Cristiano Ronaldo vẫn chưa giành được danh hiệu nào cùng Al Nassr sau thất bại thứ 14
Được chơi trên sân nhà dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả và lực lượng đạt thể trạng tốt, đoàn quân của huấn luyện viên Jorge Jesus lại trình diễn một lối chơi nghèo nàn rồi chấp nhận nhường chức vô địch cho đại diện Nhật Bản.
Trận đấu diễn ra với tốc độ khá chậm trong hiệp 1 khi Al Nassr nhập cuộc thiếu tập trung. Dù sau đó Joao Felix và Ghareeb liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương, bước ngoặt lại đến ở phút 30. Sự phối hợp thiếu ăn ý giữa Boushal và Inigo Martinez tạo khoảng trống lớn ngay trước vòng cấm, giúp tiền đạo Hummet bên phía Gamba Osaka thoải mái dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ môn Bento.
Nhận bàn thua, Al Nassr tràn lên tấn công dồn dập nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Bản thân Cristiano Ronaldo chơi rất nỗ lực, tích cực lùi sâu tham gia kéo bóng và kiến thiết lối chơi.
Tuy nhiên, sự kém duyên của các chân sút cùng sự xuất sắc của thủ môn Araki bên phía đội bóng Nhật Bản đã từ chối mọi cơ hội của đội bóng áo vàng xanh. Ngay trước giờ nghỉ, siêu sao người Bồ Đào Nha bỏ lỡ một cơ hội mười mươi từ quả tạt dọn cỗ của Joao Felix khi đệm bóng đi ra ngoài một cách khó tin.
Sang hiệp 2, Jorge Jesus thay đổi hệ thống và dốc toàn lực gây áp lực, nhưng sự nôn nóng với những cú dứt điểm tầm xa vô hại không thể xuyên thủng khối phòng ngự lùi sâu của Gamba Osaka.
Trận thua này đánh dấu giải đấu chính thức thứ 14 mà Ronaldo thất bại kể từ khi đặt chân đến Saudi Arabia. Chuỗi trắng tay của tiền đạo 41 tuổi kéo dài đằng đẵng qua các mùa giải vô địch quốc gia, King's Cup, Siêu cúp Saudi và hai cấp độ đấu trường châu lục.
Tình hình hiện tại đang ở mức báo động đối với Al Nassr. Họ sẽ phải lập tức quên đi thất bại này để chuẩn bị cho trận đấu tại giải quốc nội gặp đối thủ đua trụ hạng Damac vào thứ Năm tới. Nếu Al Hilal giành chiến thắng ở trận đấu cùng giờ, Ronaldo và các đồng đội bắt buộc phải lấy 3 điểm bằng mọi giá để tránh đẩy mùa giải vào một thảm kịch tồi tệ.
