Faiz Subri: Niềm cảm hứng cho châu Á và cho cả cầu thủ Việt Nam

thứ ba 10-1-2017 14:01:11 +07:00 0 bình luận
Cầu thủ vô danh Mohd Faiz Subri người Malaysia trở thành hiện tượng trong lễ trao giải FIFA Awards khi đứng ngang hàng với các siêu sao của bóng đá thế giới.

Mohd Faiz Subri đã trở thành hiện tượng trong lễ trao giải của FIFA. Giờ chàng cầu thủ vô danh người Malaysia không chỉ là niềm cảm hứng cho cả châu Á mà thậm chí cho cả những đồng nghiệp Việt Nam.

Rạng sáng nay (10/1), Faiz Subri đã vinh dự nhận giải Bàn thắng đẹp nhất 2016 (FIFA Puskas Award) tại Gala FIFA Awards, với tuyệt tác sút phạt đưa trái bóng đi với "quỹ đạo không tưởng”. Tuyệt tác này được thực hiện trong trận Pahang gặp Penang tại giải VĐGQ Malaysia ngày 16/2 năm ngoái.


Faiz Subri giờ là niềm cảm hứng cho bóng đá châu Á

Trước buổi lễ Gala tại tại Zurich, sau 14 tiếng mệt mỏi trên máy bay cùng vợ và 2 con nhỏ, Faiz Subri thừa nhận anh chỉ muốn được một tấm selfie với siêu sao Ronaldo. 

Nhưng ước mơ của Faiz Subri không những thành hiện thực, mà anh còn được xướng danh lên nhận giải từ tay một Ronaldo huyền thoại khác, cựu siêu sao người Brazil, Ro "béo".


Faiz Subri nhận giải Puskas từ Ronaldo

Kể từ khi FIFA Puskas Award được bắt đầu trao năm 2009, không cầu thủ châu Á nào chứ chưa nói đến cầu thủ ở khu vực Đông Nam Á lọt vào danh sách đề cử cuối cùng (3 người).

ảnh quoteChủ nhân các giải thưởng FIFA Puskas Award

2009: Cristiano Ronaldo (BĐN)

2010: Hamit Altıntop (TNK)

2011: Neymar (Brazil)

2012: Miroslav Stoch (Slovakia)

2013: Ibrahimovic (Thụy Điển)

2014: James Rodriguez (Colombia)

2015: Wendell Lira (Brazil)

2016: Mohd Faiz Subri (Malaysia)anh quote

Không ngạc nhiên khi Faiz Subri tỏ ra lúng túng trong bài phát biểu dù đã ghi nó trong điện thoại cá nhân. Đây là sân khấu khổng lồ vượt mọi tưởng tưởng của bất cứ cầu thủ châu Á nào.

Tuy nhiên, thành quả mà Faiz Subri đã vinh dự nhận lấy, chắc chắn không chỉ là động lực, nguồn cảm hứng cho bóng đá Malaysia nói riêng mà còn cho cả nền bóng đá châu Á nói chung.

 

 

 

Cú đá phạt “ảo diệu” của Faiz Subri hồi tháng 2 năm ngoái 

>

Để bước lên bục cao nhất, Faiz Subri dễ dàng đánh bại hai đồng nghiệp Marlone đến từ Brazil và Daniuska Rodriguez của Venezuela. Quả đá phạt của anh có hơn 2,3 triệu lượt bình chọn trên kênh YouTube của FIFA. Trong khi đó, 2 bàn còn lại trong danh sách đề cử mỗi bàn chỉ hơn 1 triệu lượt bầu. 

ád
Faiz Subri cùng gia đình trải qua 14 tiếng bay từ Malaysia tới Thụy Sĩ

Khi Faiz Subri tạo nên lịch sử cho bóng đá châu Á, cả nước Malaysia và ngôi làng nhỏ Ayer Hitam nơi anh sinh sống đều vỡ òa trong hạnh phúc. Dù khá muộn, gia đình Faiz Subri vẫn quây quần bên nhau quanh chiếc TV để chờ tin chiến thắng. Và cuối cùng, điều đó đã đến.

