06h30 (20/06), Chile – Bolivia: Đừng là Ale-xịt Sanchez!

thứ sáu 19-6-2015 16:33:32 +07:00 0 bình luận
Một tỷ số hòa gần như chắc chắn sẽ giúp cả hai dắt tay nhau vào tứ kết. Nhưng xem ra chủ nhà Chile còn muốn làm nhiều hơn thế, nhất là sau trận hòa đáng chê trách trước Mexico.

Thông tin lực lượng

Chile: Vidal vẫn ra  sân sau tai nạn xe hơi.

Bolivia: Đầy đủ lực lượng.

Đó là màn rượt đuổi tỷ số điên rồ với 6 bàn chia đều mỗi đội và Chile 2 lần bị Mexico vượt lên dẫn trước ngay trong hiệp 1. Rõ ràng, với 3 bàn thua trước Mexico và trước đó Ecuador cũng có những cơ hội ghi bàn, hàng thủ Chile đang có vấn đề. Mà mấu chốt nằm ở khả năng che chắn của cặp trung vệ cũng như tiền vệ đánh chặn.

Nhưng xem ra, HLV Sampaoli sẽ không mạnh tay vá víu, ví như đưa thêm ra sân trung vệ Rojas để Chile chuyển sang sơ đồ 3-4-1-2. Như thế, khung thành của Bravo có thể tiếp tục bị đặt trong tình trạng báo động trước các mũi tấn công của Bolivia như Smedberg-Dalence, Escobar, Lizio và đặc biệt là Marcelo Moreno. Tiền đạo ngôi sao của Bolivia sở hữu thể hình lý tưởng (1,87m) – trong khi các trung vệ Chile không ai cao quá… 1,75m. Cái cách Bolivia ra đòn chớp nhoáng khiến Ecuador quay cuồng nhận tới 3 bàn thua trong hiệp 1 trận trước là lời cảnh báo hàng thủ Chile. Như thế, nếu áp đặt thế trận không thành công hoặc nếu có nhưng không thể cụ thể hóa thành bàn thắng, Chile có thể phải trả giá đắt.

Tất nhiên, với 5 bàn đã ghi sau 2 lượt trận và sở hữu đội hình chất lượng hơn, bên cạnh lợi thế sân bãi, Chile vẫn rộng cửa chiến thắng. Sự lợi hại của Chile trong 2 trận đã qua nằm ở bộ đôi Vidal-Vargas. Nếu tiền vệ Vidal đã có 3 bàn, dẫn đầu cả giải, thì Edu Vargas cũng kịp ghi 2 bàn để lấy lại suất đá chính. Nhưng Vidal mới dính scandal lái xe gây tai nạn trong tình trạng say xỉn và dù may mắn không bị tống giam thì hẳn tiền vệ này vẫn bị dao động tâm lý. Trong khi đó, Vargas vẫn chỉ được coi là kép phụ trên hàng công, bên cạnh ngôi sao Alexis Sanchez. Tuy vậy, Sanchez vẫn chưa có bàn nào và tiền đạo của Arsenal dường như đang đánh mất sự sắc bén. Chile sẽ không thể biến giấc mơ vô địch Copa thành hiện thực, nếu Sanchez tiếp tục tịt ngòi. Mà chẳng nói đâu xa, nếu rạng sáng mai anh vẫn không ghi bàn, Chile hoàn toàn có thể bị Bolivia trêu ngươi tức mắt.

Dự đoán: 2-1

Chile thắng tới 25 trận và chỉ 6 lần chịu thua sau 41 lần chạm trán Bolivia. Lần gần nhất Bolivia thắng Chile là tận tháng 7/2000, ở sân nhà La Paz, nơi có độ cao 3.600m so với mực nước biển.

LƯƠNG ANH

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội