Al-Nassr của Ronaldo tiếp tục lãng phí tiền cho chân sút trị giá 64 triệu bảng
Dù từng chi tới 64 triệu bảng để chiêu mộ tiền đạo người Colombia từ Aston Villa vào đầu năm 2025, Al Nassr hiện đang rơi vào tình cảnh "nuôi không" cầu thủ này cho các đội bóng khác.
Sau màn ra mắt ấn tượng với cú đúp vào lưới Al-Fayha, tương lai của Duran tại Al-Nassr nhanh chóng trở nên mờ mịt. Anh bị đẩy sang Fenerbahce dưới dạng cho mượn và mới đây nhất là chuyển đến Zenit St. Petersburg (Nga). Tuy nhiên, điều gây tranh cãi nhất chính là thỏa thuận tài chính đi kèm. Dù Duran đã sang Nga thi đấu, Al-Nassr vẫn phải gánh khoản lương lên tới 10 triệu euro mỗi năm của cầu thủ này.
Ước tính từ nay đến khi kỳ chuyển nhượng hè bắt đầu, Al-Nassr có nghĩa vụ chi trả khoảng 4 triệu euro (tương đương 18 triệu riyal Saudi) tiền lương, trong khi chỉ nhận lại vỏn vẹn 2,7 triệu euro phí cho mượn từ Zenit. Khoản thu này hoàn toàn không đủ để bù đắp các nghĩa vụ tài chính, khiến thương vụ này trở thành một "gánh nặng" thực sự.
Sự việc này làm dấy lên những hoài nghi rất lớn về năng lực quản lý của ban lãnh đạo Al-Nassr. Với bản hợp đồng kéo dài đến tận năm 2030, đội bóng của Ronaldo đang đứng trước bài toán nan giải.
Theo nhiều nguồn tin, câu lạc bộ đang lên kế hoạch đàm phán lại với phía Nga để tìm cách tái cấu trúc hợp đồng hoặc chia sẻ quỹ lương nhằm giảm bớt thiệt hại. Nếu không sớm giải quyết, đây sẽ là một trong những khoản đầu tư lãng phí rất đáng trách trong lịch sử đội bóng.