 “Chúng tôi đã chờ giây phút này từ ngày nó được bầu chọn”, ông Kader, 64 tuổi - bố của Subri - nói. “Tôi chỉ muốn ôm nó thật chặt vào lúc này. Đó là đứa con có hiếu luôn luôn quan tâm tới gia đình. 

ád
Gia đình và họ hàng Faiz Subri cổ vũ anh từ quê nhà

Mẹ của Subri, bà Saadiah Ishak, 55 tuổi, cho biết cả nhà muốn cảm ơn mọi người trong làng, các CĐV và cả đất nước vì đã cầu nguyện cho gia đình họ.

"Đây là chiến thắng lớn nhất trong sự nghiệp của con trai tôi. Hy vọng nó chỉ là khởi đầu cho thứ gì đó vĩ đại hơn sẽ đến", bà nói. "Đây là phần thưởng cho những lời cầu nguyện của các CĐV trên khắp đất nước”.

Trước khi lên đường sang Thụy Sĩ, ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur, Faiz Subri chào tạm biệt truyền thông nước nhà với tâm trạng thậm chí tỏ ra bi quan. Anh nói mình vẫn sẽ cảm thấy tự hào cho dù không giành giải FIFA Puskas. 

ád
Chưa cầu thủ châu Á nào từng nhận danh hiệu cao quý như vậy của FIFA

“Được lọt vào Top 3 đã là thành công thực sự với tôi. Tôi đang trải qua những cảm xúc trái ngược vào lúc này. Hy vọng Malaysia sẽ cầu nguyện cho tôi”, Faiz Subri nói.

Nhưng rạng sáng nay, có lẽ, không chỉ Malaysia mà các cầu thủ châu Á nói riêng và người hâm mộ bóng tròn từ Lục địa đông dân nhất thế giới này đã đứng sau lưng Faiz Subri, chàng tiền vệ chỉ cao 1,72m, đang chơi cho Penang.

Faiz Subri: Niềm cảm hứng châu Á và cho cả cầu thủ Việt Nam
Subri trong màu áo CLB Penang
ảnh quote"Sau sự kiện ĐT Hàn Quốc lọt vào tới Bán kết World Cup 2002, hay mới đây Kashima Antlers vừa lọt vào chung kết Cúp TG các CLB, việc Faiz Subri giành giải Puskas chính là mốc son đáng nhớ khác của bóng đá châu Á trên bình diện thế giới".anh quote

Câu chuyện của Faiz Subri một lần nữa cho thấy điều kỳ diệu của trái bóng tròn. Từ một cầu thủ khá vô danh, chưa từng thi đấu cho ĐTQG, chàng trai nhỏ bé này đã được lưu danh vào sử sách bóng đá thế giới với một khoảnh khắc lóe sáng.

“Các cầu thủ bóng đá Malaysia cũng đều có thể ghi những bàn thắng đẹp như thế. Tôi hy vọng bàn của tôi sẽ truyền cảm hứng cho họ và đưa bóng đá Malaysia lên bản đồ thế giới”.

Phải! Niềm cảm hứng mang tên Faiz Subri đã được thắp lên và không chỉ cho Malaysia, những cầu thủ đang chơi bóng trong khu vực Đông Nam Á nói riêng hay cụ thể ở Việt Nam nói chung có lẽ cũng sẽ cảm nhận được.

Hãy cứ ra sân, chơi, tận hưởng và ghi bàn. Giành giải Puskas đâu phải là chuyện không thể!

Từ ngoại hình, kiểu tóc đến vị trí thi đấu trên sân, Faiz Subri trông rất giống với... tiền vệ Quốc Phương của CLB Thanh Hóa. Và ở V.League chẳng ai lạ gì biệt tài sút phạt, hay những cú sút xa thành bàn rất đẹp của tiền vệ này.

Video những bàn thắng tuyệt đẹp của Quốc Phương (CLB Thanh Hóa)

>

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội