Abramovich giữ con gái bằng... vệ sĩ và xe bọc thép

chủ nhật 31-1-2016 22:20:44 +07:00 0 bình luận
Tỷ phú Roman Abramovich có tới 7 người con từ 3 cuộc hôn nhân nhưng người con được nhắc đến nhiều nhất và được ông yêu nhất chắc chắn là Sofia của bà vợ thứ hai. Có thể vì Sofia xinh đẹp hơn tất cả và cũng có thể vì ông không muốn cô đi vào vết xe đổ của người chị Anna...

Người chị nổi loạn

Ở tuổi 49, Abramovich đã trải qua 3 đời vợ. Nếu như cuộc hôn nhân đầu tiên của ông với Olga Yurevna Lysova kết thúc sau 3 năm vào 1990, ở hai cuộc hôn nhân sau đó, ông có đến 7 người con. Tháng 10/1991, ông kết hôn với cựu tiếp viên hãng hàng không Aeroflot, Irina Vyacheslavovna Malandina, và cuộc hôn nhân kéo dài 16 năm này mang lại cho hai người tới 5 đứa con: Anna, 23 tuổi, Arkadiy, 21, Sofia, 18, Arina, 12, và Ilya, 10.

Cho đến lúc vụ ly dị hoàn tất vào tháng 3/2007, Abramovich đã cặp với cựu người mẫu Dasha Zhukova và cùng với bạn gái cũ của cựu cây vợt Marat Safin, ông có thêm 2 người con nữa là Aaron, 6, và Leah Lou, 2.

Trong 7 người con của Abramovich, cô chị cả Anna xem như đã hỏng và giải thích tại sao ông chủ của Chelsea giữ Sofia chặt chẽ đến vậy. Hiện Anna sống ở New York và theo học tại trường đại học Columbia. Tuy nhiên, cô gái 23 tuổi chẳng có gì ngoài sự cô đơn cùng với một chú mèo nhỏ và những bữa tiệc thâu đêm. Thậm chí, cuộc sống của cô buồn tẻ đến mức Anna có trải lòng trên Instagram như sau: “Phần lớn mọi người đều có một công việc. Một số người có mục đích. Tôi không có công việc và không có mục đích. Tình thế thật thú vị.”

Không rõ có phải vì Anna có ngoại hình xấu xí hay không, năm 18 tuổi, cô đã đính hôn với luật sư Nikolai Lazarev, người lớn hơn cô gần chục tuổi. Theo được hiểu, Abramovich đã phản đối cuộc hôn nhân này và kết quả là không có đám cưới nào diễn ra. Về sau, Anna lao vào các cuộc tiệc tùng và được đồn có thời gian cặp kè cùng với party boy nhà cựu cầu thủ George Best là Calum Best.

Cũng vì thế mà Anna nghiện rượu lúc nào không hay biết. Thậm chí, cô còn sử dụng marijuana. Mặc dù vậy, hồi đầu năm nay, cô chị cả đã đón năm mới cùng Abramovich tại St Barts. Đây là lần đầu tiên sau 12 năm, Anna được gặp gỡ người thân của cô vào đầu năm mới và không rõ sự kiện này có giúp cô hàn gắn mối quan hệ với người cha tỷ phú hay không, Abramovich thực tế đã dồn hết tình thương cho cô con gái thứ là Sofia.

Giữ con gái rượu bằng vệ sĩ và xe bọc thép

So với Anna, Sofia đúng là hơn hẳn về mọi mặt. Tóc vàng, xinh đẹp, sống hòa đồng và lại tình cảm, chẳng thế mà cô gái 18 tuổi được nhắc đến nhiều nhất trong 7 người con của Abramovich. Có thể vì cô có của hồi môn lên đến 1 tỉ bảng nhưng nếu không phải vì cô xinh đẹp, chẳng có paparazzi nào sẵn sàng mò đến Maldives ở Nam Á để cố chộp bằng được tấm hình Sofia trong bộ đồ tắm Melissa Odabash trị giá 200 bảng khi cô đang nghỉ ngơi tại đây.

Hay cách đây gần một năm, Sofia đã được giới truyền thông săn đón trước sinh nhật thứ 18 của cô tại hộp đêm Under The Bridge ngay tại sân Stamford Bridge. Mời 500 người bạn và những ban nhạc teen như Scouting For Girls và McBusted, Sofia đã tiêu tốn của Abramovich khoảng 30.000 bảng cho bữa tiệc này.

Đối với những người bình thường, con số đó bằng cả một gia tài nhưng thế cũng chưa thấm vào đâu so với chuyến nghỉ ngơi trị giá 200.000 bảng của cô trong đầu năm 2016 tại Maldives như đã nói ở trên. Theo được hiểu, Anna đã mời mẹ cô cùng các em Arina và Ilya tới quốc gia ở Nam Á, trước khi cô quay trở lại trường đại học Royal Holloway.

Lại nói về chuyện học hành. Vì không muốn cô em đi vào vết xe đổ của cô chị Anna, Abramovich quyết định để Sofia học ở Anh dưới sự kiểm soát của ông. Hằng ngày, Sofia được đưa đón bằng xe Land Rover bọc thép và ở bên cạnh cô luôn có các vệ sĩ đi kèm. Một mặt là để bảo vệ cho cô trước nguy cơ bắt cóc đòi tiền chuộc, một mặt tỉ phú người Nga cũng muốn cô tránh xa những mối quan hệ nguy hiểm. Vì thế, nếu sở thích của cô chị Anna là rượu nặng, Sofia chỉ thích champagne và selfie. Hay ngoài những lúc ở bên Abramovich, cô dành thời gian cưỡi ngựa và thi đấu cho đội tuyển Nga ở nội dung biểu diễn, cũng như chơi với chú chó Alsatian.

Nói như Chris Hutchins, tác giả của cuốn Abramovich: The Billionaire From Nowhere thì “Sofia thực sự là người con của gia đình” bởi thay vì phải tìm cô ở đâu đó trong các hộp đêm hay những bữa tiệc vào cuối mỗi tuần, tất cả có thể đến điền trang Fyning Hill ở Petersfield, Tây Sussex hoặc hai biệt thự ở trung tâm London mà Abramovich dành cho người vợ cũ của ông sau khi ly dị là thấy được cô. 

Cung điện cho công chúa

Trong vụ ly dị với Irina vào năm 2007, theo được hiểu Roman Abramovich đã tốn 150 triệu bảng tiền mặt và nhiều bất động sản. Trong số này có hai biệt thự ở trung tâm London mà Sofia đang ở, một nằm gần quảng trường Eaton và một gần quảng trường Chester. Ngoài ra, Irina còn được hưởng điền trang trị giá 18 triệu bảng Fyning Hill ở Petersfield, Tây Sussex hay một số bất động sản ở bên ngoài Anh.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội