Á hậu Huyền My: Luôn đặt niềm tin vào đội tuyển Việt Nam

thứ sáu 5-6-2015 18:14:16 +07:00 0 bình luận
Ở nhà My, bóng đá là một phần truyền thống gia đình. Bố thích Arsenal, My thích Chelsea, nhưng tình yêu với Thể Công và đội tuyển Việt Nam là của cả nhà, chẳng bao giờ thay đổi.

Bố kể lại, kỳ SEA Games năm 1997, ở trận cuối cùng vòng bảng, đội Lào thắng Malaysia, giúp Việt Nam vào bán kết. Kết thúc trận đấu, bố mẹ lao ra đường, chở My – lúc đó mới hơn 2 tuổi bằng xe máy ăn mừng đến tận đêm. My bị lạnh vì cả nhà đi vội quá, vẫn mặc đồ ở nhà. Tối mịt mà vẫn phải rẽ vào cửa hàng mua thêm quần áo. Hậu quả là về đến nhà bị ông bà nội mắng cho một trận tơi bời. Có lẽ, tình yêu bóng đá của bố mẹ đã được truyền lại cho My từ những ngày bé tý như thế.


My ngày con bé được cùng bố gặp gỡ các cô chú ở CLB fan bóng đá Thể Công

Lớn lên một tý, cả bố lẫn mẹ đều là những fan cuồng nhiệt của đội bóng quân đội Thể Công. Thỉnh thoảng, bố vẫn cho My đi cùng ra sân xem Thể Công đá. Những buổi đi họp câu lạc bộ cổ động viên, được nghe các chú, các bác bàn luận chuyện bóng đá, về những trận đấu, những danh thủ, nghe mà thích mê. Các chú cầu thủ Thể Công cũng hay tham dự những buổi họp như thế. My thích nhất chú Hồng Sơn, vì ngày đấy chú rất… xinh trai, lại có sợi dây chuyền đeo ở cổ, trông càng duyên dáng.

Lớn lên chút nữa, mỗi mùa SEA Games, cả nhà lại cùng nhau háo hức dõi theo từng đường bóng của các tuyển thủ Việt Nam trên sân cỏ, có trận vui, có trận buồn, nhưng lúc nào cả nhà cũng đều ủng hộ hết mình cho Việt Nam. Hồi đấy nhà My còn ở Cầu Giấy, có trận đấu ở sân Mỹ Đình, bố đi bộ sang tụ tập với các chú, các bác ở quán bia trong khách sạn Cầu Giấy, rồi cùng vác lá cờ rất to lên xe ô tô ra sân. Trên sân, bố trải cờ, cổ vũ suốt trận. Sau trận đấu, bố cùng các chú ở lại cuốn cờ. Cờ nặng cả trăm cân. Tối muộn, mãi mới bắt được một chiếc xe tải nhẹ, mười mấy người ngồi trên thùng xe để đưa cờ về. Mãi gần nửa đêm mới về được đến nhà. Trận đấy My không được đi, nghe bố kể lại mà thích mê, càng yêu bóng đá, yêu đội tuyển Việt Nam.

SEA Games này My đã lớn, bận bịu với công việc nhiều hơn. Trận Việt Nam – Malaysia vừa qua, My đi tham gia sự kiện tại TP.HCM, xong thì được đối tác mời đi ăn tối, bàn công việc. May quá, anh giám đốc bên đấy cũng mê bóng đá, nên hai anh em bỏ cả bàn công việc để cổ vũ cho đội nhà, hò hét ầm ĩ làm các bạn phục vụ nhà hàng thấy “máu lửa” quá, cũng bỏ hết công việc chạy hết vào xem ké. Việt Nam thắng đậm đà và thuyết phục, làm cho My càng có thêm niềm tin rằng đội bóng của chúng ta nhất định sẽ vào đến trận chung kết. Ngay sau trận đấu, My đã bắt đầu sắp xếp công việc để đêm chung kết sẽ bay sang Singapore để cổ vũ cho Việt Nam vô địch, cùng các cầu thủ chứng kiến giây phút lịch sử của bóng đá Việt Nam.

TIÊN LÂM

Bố My cũng “không phải dạng vừa đâu” nhé. Năm 2004, bố cùng các chú sinh hoạt cùng nhau tại một diễn đàn bóng đá đã cùng nhau may lá cờ Tổ quốc to nhất Đông Nam Á, lên đến 600 mét vuông để cổ vũ cho đợi tuyển bóng đá Việt Nam. Lá cờ đã bay trên cả sân Mỹ Đình, sân Thống Nhất và theo chân các tuyển thủ Việt Nam sang tận Philippines tung bay trên khán đài cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam tại SEA Games 2005.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội