Brazil 7-1 Haiti: Bữa tiệc không dấu ấn tiền đạo cắm

thứ năm 9-6-2016 9:20:00 +07:00 0 bình luận
Tỷ số 7-1 là một chiến thắng rất đậm của Brazil nhưng lại cho thấy một thực trạng đáng buồn của đội bóng từng 6 lần vô địch World Cup, sự sa sút ghê gớm của những tiền đạo cắm.

Bàn thắng

Brazil: Coutinho (14', 29', 90'+2), Augusto (34', 86'), Gabriel (59'), Lucas Lima (68')

Haiti: Marcelin (70')

Tỷ số 7-1 là một chiến thắng đậm, rất đậm của Brazil nhưng trận thắng lại cho thấy một thực trạng đáng buồn của đội bóng từng 6 lần vô địch World Cup, đó là sự sa sút ghê gớm của những tiền đạo cắm.

Thế giới đã từng phải mê đắm và ghen tỵ với Brazil luôn sản sinh ra rất nhiều những cầu thủ quái kiệt, được ví như những vũ công Samba, những người làm khuynh đảo thế giới với đôi chân ma thuật, và nổi bật nhất là hai trong số những tiền đạo vĩ đại nhất thế giới, Pele và Ronaldo Lima với tổng cộng 5 lần vô địch World Cup.

Sau khi Ronaldo giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế, đã có vô số những chân sút được người Brazil đặt kỳ vọng nhưng chưa bao giờ niềm tin vào những tiền đạo cắm của họ lại thấp như lúc này.

Tính từ thời điểm World Cup 2014 được tổ chức trên sân nhà cho tới nay, hàng công của Brazil đã có sự biến động cực kỳ lớn về cả nhân sự lẫn lối chơi. 4-4-2 cổ điển cho đến 4-5-1 rồi 4-3-3, người Brazil đều đã vận dụng và cùng với đó là sự thử nghiệm (rồi thất bại) của hàng loạt những chân sút, từ Fred, Hulk, Jo cho đến Pato, Robinho rồi cả một tiền vệ công như Firmino cũng được lôi lên làm tiền đạo.

Bước vào giải đấu kỷ niệm 100 năm thành lập Copa America, Brazil tự tin sẽ tìm ra một người lấp đầy khoảng trống mênh mông nơi tuyến đầu khi Jonas có một mùa giải trong màu áo Benfica với 35 bàn thắng. Thế nhưng, sau hai trận đấu tất cả những gì Jonas để lại vẫn chỉ là sự thất vọng.

 

Jonas đã có trận đấu gây thất vọng dù Brazil thắng đậm

Không ghi bàn, không kiến tạo và cũng không một lần tạo ra được dấu ấn đặc biệt, cả hai trận đấu gặp Ecuador và sáng nay khi gặp Haiti, Jonas đều bị HLV Dunga rút ra giữa giờ. May thay, người được ông Dunga lựa chọn thay Jonas là cầu thủ chưa đầy 20 tuổi, Gabriel đã có một pha lập công sau khi vào sân.

Vì nếu gộp cả bàn thắng của Gabriel, thì trong 3 giải đấu lớn gần đây nhất tính từ World Cup 2014, các tiền đạo cắm của Brazil mới ghi vỏn vẹn 4 bàn thắng sau 13 trận đấu - hiệu suất quá tệ hại. Trong đó, bàn thắng của Fred tại World Cup 2014 là pha lập công duy nhất mà một tiền đạo cắm của Brazil ghi được sau 7 trận!

Thay vì trở thành đầu tàu trên hàng công, các tiền đạo cắm của Brazil lại là vị trí yếu kém nhất của toàn đội. Nếu không có sự tỏa sáng của những cầu thủ đóng vai trò hỗ trợ và làm bóng như Coutinho và Renato trong trận này, liệu các tiền đạo cắm Brazil có thể làm ăn được gì dù đối thủ chỉ là Haiti.

Đội hình thi đấu:

Brazil: Allison, Dani Alves, Luis, Gil, Marquinhos, Willian, Augusto, Elias (Wallace 72'), Coutinho, Casemiro (Lucas Lima 62'), Jonas (Gabriel 46').

Haiti: Placide, Jaggy, Goreux, Genevois, Alexandre (Hilaire 63'), Jerome, Lafrance, Alcenat (Maurice 82'), Marcelin, Belfort (Nazon 52'), Louis.

Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội