Đội tuyển xứ Wales: Tiếng gọi của Rồng

chủ nhật 6-9-2015 13:38:53 +07:00 0 bình luận
Bản đồ bóng đá châu Âu đang trở nên nguệch ngoạc. Tây Ban Nha đánh mất cái uy. Hà Lan không còn là lốc. Anh, Pháp vẫn ẩn mình mờ nhạt. Thay vào đó là sự vùng lên khẳng định của Bỉ và trên hết là tiếng kêu của “những con Rồng” xứ Wales.

Châu Âu có lẽ là đang ngơ ngác, tờ The Telepraph cho là như thế, một phần là sự mỉa mai nhắm vào đội tuyển Anh nhưng thông điệp chung vẫn là sự cảnh báo bóng đá cấp tuyển lục địa già đi kèm là sự ngưỡng mộ với riêng đội bóng vừa hạ gục chủ nhà Đảo Síp 1-0 cách đây 3 ngày để tiếp tục dẫn đầu bảng B vòng loại EURO 2016. Tập thể ấy – xứ Wales – đã nối dài lên mạch 3 chiến thắng, bất bại trong 7 lượt đấu đã qua của vòng loại EURO và nay chỉ còn cách cái đích của tấm vé trực tiếp tham dự vòng chung kết đúng 2 điểm. Mục tiêu ấy hoàn toàn có thể được hoàn thành ngay trong cuộc tiếp đón Israel vào đêm nay.

Lịch sử 56 năm không được dự EURO sẽ chấm dứt, chính xác hơn là xứ Wales sẽ cắt đứt cơn khát chưa một lần được góp mặt ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu kể từ khi giải ra đời vào năm 1960. Xa hơn nữa, nó sẽ là lần đầu tiên mảnh đất thuộc một phần lãnh thổ của Vương quốc Anh được xướng tên trong một sân chơi lớn, kể từ World Cup 1958 (vào tứ kết).

Khác với tuyển Bỉ, đội tuyển xứ Wales không được xây dựng trong một lộ trình hay là một chiến lược đầu tư dài hơi nhưng thành quả gặt hái được lại khá tương đồng, bởi một nguồn nhân sự đủ tốt để sẵn sàng cho mọi cuộc chiến. Nó là bất ngờ trong suy nghĩ của mỗi người dân xứ Wales, đôi khi người ta chỉ biết giải mã rằng là sự may mắn, giống như việc nặn ra ngôi sao Gareth Bale.

Song chắc chắn rằng, lúc này xứ Wales đang xây dựng niềm tin tham dự EURO cực lớn, từ chính 4 điểm trong 2 cuộc đối đầu với trước Bỉ, từ trận đè bẹp Israel ở lượt đi hay 7 điểm trong 3 trận sân nhà đã chơi ở vòng loại, cho đến mạch 3 trận liên tiếp giữ sạch lưới gần đây. Xứ Wales không hề nhỏ bé trong 2 năm bóng đá châu Âu cấp đội tuyển có nhiều biến động, hay đúng hơn bản đồ bóng đá châu Âu buộc phải vẽ lên biểu tượng “Những con rồng” vào một phần trong đó, thay cho một lịch sử không khi nào được nhắc tên.

Mạnh Khánh

Số chiến thắng của đội tuyển xứ Wales trong tròn 1 năm qua với tổng cộng 13 trận thi đấu ở các sân chơi chính thức, trong đó có 4 lần hòa và 2 trận thua.

Náo loạn BXH FIFA

Không đội tuyển nào khác, chính xứ Wales đang có bước tiến khủng khiếp nhất trên BXH FIFA. Từ đội tuyển đứng thứ 65 vào tháng 2/2014, thì nay họ đang có mặt trong Top 10 (thứ 9) – lần đầu tiên trong lịch sử họ vượt mặt đội tuyển Anh trên BXH FIFA. Điều đáng nói hơn nữa là dự kiến trong tháng tới, ĐT xứ Wales có thể vươn lên đứng thứ 3, nghĩa là vượt qua rất nhiều đội tuyển lớn và chỉ đứng sau Argentina và Đức. Nếu vậy, đây sẽ là cú sốc lớn nhất trong lịch sử bảng xếp hạng này.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội