Argentina thua đậm Colombia trong trận chung kết giải vô địch U17 Nam Mỹ
Dù cả Argentina và Colombia đều đã cầm chắc tấm vé tham dự World Cup U17, tính chất căng thẳng của một trận tranh ngôi vương vẫn khiến cuộc đối đầu này trở nên rất kịch tính, nhưng cũng đầy nghiệt ngã cho đoàn quân của huấn luyện viên Diego Placente.
Argentina khởi đầu đầy hứa hẹn với những cơ hội liên tiếp của số 10 Giovanni Baroni. Tuy nhiên, vận may dường như đã ngoảnh mặt với họ khi Alex Cardozo sớm phải rời sân vì chấn thương. Trận đấu thậm chí bị gián đoạn hơn 11 phút do sự cố mất điện. Ngay sau khi đèn sáng trở lại, Simon Escobar đã khiến khung thành Colombia rung chuyển với một cú dứt điểm trúng xà ngang đầy đáng tiếc.
Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, Argentina đã phải trả giá đắt. Phút cuối hiệp 1, Miguel Agamez mở tỷ số cho Colombia bằng một cú sút xa "tên lửa" găm thẳng vào góc cao. Bước sang hiệp 2, thảm họa thực sự bắt đầu đổ xuống Albiceleste. Một pha phối hợp thiếu ăn ý giữa hậu vệ và thủ môn Valentín Reigia đã dẫn đến bàn phản lưới nhà của Matías Caicedo, nâng tỷ số lên 2-0.
Chưa dừng lại ở đó, Agámez hoàn tất cú đúp cá nhân sau một pha dàn xếp tấn công sắc sảo bên cánh trái, đưa cách biệt lên thành 3-0. Những phút cuối trận trở thành cơn ác mộng về tâm lý đối với các cầu thủ trẻ Argentina. Mateo Mendizabal nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi nguy hiểm, tạo điều kiện cho José Escorcia ấn định chiến thắng 4-0 cho Colombia ở phút 84.
Trận đấu khép lại trong sự hỗn loạn khi Argentina nhận thêm hai thẻ đỏ nữa dành cho Escobar và Alan Alcaraz, khiến họ kết thúc trận đấu chỉ với 8 người trên sân. Đây là một thất bại rất nặng nề, để lại bài học lớn về sự tập trung và kiềm chế cảm xúc cho các tài năng trẻ xứ Tango trước khi bước ra đấu trường thế giới.
