Được trao chức vô địch, Ma rốc còn được LĐBĐ châu Phi giảm nhẹ hình phạt
Trong một diễn biến gây sốc vào ngày 17/3/2026, bóng đá châu Phi không chỉ chứng kiến việc Ma rốc được trao lại chức vô địch CAN 2025 tại bàn giấy, mà còn nhận được sự "khoan hồng" đặc biệt từ Hội đồng Phúc thẩm của CAF.
Sau khi lật ngược kết quả trận chung kết dựa trên hành vi bỏ cuộc của Senegal, cơ quan quyền lực này tiếp tục công bố hàng loạt quyết định giảm nhẹ án phạt cho các cá nhân và tập thể phía Ma rốc.
Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào tiền vệ Ismaal Saibari. Trước đó, ngôi sao thuộc biên chế PSV Eindhoven đã bị Ban kỷ luật tuyên án treo giò 3 trận và nộp phạt 100.000 USD do hành vi không đẹp trong trận chung kết.
Tuy nhiên, sau đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Ma rốc (FRMF), án phạt của Saibari đã được giảm xuống chỉ còn 2 trận (trong đó có 1 trận hưởng án treo), đặc biệt khoản tiền phạt khổng lồ 100.000 USD đã bị hủy bỏ hoàn toàn.
Không chỉ các cầu thủ, ngân sách của FRMF cũng được "thở phào" khi các hóa đơn phạt liên tiếp được cắt giảm. Cụ thể, án phạt liên quan đến hành vi của các nhân viên nhặt bóng và sự cố sử dụng tia laser từ khán giả đã lần lượt được giảm xuống mức 50.000 USD và 10.000 USD. Tổng cộng, từ con số nợ phạt lên tới 315.000 USD ban đầu, số tiền Ma rốc phải nộp đã thấp hơn rất nhiều so với dự tính.
Dù vậy, CAF vẫn giữ nguyên các lệnh trừng phạt liên quan đến hành vi can thiệp vào khu vực xem lại băng hình (VAR) của phía Ma rốc để đảm bảo tính nghiêm minh. Đáng chú ý, thông cáo chính thức lần này không nhắc đến trường hợp của ngôi sao Achraf Hakimi, người cũng đang chịu án treo giò từ trước đó.
Việc Ma rốc vừa có cúp, vừa được "xóa nợ" phạt tiền đang tạo nên một làn sóng tranh cãi dữ dội. Trong khi người hâm mộ Ma rốc ăn mừng sự công bằng, thì phía ngược lại coi đây là một sự ưu ái quá mức, đẩy kịch tính của bóng đá châu Phi năm 2026 lên cao trào trước những vụ kiện tụng pháp lý sắp tới.
