Bức ảnh Messi mặc áo đấu của một câu lạc bộ hạng dưới gây xôn xao dư luận
Món quà Giáng sinh bất ngờ cho người hâm mộ
Trong kỳ nghỉ lễ tại quê nhà sau khi kết thúc mùa giải 2025 đầy thành công, "El Pulga" đã dành thời gian gặp gỡ và chụp ảnh cùng chiếc áo sọc xanh trắng đặc trưng của đội bóng vùng Ezeiza. Người đứng sau khoảnh khắc gây bão này là Gaston Granados, Thị trưởng thành phố Ezeiza và cũng là một cổ động viên nhiệt thành của Tristan Suarez.
Trên các nền tảng Instagram và X, vị chính khách này không giấu nổi niềm tự hào khi chia sẻ: "Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới với chiếc áo đấu đẹp nhất thế giới. Cảm ơn Leo, tiến lên Tristan Suarez!". Bức ảnh không chỉ là một kỷ niệm vô giá mà còn được coi là món quà Giáng sinh muộn đầy ý nghĩa đối với người dân địa phương, sau khi đội bóng của họ vừa trải qua một mùa giải ấn tượng.
Truyền thống sưu tập áo đấu "độc lạ" của Messi
Dù là một huyền thoại toàn cầu, Messi vẫn giữ thói quen thân thiện khi chụp hình cùng áo đấu của các đội bóng nhỏ tại quê hương. Trước Tristan Suarez, một số câu lạc bộ hạng dưới khác cũng từng có được vinh dự này:
Chacarita: Vào Giáng sinh năm ngoái, bức ảnh Messi cầm áo đấu của đội bóng này đã gây bão mạng xã hội thông qua cuộc gặp gỡ với ban nhạc "Un Poco de Ruido".
Atlanta: Những cổ động viên của đội bóng này từng lặn lội sang tận sân tập của Inter Miami để tặng áo cho thần tượng.
Midland: Tại World Cup 2014, thủ môn Agustín Orión (một fan cuồng của Midland) đã tặng Messi chiếc áo của đội bóng này nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập CLB.
Việc Messi xuất hiện cùng biểu tượng của những đội bóng nhỏ không chỉ cho thấy sự khiêm tốn của anh, mà còn là niềm khích lệ tinh thần to lớn cho những câu lạc bộ vốn ít được chú ý trên bản đồ bóng đá thế giới.
