Copa America: Chile đang chơi canh bạc may rủi

thứ ba 30-6-2015 21:30:56 +07:00 0 bình luận
Gonzalo Jara đã giúp Chile vượt qua Uruguay theo cách không thể thô bỉ và “có mùi” hơn. Pha trả đũa của Cavani khiến tiền đạo của Uruguay bị dính thẻ vàng thứ 2, và dù cũng bị phạt thẻ nhưng hành động của Jara không bị ông trọng tài chính phát hiện ra.

Ngày hôm sau, pha “chọc hậu” của anh có mặt chình ình trên trang nhất tất cả báo thể thao suốt cả tuần, và hành động của “con ngựa chứng” Jara đã khiến “cả tàu” Chile phải chịu tiếng xấu. Một số người cho rằng điều đó là buồn cười, số khác thì cảm thấy thất vọng – đa phần họ là người Chile. Họ gọi anh với đủ cái tên, nào là “Bác sĩ nội khoa”, “Chuyên gia quấy rối” và cả “Ngón tay của Chúa”.


Jara không thể lường trước hậu quả mà mình gây ra.

CLB chủ quản của Jara Mainz 05 có vẻ cũng không muốn chứa chấp cầu thủ này thêm nữa, sau khi hành động của anh bị phanh phui và phát đi phát lại hàng triệu lần. Thậm chí, đội trưởng đội Uruguay Diego Godin còn định “nói chuyện” cho ra nhẽ với hậu vệ Chile.

Từ đầu giải, đội tuyển Chile luôn đóng quân ở thủ đô Santiago và tất cả các trận họ đá đều trên thánh địa Estadio Nacional, trong khi các đối thủ khác (11 đội còn lại) thì cứ bị quay như con thoi. Điển hình là Argetina, chỉ khi vào đến Chung kết họ mới được đá ở Estadio Nacional. Messi và các đồng đội phải di chuyển xuống Concepcion tuốt tận phía Nam đá bán kết với Paraguay, trong khi họ phải đá trận tứ kết thì ở Vina del Mar (ngoại ô Santiago). Đấy là còn chưa nói, các trận vòng bảng của họ lại diễn ra ở La Serena, phía bắc Chile. Dường như, tất cả mọi thứ đã được Ban tổ chức nước chủ nhà lên kế hoạch đầy đủ và chi tiết.

Các trận tứ kết và bán kết cũng được họ dàn trải quá “hợp lý”, giúp đội tuyển có thêm rất nhiều thời gian hồi phục thể lực so với các đối thủ. Họ có tận 5 ngày nghỉ trước khi đá tứ kết, trong khi đó Paraguay chỉ được nghỉ có 2 ngày.


Con đường của Chile đang rất thuận lợi.

Thế cơ mà những rắc rối xảy đến với Chile, lại đều do các “công thần” của đội tuyển gây ra. Pha tổ lái của Arturo Vidal sau khi nốc kha khá rượu mạnh, nếu xảy ra ở Châu Âu là anh đã xác định luôn rồi đấy. Không chỉ bay vèo luôn suất trong đội tuyển đâu, có khi Vidal còn phải xộ khám nữa. Nhưng đây là Nam mỹ, nơi mọi thứ đều có thể xảy ra. Là ngôi sao sáng nhất đội, đồng thời đang giữ “Vua phá lưới” của giải, thế là Vidal chả bị làm sao sất.

Tuy nhiên, được cái này thì lại mất cái kia. Vidal đã không còn duy trì được phong độ ở trận gặp Bolivia và Uruguay sau đó. Anh thi đấu mờ nhạt và không để lại dấu ấn gì.


Vụ tai nạn làm ảnh hưởng rất nhiều đến Vidal.

Tham vọng giành chức vô địch lần đầu tiên của Chile bị chính họ làm suy yếu dần đều, khi liên tiếp tự bắn vào chân mình. Họ hoà Mexico 3-3 trong thế trận bỏ lỡ cả tá cơ hội ngon ăn, và hàng thủ thì ngờ nghệch đến khó hiểu. Với tình hình này, HLV trưởng Jorge Sampaoli có lẽ chỉ còn biết cầu Chúa để những sai lầm theo kiểu “trời ơi đất hỡi” không còn tái hiện ở những trận đấu mang tính chất knock-out, nơi chỉ 1 sai lầm cũng sẽ là thảm hoạ.

Kế đến án treo giò 3 trận, từ Uỷ ban kỷ luật của CONMEBOL đồng nghĩa giải đấu đã chấm hết với Gonzalo Jara. Thiếu vắng Jara có lẽ sẽ khiến ông Sampaoli mất ngủ nhiều tối nữa. Chỉ vì thiếu Jara mà ông đã phải cân nhắc việc lựa chọn: “Dùng 1 cầu thủ khác trám vào chỗ trống của anh, hay sẽ thay đổi toàn bộ hệ thống phòng ngự.”


Cơn đau đầu của ông Sampaoli.

Cùng với thủ môn Claudio Bravo và Jorge Valvidia, Jara là 1 trong những cầu thủ ổn định nhất đội hình Chile. Hơn nữa, anh cũng là trung vệ thực thụ duy nhất của đội. Jara cũng cùng với Bravo, Gary Medel và Alexis Sanchez là những cầu thủ thi đấu nhiều trận nhất cho ĐTQG. Với quá khứ chỉ có Elias Figueroa, Ivan Zamorano và Marcelo Salas được công nhận là hàng sao số, Chile có lẽ sẽ không bao giờ có lại được 1 đội tuyển gồm các hảo thủ đến từ cả Juventus, Barcelona, Arsenal lẫn Inter Milan.

Chile đã vượt qua đối thủ Peru ở trận bán kết với cú đúp của Eduardo Vargas. Nếu không có tấm thẻ đỏ (có phần nặng tay) dành cho Carlos Zambrano, chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra với chủ nhà Copa America nữa. Trong lịch sử 99 năm của giải đấu, Chile chưa 1 lần lên ngôi vô địch. Với đội hình nhiều ngôi sao, lại có được đầy đủ các yếu tố thiên thời, địa lợi Chile đang có cơ hội để làm nên lịch sử. Còn nếu không biết cách tận dụng, thì họ chỉ có thể tự trách mình mà thôi.


Liệu niềm vui có trọn vẹn?

Đã 28 năm kể từ lần gần nhất Chile lọt vào trận chung kết Copa America. Giải đấu tại Argentina năm đó, chứng kiến phong độ tuyệt vời của Chile khi đánh bại cả Brazil của Dunga và Colombia của Valderrama. Tuy nhiên, cuối cùng họ lại gục ngã trước Uruguay với bàn thắng từ cú đá cận thành của Pablo Bengoechea.

BÁT VÂN

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội