Báo chí Indonesia ngả mũ trước "kịch bản điên rồ" của U23 Việt Nam
Các trang báo thể thao lớn tại quốc gia này không chỉ bất ngờ mà còn bày tỏ sự thán phục trước bản lĩnh của "Những chiến binh Sao vàng".
"Drama" nghẹt thở suốt 120 phút
Tờ Mistar.id giật tít về một trận cầu đầy rẫy kịch tính: "Drama hiệp phụ! U23 Việt Nam khuất phục U23 UAE sau màn rượt đuổi tỷ số điên rồ". Tờ báo này phân tích kỹ lưỡng từng diễn biến, từ bàn mở tỷ số của Nguyễn Lê Phát đến cú đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 của Đình Bắc. Theo Mistar, dù UAE sở hữu nền tảng thể lực và khả năng không chiến tốt, nhưng U23 Việt Nam mới là đội chơi hiệu quả hơn. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Việt Nam đạt tới 2,15 so với 0,99 của đối thủ, cho thấy sự sắc bén trong các pha dàn xếp tấn công.
Sự thăng tiến vượt bậc dưới thời HLV Kim Sang-sik
Trong khi đó, tờ Okezone nhấn mạnh vào sự lột xác của U23 Việt Nam. Trang tin này bình luận: "Golden Star Warriors hiên ngang vào bán kết, khẳng định vị thế số 1 Đông Nam Á". Okezone cho rằng, dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, U23 Việt Nam đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác so với những kỳ đại hội trước. Việc đánh bại một đại diện Tây Á hùng mạnh như UAE trong thế trận giằng co 120 phút là minh chứng cho sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả chiến thuật lẫn thể lực.
Niềm tự hào của bóng đá khu vực
Trước trận đấu, trang Mistar từng đưa ra những dự đoán thận trọng về sức mạnh của UAE, nhưng sau trận, họ phải thừa nhận U23 Việt Nam là "ứng cử viên nặng ký" cho chức vô địch năm nay. Truyền thông Indonesia đặc biệt ấn tượng với khoảnh khắc quyết định ở phút 101 của Phạm Minh Phúc - bàn thắng được mô tả là "điểm mấu chốt" kết liễu mọi nỗ lực của đội bóng vùng Vịnh.
