Báo Trung Quốc: Liệu đội tuyển U23 có thể làm nên lịch sử khi chạm trán Việt Nam ở bán kết?
Bóng đá Trung Quốc đang trải qua những ngày tháng hân hoan chưa từng có. Sau chiến thắng nghẹt thở trước U23 Uzbekistan, đoàn quân áo đỏ đã chính thức ghi tên mình vào bán kết U23 châu Á. Đối thủ tiếp theo của họ chính là U23 Việt Nam - một "duyên nợ" đầy thú vị tại đấu trường khu vực.
Màn trình diễn của U23 Trung Quốc trong trận tứ kết được tờ Sohu đánh giá là vô cùng kiên cường. Trong suốt 120 phút thi đấu, thủ thành Li Hao đã trở thành người hùng với hàng loạt pha cứu thua xuất sắc, từ việc cản phá cú sút dội xà ngang của Turkunbekov đến những tình huống phản xạ "thần thánh" trong hiệp phụ. Trên chấm luân lưu định mệnh, bản lĩnh của Li Hao một lần nữa giúp Trung Quốc giành chiến thắng 4-2, qua đó tạo nên cột mốc lịch sử mới.
Nhìn lại quá khứ, thành tích của U23 Trung Quốc tại đấu trường này vốn rất khiêm tốn. Trong 5 kỳ tham dự trước đó, họ chỉ thắng vỏn vẹn 2 trận và thua tới 13 trận, chưa bao giờ vượt qua vòng bảng. Những con số thống kê từ năm 2013 đến 2024 cho thấy sự bế tắc khi đội bóng thường xuyên rời giải sớm với hiệu số bàn thắng bại thấp. Tuy nhiên, tại giải đấu năm 2026, họ đang sở hữu thành tích bất bại (2 thắng, 2 hòa) và đặc biệt là chưa để thủng lưới bàn nào.
Việc lọt vào top 4 đội mạnh nhất châu lục không chỉ là kỷ lục của lứa U23, mà còn chấm dứt cơn khát bán kết ở các cấp độ đội tuyển của Trung Quốc kể từ năm 2004. Truyền thông nước này đang đặt kỳ vọng lớn lao: Liệu với hàng phòng ngự "thép", Trung Quốc có thể vượt qua U23 Việt Nam để lần đầu tiên lọt vào trận chung kết?
