Cúp châu Phi 2025: Marốc, Senegal, Algeria..., ai là ứng cử viên sáng giá để kế nhiệm Bờ Biển Ngà?

thứ hai 22-12-2025 7:31:04 +07:00 0 bình luận
Lịch sử Cúp bóng đá châu Phi trong 15 năm qua chứng kiến một sự thật thú vị: kể từ sau cú ăn ba của Ai Cập (2006-2010), chưa một đội bóng nào bảo vệ thành công ngôi vương.

8 kỳ đại hội gần nhất đã gọi tên 7 nhà vô địch khác nhau, trong đó Bờ Biển Ngà là đội duy nhất hai lần đăng quang. Khi giải đấu năm 2025 khởi tranh, câu hỏi lớn nhất là liệu "Những chú Voi" có thể phá vỡ lời nguyền, hay một thế lực mới sẽ bước lên bục cao nhất?

Những ứng viên hàng đầu: Marốc và Senegal

Marốc và Senegal bước vào giải đấu với một điểm chung kỳ lạ: cả hai đều bị loại sớm ở vòng 1/8 kỳ AFCON trước, nhưng kể từ đó, họ chưa để thua bất kỳ trận đấu chính thức nào.

Với Marốc, tư thế của đội bóng từng lọt vào bán kết World Cup 2022 vẫn còn nguyên vẹn. "Những chú sư tử Atlas" đang sở hữu Achraf Hakimi - Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi. Dù những cái tên như Ziyech hay Ounahi có phần mờ nhạt hơn trước, nhưng HLV Walid Regragui đã kịp bổ sung "nguồn năng lượng mới" mang tên Brahim Diaz. Ngôi sao của Real Madrid, với 8 bàn sau 15 trận cho đội tuyển, được kỳ vọng sẽ là nhân tố thay đổi cuộc chơi nếu Hakimi không kịp bình phục hoàn toàn chấn thương cổ chân.

Bờ Biển Ngà đang là đương kim vô địch Cúp châu Phi

Trong khi đó, Senegal đã lật sang trang mới sau kỷ nguyên Aliou Cissé. Tân HLV Pape Thiaw đang vận hành tốt sự kết hợp giữa kinh nghiệm của Sadio Mané, Kalidou Koulibaly và sức trẻ của Lamine Camara hay Pape Matar Sarr. Sự ổn định và chiều sâu đội hình giúp "Những chú sư tử Teranga" luôn là đối trọng đáng gờm nhất.

Những kẻ ngoài lề và những hoài nghi

Bờ Biển Ngà đến giải với tư cách đương kim vô địch, nhưng những trận thua giao hữu trước New Zealand hay Saudi Arabia gần đây khiến giới chuyên môn lo ngại về sức mạnh thực sự của họ khi thiếu đi "phép màu" sân nhà như năm 2023. Ngược lại, Algeria sở hữu quá nhiều tài năng như Amine Gouiri hay Mohamed Amoura nhưng lại thiếu sự ổn định dưới thời HLV Vladimir Petkovic.

Sự xáo trộn lớn nhất thuộc về Cameroon, nơi HLV Marc Brys vừa bị sa thải và đội hình thiếu vắng hàng loạt trụ cột như Andre Onana hay Choupo-Moting. Ngược lại, Nigeria sở hữu "hỏa lực" mạnh nhất giải đấu với Victor Osimhen và Ademola Lookman, nhưng áp lực phải bù đắp cho thất bại tại vòng loại World Cup 2026 có thể trở thành con dao hai lưỡi đối với "Siêu đại bàng".

Nhân tố bất ngờ: CHDC Congo

Nếu phải tìm một "ngựa ô", CHDC Congo là cái tên sáng giá nhất. Họ vừa gây sốc khi loại cả Cameroon và Nigeria tại vòng loại World Cup 2026. Với dàn cầu thủ chất lượng như Chancel Mbemba hay Cedric Bakambu, đội bóng của những "Báo gấm" đã sẵn sàng để thách thức mọi ông lớn.

Giải đấu năm 2025 không chỉ là cuộc chiến của những vì sao như Mohamed Salah hay Brahim Diaz, mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh cho những nền bóng đá đang khao khát khẳng định lại vị thế thống trị lục địa đen.

Hoàng Thanh
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội