Cựu sao Man Utd chưa hết ám ảnh về những lời cuối như điềm báo của đồng đội xấu số Marc-Vivien Foe

thứ tư 7-11-2018 14:50:15 +07:00 0 bình luận
Cựu danh thủ Man Utd, Eric Djemba Djemba vừa tiết lộ những lời nói cuối cùng của người đồng đội xấu số Marc-Vivien Foe trước giây phút qua đời ngay trên sân cỏ ở bán kết Confederations Cup 2003.

Năm 2003, cả thế giới bóng đá bàng hoàng và đau buồn khi tuyển thủ Cameroon, Marc-Vivien Foe qua đời trong trận Bán kết Confederations Cup gặp Colombia.

Nhưng ít người biết, cựu cầu thủ Man City đã có những lời như điềm báo về số phận bi kịch của mình. Bí mật này vừa được tiết lộ bởi Eric Djemba Djemba, người đồng đội thân thiết của Foe ở đội tuyển Cameroon.

Cựu danh thủ Man Utd, Eric Djemba Djemba

"Tôi sẽ không bao giờ quên những lời cậu ấy nói với toàn đội trên xe bus trước khi chúng tôi ra sân thi đấu. 

Cậu ấy đã nói: "Nếu hôm nay có ai đó cần phải chết, chúng tôi sẽ chết. Chúng tôi không được phép thua trận đấu này vì tôi đã hứa với vợ con tôi rằng, chúng tôi cần phải lọt vào trận chung kết. Tôi cần chiến thắng ở Confederations Cup".

Marc-Vivien Foe từng có thời gian ngắn thi đấu cho Man City

"Tôi là người cuối cùng nói chuyện với cậu ấy. Chỉ vài giây trước khi gục ngã, cậu ấy đã nói với tôi rằng: "Eric, tôi mệt quá". Chính vì vậy, tôi đã nói với cậu ấy, khi bóng đi hết đường biên, chúng tôi sẽ báo HLV để thay thế cậu ấy.

"Nhưng Foe đã không chịu đựng nổi quá một phút. Khi bóng đang ở trên không, cậu ấy nhảy lên tranh chấp với đồng đội cũ của tôi ở Nantes là Mario Yepes. Tôi nhìn thấy Foe ngã gục xuống sân và Mario hét lên: "Này, có chuyện gì đấy? Anh bạn, này, này".

Mario Yepes tranh chấp bóng với Mario Yepes

Chúng tôi vội chạy đến bên Foe và phát hiện cậu ấy đã qua đời".

Sự ra đi đột ngột của Marc-Vivien Foe làm chiến thắng của Cameroon trước Colombia ở Bán kết Confederations Cup 2003 trở nên vô nghĩa. Eric Djemba Djemba và các đồng đội thậm chí còn sợ hãi phải ra sân thi đấu trận chung kết với đội chủ nhà Pháp.

Marc-Vivien Foe đã gục ngã ngay trên sân cỏ

"Khi đó, chúng tôi không muốn thi đấu thêm một trận nào nữa. Mọi người đều sợ phải ra sân. Chúng tôi đã thắng 1-0 và theo nguyên tắc thì chúng tôi cần phải đá trận chung kết.

Nhưng cả đội đều nói chúng tôi không muốn thi đấu. Đêm đó, chúng tôi đã không thể nào chợp mắt được. Mọi người đều khóc vì nhớ Foe. Làm sao cậu ấy lại có thể chết khi đá bóng được cơ chứ?".

Các bác sỹ đã tận tình cứu chữa nhưng không thể cứu sống Marc-Vivien Foe

Nhận được tin dữ, cựu Chủ tịch FIFA đã đến khách sạn của đội tuyển Cameroon để thuyết phục các cầu thủ ra sân thi đấu trận chung kết.

"Blatter đã nói chuyện với chúng tôi, ông ấy hiểu đó là một khoảnh khắc vô cùng khó khăn, nhưng FIFA cũng không biết phải giải quyết vấn đề hủy trận đấu như thế nào vì chúng tôi đã giành quyền chơi trận chung kết.

Sau đó, vợ của Foe cũng đến khách sạn và nói, chúng tôi cần phải thi đấu vì cậu ấy, vì cô ấy và vì cả đứa trẻ của hai người. Bởi vậy, chúng tôi đã ra sân và thua Pháp với tỷ  số 0-1. Thierry Henry đã ghi bàn, nhưng chúng tôi cũng không quan tâm đến kết quả của trận đấu nữa".

Các cầu thủ Cameroon không còn tâm trạng thi đấu sau cái chết của Marc-Vivien Foe

Sau nay, kết quả khám nghiệm tử thi của cảnh sát cho biết, cái chết của Marc-Vivien Foe có liên quan đến bệnh cơ tim phì đại, một chúng bệnh di truyền hiếm gặp, nhưng làm tăng khả năng đột tử trong lúc hoạt động mạnh.

Ngoài ra, bà xã Marie-Louise của Foe cũng tiết lộ, cố danh thủ Cameroon đã gặp vấn đề về dạ dày và chứng kiết lỵ trước khi ra sân, nhưng vẫn cương quyết tham dự Bán kết Confederations Cup 2003, vì trận đấu được tổ chức ở quê hương Lyon nơi anh chào đời.

Marc-Vivien Foe sinh năm 1975, mất năm 2008 ở tuổi 28. Anh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Canon Yaounde (Cameroon), trước khi chuyển sang thi đấu cho Lens, West Hams, Lyon và Man City.

Ở cấp độ ĐTQG, Foe đã có 86 lần khoác áo đội tuyển Cameroon và giành 2 danh hiệu CAN 2000, 2002.

Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội