Đêm kinh hoàng của ĐT Đức: Dùng “chim mồi” bay khỏi Paris

thứ hai 16-11-2015 8:37:24 +07:00 0 bình luận
Sau khi trận đấu kết thúc, toàn bộ thành viên ĐT Đức nằm im tại phòng thay đồ tại Stade de France. “Bà đầm thép” Angela Merkel cũng sốt ruột gọi điện cho trưởng đoàn Oliver Bierhoff để đảm bảo những nhà vô địch thế giới an toàn. Vậy thầy trò Joachim Loew rời Paris an toàn về Đức bằng cách nào?

Sau khi tiếng còi mãn cuộc trận giao hữu Pháp - Đức vang lên, các cầu thủ Đức không rời phòng thay đồ ở Stade de France vì lý do an toàn. Một số cầu thủ mệt mỏi nằm xuống nhưng không ai ngủ được. Giám đốc đội tuyển Oliver Bierhoff cho biết, tất cả cầu thủ đều trải qua tâm trạng từ sốc đến sợ và tới 1h30 phút sáng ngày 14/11, Thủ tướng Đức đã gọi điện để nắm bắt tình hình của ĐT Đức thông qua Bierhoff.

Tới khoảng 2h sáng, chiếc xe bus của ĐT Đức được cảnh sát bảo vệ trở về khách sạn. Tới 9h sáng, xe bus xuất phát khỏi khách sạn. Nhưng thực chất, chiếc xe đó chỉ là “chim mồi”, đề phòng khủng bố, vì sau khi xe “chim mồi” rời đi, toàn bộ thành viên ĐT Đức mới lặng lẽ leo lên chiếc xe bus thứ hai chạy tới sân bay để đáp máy bay của hãng Lufthansa rời Paris thẳng tiến về Đức.

 Trước đó, toàn bộ cầu thủ hai đội Đức và Pháp cùng khoảng 8 vạn CĐV tại Stade de France không được thông báo về vụ khủng bố kinh hoàng tại Paris. Nhưng tâm trạng của hai chiến lược gia Joachim Loew và Didier Deschamps thì như lửa đốt…

Hơn 21h ngày 13/11, những kẻ khủng bố bắt đầu tấn công đồng loạt 6 địa điểm tại Paris, trong đó có sân Stade de France, nơi diễn ra trận giao hữu đáng chú ý giữa nhà ĐKVĐ World Cup và ĐT của nước chủ nhà VCK EURO 2016. Tổng thống Pháp, Francois Hollande cùng BTC trận đấu lập tức nhận được tin dữ nhưng để tránh cảnh hoang mang, hỗn loạn và gián đoạn trận đấu, BTC trận đấu đã không thông báo cho cầu thủ cũng như các CĐV. Thế mới có chuyện, khi ba quả bom được phần tử liều chết cho kích nổ, trong đó có một quả phát nổ ở cửa J của sân vận động, cầu thủ hai đội vẫn đá, CĐV vẫn nhiệt tình cổ vũ vì họ nghĩ là… tiếng pháo.

21h45 phút, hiệp 1 kết thúc, hai đội vào phòng thay đồ. Lúc này cả hai HLV Didier Deschamps và Joachim Loew nhận được thông báo về vụ khủng bố. Hai chiến lược gia có quyền lựa chọn: nói cho cầu thủ hoặc tiếp tục giữ im lặng. Không ai bảo ai, cả hai nhà cầm quân đều chọn giải pháp im lặng, tránh tâm lý hoang mang, hoảng sợ của học trò trong phần còn lại của trận đấu…

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội