Câu chuyện thành phố Rome điên rồ vì thần tượng Totti

thứ năm 25-2-2016 22:37:07 +07:00 0 bình luận
Đối với nhiều người ở Roma, Totti giống như một vị thánh. Ở một thành phố mà kể từ khi Roma đoạt Scudetto 2001 cho đến nay, hàng vạn đứa bé trai ra đời đã được bố mẹ đặt tên là Francesco để thể hiện sự ngưỡng mộ đối với đội trưởng huyền thoại, những người như Totti là không thể được động đến, dù HLV của Roma có đúng đi nữa trong trường hợp này.

Olimpico bị chia rẽ

Đã có quá nhiều chuyện xảy ra kể từ cái ngày mà hàng nghìn romanista không thèm vào một khu khán đài quen thuộc của họ ở sân Olimpico để phản đối việc Spalletti không triệu tập Totti cho trận đấu với Palermo, như một cách để trừng phạt anh đã công khai chỉ trích ông “thiếu tôn trọng” khi không cho anh ra sân trong một thời gian dài.

Hôm ấy, Roma chiến thắng 5-0, trận thắng thứ 5 liên tiếp của họ ở Serie A, nhưng thế giới Roma chia làm đôi. Các romanista đứng về phía thần tượng của họ, và BLĐ Roma, những người muốn Totti nhanh chóng chấm dứt sự nghiệp để đóng vai trò là một quan chức của đội bóng-điều anh chưa muốn-đã trở thành đối thủ, giống như hiện thân của cái Ác.

Một cuộc đối đầu kì lạ đang diễn ra, trong một mâu thuẫn rất khó có thể dung hòa giữa các bên: các tifosi chỉ phản đối chứ không hành động một cách mãnh liệt, đến mức bao vây trại tập Trigoria và đòi lấy đầu Spalletti, chỉ vì hiện Roma vẫn còn đang chiến thắng. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu Roma bắt đầu thua?

Cơn thịnh nộ lúc đó có lẽ rất khủng khiếp, nhưng những căng thẳng liên quan đến một huyền thoại sống không được ra sân bởi anh đã bước sang tuổi 40 và không còn dẻo dai, trẻ trung và nhanh nhẹn như tuổi đôi mươi thậm chí đã bùng lên trong cả quốc hội Italia.

Một nhóm các nghị sĩ của Phong trào 5 Sao, chính đảng lớn thứ 2 của nước này, công kích một nhóm nghị sĩ khác của đảng Dân chủ (Pd) cầm quyền, chỉ vì một ông nghị tuyên bố ủng hộ hành động của Spalletti.

Chính Thủ tướng Matteo Renzi, trong trăm công nghìn việc cho đất nước và đảng Pd của ông, cũng phải lên tiếng về câu chuyện Totti. Nói trên sóng của kênh phát thanh ăn khách RTL 102,5, ông cho rằng, đây là một vấn đề “đầy phức tạp” trong quan hệ giữa Totti và Spalletti, và ông mong mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết.

Sự chia rẽ xảy ra trong chính gia đình hàng xóm của tôi, một gia đình romanista thứ thiệt. Ông Giovanni, người cao tuổi nhất nhà, tin rằng, đã đến lúc Totti nghĩ đến việc giải nghệ và vấn đề duy nhất là phải thuyết phục được ban lãnh đạo Roma và HLV Spalletti vào một thời điểm thích hợp để nói lời chia tay với sân cỏ.

“Tôi biết là anh ấy vẫn còn khao khát thi đấu”, ông nói. “Anh ấy vẫn tin rằng, mình còn đủ sức để ra sân và không muốn phải chuyển sang một nơi nào đó, Mỹ chẳng hạn, để tiếp tục được ra sân. Anh ấy không muốn đi đâu cả, khi đứa con thứ ba sắp chào đời”. Nhưng Gabrielle, cháu ông, lại nghĩ khác: “Cháu không muốn anh ấy giã từ sân cỏ”, thằng bé nói. “Ngày Totti và Roma đoạt Scudetto, cháu mới được vài tháng tuổi. Cháu được xem anh ấy quá ít”.

Nhưng thằng bé cũng như nhiều người khác đều hiểu rằng, không gì có thể níu kéo được thời gian và cái ngày mà Totti giã từ sân cỏ cũng sẽ đến. Chỉ có điều, họ muốn ngày ấy đến càng muộn càng tốt. Vì từ gần 20 năm nay, thủ đô nước Ý đã sống cùng với tên tuổi, những bàn thắng, những đường chuyền và cả dấu ấn mà Totti đã in lên đời sống văn hóa của thành phố, trong khi những người anh em Lazio nhìn điều này với sự ghen tị, bởi lâu lắm rồi, kể từ Scudetto 2001, các laziale không còn những thần tượng lớn đang thi đấu nữa.

Thiếu anh, bóng đá sẽ chết!

Francesco trở thành cái tên được yêu thích của những bậc cha mẹ sắp có con trai. Những chiếc áo Totti luôn bán được nhiều nhất trong chuỗi Roma store (cửa hàng bán đồ lưu niệm của Roma) và cả những chiếc áo nhái được làm từ các nước thứ ba với giá rất rẻ được bày trong các quầy hàng rong hè phố cũng được du khách lựa chọn.

Các trường bóng đá ở Roma chứng kiến một hiện tượng lớn trong những năm sau Scudetto 2001: số lượng học viên nhí tăng vọt, khi bố mẹ chúng tin rằng, tiếp thêm ước mơ Totti cho lũ trẻ bằng cách đăng kí cho chúng vào các trung tâm bóng đá là một cách vô cùng hữu hiệu.

Đội trưởng của Roma, một cậu bé như bao cậu bé khác khi còn nhỏ, liệu có thể sẽ hóa thân vào một trong số hàng vạn đứa trẻ đang chơi bóng kia, và một ngày nào đó tiếp nói Totti, trở thành một thần tượng mới ở Roma? Có lẽ họ tin như thế.

Thằng cháu tôi, một cậu bé 14 tuổi, cũng mơ ước như thế, dù nó không chơi tiền đạo như Totti, không đeo áo số 10 và không đẹp trai như anh. Thằng bé chơi trung vệ, nhưng thần tượng số 1 của nó là Totti, và nó ấp ủ một giấc mơ trở thành người hùng của đội bóng giallorosso.

Sau những thành tích lớn lao đã làm được cho Roma trong cả sự nghiệp, Totti và những người yêu anh đương nhiên nghĩ rằng anh xứng đáng có được một sự kết thúc như trong mơ, chứ không phải tiếp tục bị đày đọa trên dự bị cho đến hết mùa, khi hợp đồng của anh với Roma kết thúc.

Ở Roma những ngày này, nhiều người cho rằng, đụng chạm đến Totti là một cách sỉ nhục và chà đạp lên tình yêu của họ. Điều đó thực ra cũng dễ hiểu, bởi những giấc mơ bóng đá và nỗi đam mê lớn lao mà Totti mang lại cho họ quá lớn. Đấy là một tình yêu lớn lao đã gắn bó với họ trong cả cuộc đời, và có lẽ, cả cái chết.

Mới rồi, một công ty mai táng thậm chí đã lấy anh ra để quảng cáo cho họ. Taffo, một trong những nhà đòn nổi tiếng nhất ở Roma đã đăng ảnh một nửa gương mặt của một người đàn ông đang mút ngón tay cái, đúng điệu bộ quen thuộc của Totti. Ở dưới là dòng chữ: “Francè, thiếu anh, bóng đá sẽ chết”. Francè trên thực tế cũng là cách gọi thân mật của tên Francesco.

Còn có sự ca ngợi nào xứng đáng đến thế, mà không cần phải nhiều lời. Dù những lời ấy, trớ trêu thay, đến từ một công ty chuyên làm đám tang... 

Chủ tịch Pallotta sẽ từ Mỹ sang Ý vào đầu tuần tới, sớm hơn dự định, tất cả chỉ vì “vụ Totti”. Totti nói anh chờ cuộc gặp với chủ tịch Roma và cuộc gặp này sẽ làm rõ tương lai của anh. Nhưng theo báo chí Ý, mọi chuyện không đơn giản như Totti nghĩ. Nhiều khả năng, ông Pallotta sẽ đưa ra ba đề xuất.

1. Kí thêm một năm hợp đồng nữa với Totti, kéo dài hợp đồng sẽ hết hạn vào cuối mùa bóng này. Trước đó, ông Pallotta cũng đã đưa ra một đề xuất tương tự, với điều kiện Totti sẽ chơi mùa bóng cuối cùng là 2016/17. Một trong những điều mà Totti phải chấp nhận khi kí hợp đồng mới là anh phải tuân theo sự chỉ đạo của HLV và anh chỉ là một trong số các thành viên của đội bóng mà không được nhận bất cứ sự ưu tiên nào hết.

2. Chấm dứt tất cả khi kết thúc mùa bóng này, Totti sẽ có một vai trò trong khu vực kĩ thuật của đội. Đây là giải pháp mà ban lãnh đạo Roma rất mong muốn. Cụ thể, họ muốn Totti trở thành phó của Spalletti.

3. Totti sẽ đảm trách cương vị của một quan chức trong lĩnh vực hình ảnh, truyền thông của đội. Totti thì muốn đóng vai trò phó chủ tịch Roma, vị trí mà ban lãnh đạo đội bóng cho là “quá to” so với anh, dù Roma hiện vẫn đang thiếu chức này.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội