Bi kịch cha giết mẹ của người hùng Bồ Đào Nha, Eder

thứ sáu 15-7-2016 13:29:26 +07:00 0 bình luận
Tiền đạo Eder vừa tiết lộ một sự thật gây sốc, cha ruột của anh đã phải ngồi tù suốt 16 năm qua tại Anh với tội danh giết hại mẹ kế của anh.

Tiền đạo Eder, người ghi bàn duy nhất trong trận chung kết EURO 2016 giúp Bồ Đào Nha đăng quang vừa tiết lộ một sự thật gây sốc, cha ruột anh đã phải ngồi tù suốt 16 năm qua tại Anh với tội danh giết hại mẹ kế của anh.

 “Cha tôi đang ở trong tù. Chuyện này đã xảy ra từ năm tôi 12 tuổi. Ông ấy bị cáo buộc giết hại mẹ kế của tôi. Ông ấy đã ngồi tù 16 năm rồi”.

“Kể từ giây phút đó, tôi đã cố gắng thi đấu thật tốt ở Academica để kiếm thật nhiều tiền. Chỉ có như vậy thì tôi mới có thể sang Anh để gặp cha tôi. Bao giờ cũng vậy, hễ có ngày nghỉ là tôi lại muốn du lịch đến Anh để thăm cha”.

Mẹ kế của Eder, người bị cha Eder sát hại

Mong ước này đã trở thành hiện thực khi Eder ký hợp đồng với Swansea vào năm ngoái. Ngay sau thời điểm ấy, anh đã đưa cả mẹ sang Anh để tiện cho việc thăm nom, giúp đỡ người cha đang thụ án giết người tại đây. Mặc dù vậy, Eder không tiết lộ thêm bất cứ chi tiết nào về vụ án của cha anh trong cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên Cristina Ferreira của Đài TVI.

Eder tên họ đầy đủ là Ederzito Antonio Macedo Lopes, sinh ra tại Guinea-Bissau và chuyển đến sinh sống tại Bồ Đào Nha từ năm anh 3 tuổi.

Đến năm 8 tuổi thì Eder đã rời xa gia đình để chuyển vào sinh sống và học tập tại một trường nội trú trước khi gia nhập lò đạo tạo của Academica 3 năm sau đó.

Trong khoảng thời gian này, Eder được bạn bè và đồng đội gắn cho biệt danh “Mr International” vì hoàn cảnh gia đình phức tạp của mình.


Cha ruột của Eder đang ngồi tù vì tội sát nhân

Theo đó, mẹ anh là người Guinea-Bissau, còn cha anh là người  Bồ Đào Nha. Nhưng do cha anh là người đào hoa nên Eder có anh chị em ở khắp nơi.

“Tôi có một cô em gái đang học tập tại Wolverhampton và một cô em khác cũng sống ở Anh được một thời guan. Anh trai của tôi thì đang sống tại Bồ Đào Nha. Có thể nói, tôi có người thân ở khắp mọi nơi”.

Mặc dù vậy, thực tế là Eder hiếm có thời gian quây quần bên người thân. Chia sẻ trên Đài truyền hình TVI, tiền đạo Bồ Đào Nha cho biết: “Tôi không thực sự lớn lên cùng gia đình tôi. Tôi trưởng thành trong trường học. Điều này thực sự tốt cho tôi. Việc được sống trong môi trường này không chỉ giúp tôi phát triển sự nghiệp bóng đá mà còn giúp tôi đã trở thành một người đàn ông thực thụ”.

“Dĩ nhiên, khoảng thời gian này có rất nhiều thử thách khó khăn, nhưng tôi vẫn cảm thấy bình thường. Tôi đã có thêm rất nhiều người bạn và vô số trải nghiệm thú vị khác. Tôi thích khoảng thời gian này”.

Eder đã phải xa gia đình từ khi còn rất nhỏ

Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là Eder hoàn toàn hạnh phúc với việc phải xa người thân khi còn quá nhỏ. “Tôi cùng mẹ đến Bồ Đào Nha từ Guinea-Bissau. Sau đó, cha đến nhà nói chuyện với mẹ tôi và đưa tôi về sống cùng ông. Nhưng cũng không bao lâu sau thì tôi phải chuyển vào sống ở trường nội trú”.

Nguyên nhân là cả cha lẫn mẹ Eder đều nghèo và bận rộn với công việc mưu sinh để dành thời gian cho cậu con trai. “Chuyện này khiến tôi rất buồn. Tôi không tìm thấy điều gì tốt đẹp ở đâu cả. Tôi có cảm giác như mình bị bỏ rơi”.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội