Daniel Agger & cái chết oan uổng của “gã Don Juan” Charlie

thứ hai 29-6-2015 17:57:51 +07:00 0 bình luận
Ô hô, i hi! Thế là âm dương cách biệt! Cái chết đau đớn và oan uổng của Charlie khiến Daniel Agger cùng gia quyến đau khổ tới mức “trái tim tan vỡ”.

Biết rằng kiện cáo cũng chẳng thể làm cho Charlie sống lại nhưng cựu ngôi sao Liverpool vẫn lôi những kẻ “làm ăn vô trách nhiệm” dẫn tới bi kịch của Charlie ra vành móng ngựa…

Một chàng vệ sĩ

Charlie là một con chó. Nhưng với Daniel Agger cùng gia đình, con chó giống Golden Retriever này là một thành viên thân thiết của họ trong suốt 6 năm qua. Con Charlie rất đẹp, rất ra dáng họ nhà Golden Retriever với bộ lông màu trắng tinh, mượt mà không thấm nước bên ngoài, đuôi thẳng đuột đầy kiêu hãnh, không bao giờ cụp dù gặp… bạn tình.

Những thầy nào biết xem tướng chó đều chịu rằng Charlie là một con chó khôn. Vì nó có cái đầu to, mõm vát, hàm rộng với những răng sắc bén. Ngực Charlie cũng rộng, bạnh ra nhưng eo lại thóp. Mũi đen, ươn ướt đánh hơi cực tốt. Chẳng thế mà các anh đặc nhiệm thường nhờ họ hàng Golden Retriever nhà con Charlie đánh hơi tìm ma túy của bọn tội phạm.

Giới cầu thủ ở Liverpool là những nạn nhân nổi tiếng của nạn trộm cắp ở Anh, Agger cũng vậy. Còn nhớ hồi tháng 09/2006, căn nhà của vợ chồng ngôi sao Đan Mạch tại Wirral, hạt Merseyside bị bọn trộm bẻ khóa vào khua một mẻ sạch sành sanh. Sau vụ trộm cắp nhà Agger, trộm lại viếng thăm hàng loạt nhà của các ngôi sao Anfield khác thời ấy như Dirk Kuyt, Jerzy Dudek, Pepe Reina, Lucas Leiva, Peter Crouch, Steven Gerrard… Vậy nên, Agger rất lo lắng cho vợ con mỗi khi vắng nhà đi thi đấu.

Nhưng tới mùa hè năm 2008 thì nỗi lo an ninh tan biến, khi Agger đưa về nhà con Charlie. Thật thế, vì con Charlie không chỉ tình cảm, quấn quýt với nhà chủ, mà còn tỏ ra là một anh vệ sĩ mẫn cán và cừ khôi. Nghe đâu bọn lưu manh quen mui có lần mò lại nhà của Agger nhưng bọn ấy bị Charlie phát hiện, sủa ầm lên rồi lao ra toan đớp. Bọn kia dĩ nhiên chạy trối chết.

Một gã Don Juan

Con Charlie khôn, ngoan, trung thành và có ích với nhà Agger. Ngược lại, nhà Agger cũng chăm lo, chiều chuộng và đãi nó rất hậu, như một bậc… thượng lưu trong thế giới của những anh mõm nhọn. Theo tờ BT (Đan Mạch), mỗi tháng cựu ngôi sao Liverpool chi ra hàng ngàn bảng tiền thức ăn, nước uống khoáng chất, kem đánh răng, dầu thơm, quần áo hàng hiệu… cho Charlie.

Hàng tuần, Agger và cô vợ Sofie đều đưa Charlie đi spa tại những những tiệm có uy tín bậc nhất thành phố Copenhagen để cho các nhân viên tắm, gội, vệ sinh tai, miệng, lấy cao răng, lấy ráy tai, massage, cắt móng, tỉa lông hoặc nhuộm lông theo phong cách thời thượng nhất.

Nhờ được chăm sóc chu đáo như thế nên con Charlie rất đẹp mã, sang chảnh và có “chất” trong con mắt của những “tiểu thư đài các” của dòng họ Golden Retriever. Thậm chí, mỗi khi nó ngúng nguẩy cái đuôi làm điệu hay gâu gâu lên vài tiếng gợi tình thì bao “cô nàng sành điệu” của những dòng họ khác như Labrador, Staffordshire bull terriers, Beagle hay Poodle cũng phải vẫy đuôi hoặc thè lưỡi thể hiện cái sự ái mộ.

Nhưng cuộc đời là thế! Cái đám chó đực… vô duyên, vì ghen tị nên không con nào ưa một gã đào hoa như Charlie cả. Nhưng Charlie cũng chẳng sợ tình địch nào trên đường tình vốn dĩ rất thênh thang của nó. Kẻ nào cản đường, kiếm cớ gây sự thì kể cả là những gạ vạm vỡ, nổi tiếng lỳ đòn như anh em nhà Bulldog, nó cũng… bất chấp. Táp luôn, đớp ngay. Chuyện! Vì đến người (bọn trộm) Charlie còn chẳng ngán nữa là mấy con chó.

Trên BT, chị Sofie kể: “Charlie là một chàng trai đa tình. Mỗi khi tới spa là nó “làm quen” được với một “bạn gái” mới”. Chuyện đó là hết sức tự nhiên! Anh chị Agger cũng không nỡ “ngăn sông cấm chợ” mỗi khi Charlie có nhu cầu “tán tỉnh” những tiểu thư Golden Retriever khác ở spa.

Thời còn sống tại Liverpool thì không biết, nhưng kể từ khi chuyển về Copenhagen cùng vợ chồng ông chủ Agger hồi mùa hè năm 2014, tức là cũng chỉ mới có ngót nghét 1 năm thôi mà theo chị Sofie, con Charlie đã kịp tạo ra vài chục “tiểu Charlie” với các cô nàng Golden Retriever mà nó “tơ” khi gặp tại spa. Thậm chí, Charlie còn làm cho một “chân dài” họ Poodle dính bầu rồi sinh tới 4 mặt con.

Nay cô này, mai cô khác. Trong thế giới “mõm nhọn thượng lưu”, con Charlie nhà anh Agger đích thực là một gã Don Juan.

Một cái chết oan ức

Ngày 12/12/2014 đúng là một ngày đại hạn của Charlie. Hôm ấy theo đúng lịch, ông bà chủ Agger và Sofie đưa Charlie tới spa chăm sóc chó nổi tiếng của bà Lisa Healy. Chiếc Audi R8 của ngôi sao Brøndby xừa đỗ xịch lại trước tiệm spa, con Charlie ngửi ngửi rồi sủa ông ổng lên những tiếng sung sướng. Là ông chủ của Charlie suốt 6 năm qua, Agger còn lạ gì cái bản tính nó. Nó sủa sướng vì nhận thấy trong spa hôm nay có nhiều… “gái đẹp” của nhiều “dòng họ quyền quý” khác nhau. Đánh hơi tài thật, thảo nào những anh chàng Golden Retriever thường được các đội đặc nhiệm nhờ tìm ma túy hay tội phạm.

Vợ chồng Agger giao Charlie cho nhân viên Spa rồi đi mua sắm. Spa của bà Lisa hôm ấy đông khách thật. Con Charlie mắt sáng long lanh, lười thè ra, đuôi ngoáy loạn xị ngậu. Nhưng các cô nhân viên không để ý tới tâm tư tình cảm của Charlie, đưa ngay nó đi tắm. Sau khi tắm xong, nhân viên đưa Charlie vào phòng sấy khô trước khi thực hiện các dịch vụ sang chảnh nhất cho nó.

Nhưng chẳng biết có phải vì spa hôm ấy quá đông hay không mà nhân viên phục vụ sau khi đưa Charlie vào phòng sấy lại quên tiệt nó ở trong đó. Than ôi! Bị nhốt trong phòng sấy quá lâu, nhiệt độ nóng đã làm cho con Charlie hào hoa phong nhã chết một cách đau đớn mà không kịp… “ẳng” lên một tiếng tạ từ ông bà chủ đáng kính của nó.

Charlie đã chết như thế. Theo như “cáo phó” mà Agger đăng tải lên trang Instagram thì con Charlie “hưởng dương” 6 tuổi.

Và một phiên tòa xử vụ… chó chết

Vợ chồng Daniel Agger đón nhận hung tin như thế nào? Trên mạng xã hội, cựu ngôi sao Liverpool cho biết: “Trái tim chúng tôi như tan vỡ”, đồng thời anh khuyến cáo mọi người không nên sử dụng những dịch vụ sấy tương tự để tránh chó cưng của mình rơi vào bi kịch như Charlie.

Chẳng ai muốn cái sự đau lòng này xảy ra. Tuy nhiên, cứ nghĩ tới cái cảnh con Charlie bị “thiêu” chết trong phòng sấy vì sự lơ đễnh, vô trách nhiệm của nhân viên spa là vợ chồng Agger không chịu nổi. Vậy nên, họ quyết định đâm đơn kiện spa của bà Lisa Healy lên tòa án ở Copenhagen.

Cuối tuần qua, sau gần nửa năm thụ lý vụ việc, tòa án đã mở phiên xét xử vụ… chó chết. Trước tòa, bà chủ spa Lisa Healy cho biết: “Tôi đã nói chuyện với ông Agger, đồng thời gửi lời xin lỗi tới gia đình. Ông Agger thực sự muốn biết câu trả lời, điều tồi tệ gì đã xảy ra với con chó của ông ấy. Tôi đã giải thích với ông ấy một cách rõ ràng nhất có thể. Tôi cũng rất sốc và buồn bã. Tôi thậm chí bị suy sụp về tinh thần và sức khỏe mỗi khi hồi tưởng đến việc khủng khiếp chẳng may này”.

Cuối cùng, tòa án Copenhagen buộc tội bà Lisa Healy đã gây ra “sự đau đớn đến chết không cần thiết đối với con vật không may mắn”. Với cái tội này, bà Lisa bị yêu cầu nộp phạt số tiền lên tới 2.970 bảng, tương đương khoảng hơn 102 triệu đồng Việt Nam.

Theo BT, vợ chồng Agger đang tính xin con Holly, 9 tháng tuổi – “truyền nhân” của chính Charlie với Coco – một “tiểu thư” Golden Retriever mà chủ nhân của nó là bạn của họ tại Copenhagen, về nuôi…

SỸ ĐOAN

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội