tại, và chính họ đang giết chết TBN. Những con người ấy mất đi nhiệt huyết thi đấu, và cũng không còn mang điểm mới nào về chiến thuật, nên dễ dàng bị các đối thủ lờn mặt.

Đáng chú ý, kể từ sau World Cup 2014, đội quân của Del Bosque trở thành những anh chàng dại khờ khi đá trận lớn. Họ thua Pháp, Đức và Hà Lan theo cùng một kịch bản: Không thể ghi bàn. Chiến thắng trước những đội yếu như Costa Rica hay Belarus cũng diễn ra một cách chật vật và may mắn.

Khi danh dự là trên hết

Trong 10 trận đấu từ sau World Cup 2014, TBN đã thua đến 4. Trận lượt đi thua 1-2 trước Slovakia buộc TBN phải chấp nhận đứng sau đối thủ này ở bảng C vòng loại EURO 2016. Sẽ không có chuyện TBN bị loại khỏi cuộc đua giành vé đến Pháp. Giành 1 trong 2 vị trí đầu bảng là mục tiêu nằm trong khả năng của đội bóng xứ bò tót. Trong trường hợp xấu nhất phải tranh vé play-off, cơ hội vẫn mở rộng với “La Roja”. Bởi vì, sau 6 lượt đấu, bảng C chỉ là cuộc chiến của người TBN với Slovakia và Ukraine.

Tuy nhiên, sẽ là một thảm họa mới nếu TBN đến Pháp mà không phải tư cách đội đầu bảng vòng loại. Đó sẽ là một nỗi hổ thẹn lớn, nhất là khi TBN vẫn luôn được mệnh danh “Vua vòng loại”. Ngay từ khi có kết quả bốc thăm vòng loại EURO 2016, người TBN vốn mặc nhiên đòi hỏi đội nhà phải đứng đầu bảng C. Vị trí số 1 bảng đấu là cách tốt nhất để “La Roja” thể hiện sự trở lại của mình, sau khi đang phản nằm ngoài Top 10 bảng xếp hạng FIFA. Hơn nữa, chỉ có ngôi đầu bảng mới giúp TBN gỡ lại chút danh dự.

Để làm được điều đó, TBN cần phải thắng cả 4 trận còn lại, bắt đầu từ Slovakia. Một nhiệm vụ tương đối nặng nề. Chỉ cần không thắng Slovakia trong trận chiến tại Oviedo, hy vọng của “La Roja” sẽ trở nên nhỏ nhoi. Đến lúc ấy, kịch bản xấu nhất vẫn có thể xảy ra, nghĩa là TBN phải tìm một vé qua đường play-off, bởi vòng cuối họ còn trận “chung kết” với Ukraine trên sân khách.

Del Bosque có thể đã quá già để nghĩ đến việc xấu hổ, như một tờ báo TBN bình luận. Nhưng nếu không thể giúp “La Roja” tìm lại danh dự, ông nên từ chức. Đó không phải vì cá nhân Del Bosque, mà để tốt cho TBN.

Ngọc Linh

Hợp đồng hiện tại giữa Del Bosque với LĐBĐ Hoàng gia TBN (RFEF) ký ngay trước khi bước vào World Cup 2014, còn thời hạn đến sau EURO 2016. Phía RFEF có một điều khoản đi kèm, cho phép được đàm phán gia hạn thêm 2 năm. Vì thế, RFEF đã bắt đầu kế hoạch gia hạn, chủ yếu vì nhiều hợp đồng đã ký với các nhà tài trợ.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội