Ấn tượng thể thao tháng 12: Khi nhà vua lên ngôi đến lúc ngai vàng sụp đổ

thứ hai 14-12-2015 15:27:42 +07:00 0 bình luận
Nếu với một cầu thủ, bóng đá là một phần cuộc đời, thì với tôi, thể thao chính là một đam mê. Và Real đã đưa tôi đến với đam mê đó.

Năm tôi 10 tuổi, Real đã chơi bóng tròn 105 năm. Tình yêu với CLB Hoàng Gia bắt đầu từ đó. Thật khó để nói tôi yêu Real vì điều gì, không phải vì lối chơi đẹp mắt làm gục ngã bao trái tim yêu bóng đá trên thế giới, không phải vì dàn cầu thủ lung linh  được xây dựng trên dải Ngân Hà của thành Madrid, càng không phải vì bề dày truyền thống cùng bao danh hiệu làm nên tên tuổi của Los Blancos. Yêu là yêu. Đơn giản chỉ thế thôi.

Real Madrid và chức vô địch Champions League mùa giải 2002-2003.

Bao năm cùng Real trải qua những giai đoạn thật khó khăn. Sau danh hiệu vô địch cúp C1 năm 2002, CLB vẫn chưa một lần có thể nâng cao chiếc cúp danh giá ấy lần nào nữa. Kể từ khi Perez trở lại làm chủ tịch và xây dựng một đế chế cùng với chính sách mới, Real vẫn chưa làm hài lòng các Madridista.

Năm 2013, với sự bổ sung dàn cầu thủ chất lượng , đặc biệt là có được sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Ý Ancelotti, Kền Kền bước vào mùa giải mới với mục tiêu vô địch các giải đấu. Họ đã làm được. Họ xuất sắc và là số một ở La Liga. Họ thăng hoa và vào chung kết Champions League, một lần nữa thành Madrid lại rực lửa. Đó không chỉ là sự phân chia thắng bại của hai CLB, mà còn là cuộc so tài bản lĩnh của hai CLB cùng thành phố giữa Atletico và Real.

Và rồi, rạng sáng 25 trên đất Bồ Đào Nha cũng đến. Khi Diego Godin ghi bàn cho Atletico, những đôi mắt đã rơi lệ và cúi xuống. 75 phút đầu, Atletico đã làm chủ thế trận, còn Real thì mờ nhạt đến vô hình. Thế nhưng, thời khắc lịch sử khiến khán đài Bernabeu như nổ tung cũng tới, Ramos đánh đầu gỡ hòa cho Real. Những tiếng hò reo lại vang lên và như một quy luật , Real đã chiến thắng. Họ đã vô địch, hoàn thành giấc mơ Decima sau 12 năm chờ đợi.

Real Madrid và chức vô địch Champions League mùa giải 2013-2014.

Mùa giải sau, Ronaldo cùng các đồng đội lại bắt đầu chinh chiến với những giây phút thăng hoa vẫn còn vẹn nguyên. Real thắng, thắng, và thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Đoàn quân của Ancelotti đã khiến tất cả phải ngả mũ. Họ tạo nên chuỗi 22 trận thắng liên tiếp khiến người hâm mộ toàn cầu thán phục. Các cầu thủ Real giống như nhà ảo thuật, trình diễn một thứ bóng đá đẹp trên đôi chân của những nghệ sĩ sân cỏ. Họ dẫn đầu La Liga, bất bại tại vòng bảng C1, quan trọng hơn họ đã thắng SKĐ, 3-1 là tỉ số thay cho lời khẳng định Real mới là số 1.

Thế nhưng kể từ sau Giáng sinh, Real bắt đầu lạc nhịp. Chấm dứt chuỗi 22 trận thắng là một thất bại trước Valencia và kết quả 0-4 trong trận gặp đội quân của HLV Simeone. Họ để ngôi đầu bảng vào tay kình địch Barca, bị loại khỏi cúp Nhà Vua và chật vật vào đến bán kết Champions League. Vẫn lối chơi tấn công phóng khoáng, vẫn những đường chuyền chính xác đến đúng địa chỉ, vẫn quyền kiểm soát bóng vượt trội. Nhưng, trong bóng đá, may mắn chính là chìa khóa cuối cùng. Nếu một đội bóng có thể tạo ra nhiều cơ hội nhưng lại không thể chuyển hóa thành bàn thắng, tất yếu đội bóng đó sẽ thua.

Khi Real chạm trán Juventus – một đội bóng vừa vô địch giải đấu hàng đầu Italia, ai cũng nghĩ CLB của xứ sở Mỳ ống chỉ là cửa dưới với đội bóng Hoàng Gia. Vậy mà, lượt đi 1-1 và lượt về 1-1. Tất cả đã chấm dứt trên sân Santiago. Thời khắc Morata ghi bàn vào lưới Real, người Madrid hoàn toàn sụp đổ, họ có thể buồn nhưng không có quyền trách anh. Bởi chính họ, chính đội bóng Tây Ban Nha trên quê hương đã đẩy anh đi và giờ phút đó anh chỉ đang chiến đấu vì đội bóng của mình.

Giây phút Ronaldo mắt đỏ lên và nhòe đi dựa vào khung thành, James thất thần ngồi thụp xuống còn Sergio nói rằng : ‘Chúng tôi không còn gì để nói’, giây phút đó khiến bao Madridista đau đớn. Thất bại ở bán kết không đơn thuần chỉ là sự thua cuộc của những chiến binh mà đối với Real, đó còn là sự sụp đổ của một triều đại. Một triều đại mà công hay thôi chưa đủ, ngôi sao thôi chưa đủ, giá trị thương hiệu thôi chưa đủ. Điều cốt lõi ở đây đó là tinh thần đồng đội và lối chơi gắn kết chặt chẽ. Và có lẽ, Perez cần nhận ra, có những khi đồng tiền không phải là tất cả.

Đây là bài viết tham dự cuộc thi “Ấn tượng thể thao” do  tổ chức. Mời bạn đọc tham khảo nội dung của cuộc thi tại , và thể lệ cũng như giải thưởng của cuộc thi tại .

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội