Bi kịch với những “ông sao” lĩnh lương cao, đá dở tệ

thứ sáu 10-4-2015 23:09:48 +07:00 0 bình luận
Tiền là thỏi nam châm hút nhân tài ở mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Bóng đá không ngoại lệ. Tuy nhiên

Tiền là thỏi nam châm hút nhân tài ở mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Bóng đá không ngoại lệ. Tuy nhiên tính chất của môn thể thao Vua là tập thể và không phải lúc nào một hay hai “ông sao” có thể nâng cả đội bóng tiến lên. Và khi những cầu thủ được hưởng mức lương cao vọt so với phần còn lại nhưng phong độ trên sân tỷ lệ nghịch, hệ lụy của nó là khó lường.

Mario Balotelli là “cục nợ” to nhất với 80.000 bảng mỗi tuần

Tình trạng “đá dở lương cao, đá hay lương thấp” khiến đội bóng đi thụt lùi không hề hiếm trong thế giới bóng đá. Chỉ tính riêng 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu là Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 ở thời điểm hiện tại thì gần như mỗi giải đều có một trường hợp tiêu biểu.

Liverpool là ví dụ điển hình tại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù. Sau một mùa giải thành công ngoài mong đợi, Rodgers nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ BLĐ. Một ngân sách chuyển nhượng lớn được duyệt chi, mang về hàng loạt tân binh phục vụ cho tham vọng cao hơn. Nhưng rốt cuộc, một vài bản hợp đồng mới lại đang biến thành “cục nợ”.

Mario Balotelli là “cục nợ” to nhất nhưng vẫn đều đặn có 80.000 bảng mỗi tuần trong tài khoản; Rickie Lambert không quá tệ song rõ ràng không xứng đáng mức lương 45.000 bảng/tuần. Ngoài ra, 2 cựu binh khác là Fabio Borini và Glen Johnson cũng đang là cái gai khó nhổ tại Anfield vì lĩnh lương cao (Borini 60 nghìn bảng/tuần, Johnson 90 nghìn bảng/tuần) chỉ để đánh bóng ghế dự bị. Trong khi đó những người đang sắm vai trụ cột lại có thu nhập thấp hơn, ví dụ như Markovic (35 nghìn) chưa bằng 1/2 Johnson, Sterling cũng vậy (40 nghìn) và thậm chí cả Sturridge (80 nghìn) phải ganh tỵ với Balotelli.

Nhìn sang Bundesliga, sẽ bị cho là bất hợp lý khi Dortmund được nhắc đến. Bởi bóng đá Đức nói chung và CLB vùng Ruhr nói riêng là hình mẫu về cách quản lý, điều hành. Tuy nhiên họ cũng không nằm ngoài xu thế chung trong thời đại vị vật chất: muốn thành công phải có nhiều tiền. Tại sân Signal Iduna Park, Ciro IMobile (3,5 triệu euro/mùa, chỉ đứng thứ 2 sau Marco Reus), Andrian Ramos (2,8 triệu), Sokratis (2,5) đều nằm trong Top ăn lương cao nhưng chỉ mang đến sự thất vọng.

Không thể không nói đến 2 đội bóng thành Milano ở Serie A là Inter và AC. Bất chấp Silvio Berlusconi đã ngừng rót tiền đầu tư và đẩy đi hàng loạt ngôi sao, hay tỷ phú Erick Thohir ở Inter cũng thực hiện kế hoạch tương tự cho mục đích chung là cắt giảm ngân sách lương, cả 2 CLB vẫn đang xảy ra tình trạng giống như Dortmund và Liverpool. Trong đội hình AC, có thể kể ra Pazzini, Essien (đều lĩnh 2,5 triệu euro/mùa), trong khi sai lầm với Torres (4 triệu) đã kịp được sửa chữa. Tại Inter, Vidic lĩnh lương cao nhất (3,2 triệu euro/mùa) và là bản hợp đồng tệ nhất. Hernanes (3 triệu), Osvaldo (2 triệu), Jonathan (1,2 triệu) cũng đang không đem đến nhiều tín hiệu tích cực.

Điểm chung của những đội bóng kể trên là họ đang muốn mùa giải này kết thúc càng sớm càng tốt. Tình trạng nhiều “ông kễnh” ngồi chơi hưởng lương cao được ví như những quả bom nổ chậm đối với mỗi CLB vì nó không chỉ kéo cả đội đi xuống về mặt chuyên môn, mà tạo ra tâm lý bất phục âm ỉ giữa các cầu thủ với nhau.

HIỂN TRẦN

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội