Florentino Perez tái đắc cử chủ tịch Real Madrid nhưng lập tức "bẽ mặt" vụ Olise
Khu phức hợp Valdebebas trở thành tâm điểm chú ý khi Real Madrid tổ chức cuộc bầu cử chủ tịch mới. Trong bối cảnh đội bóng Hoàng gia trải qua mùa giải không như kỳ vọng cả về chuyên môn lẫn hình ảnh, Florentino Perez đã lựa chọn kêu gọi bỏ phiếu sớm để củng cố vị thế lãnh đạo của mình.
Đối thủ của ông lần này là Enrique Riquelme, một doanh nhân trẻ tuổi đầy tham vọng, người đã thiết lập một chiến dịch tranh cử thần tốc và mạnh mẽ.
Dù gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ Riquelme, Perez vẫn giành chiến thắng áp đảo với khoảng 2/3 số phiếu bầu từ các hội viên. Đây là cuộc bầu cử đầu tiên ông phải đối mặt kể từ năm 2009, sau khi liên tiếp tái đắc cử không cần bỏ phiếu ở các năm 2013, 2017, 2021 và 2025 do không có đối thủ.
Phát biểu đầy tự hào tại khách sạn Eurobuilding sau khi kết quả được công bố vào lúc nửa đêm, Perez tuyên bố đây là ngày hạnh phúc của chủ nghĩa Madridista và tự tin khẳng định kỷ nguyên mới với sự trở lại của HLV Jose Mourinho cùng mục tiêu chinh phục chiếc cúp Champions League thứ 16.
Để củng cố niềm tin nơi người hâm mộ và đánh bại đối thủ trong cuộc đua giành ghế chủ tịch, "ông trùm" ngành xây dựng tung ra hàng loạt quân bài chiến lược trong chiến dịch tranh cử. Bên cạnh việc xác nhận đưa Jose Mourinho trở lại băng ghế huấn luyện, Perez cũng công bố những bản hợp đồng chất lượng như Ibrahima Konate và Denzel Dumfries.
Chưa dừng lại ở đó, để tạo nên một cú nổ truyền thông thực sự, vị chủ tịch lão làng này còn lấp lửng hứa hẹn về một "Galactico" bom tấn sẽ được công bố và sẵn sàng chi ra số tiền lên tới 150 triệu euro. Ngay lập tức, truyền thông Tây Ban Nha đổ dồn sự chú ý vào Michael Olise, ngôi sao chạy cánh người Pháp vừa trải qua một mùa giải bùng nổ trong màu áo Bayern Munich với 22 bàn thắng và 31 kiến tạo, đồng thời là ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu Quả bóng vàng.
Perez tin rằng sự xuất hiện của Olise sẽ tạo nên bộ ba hủy diệt cùng Kylian Mbappe và Ousmane Dembele tại Bernabeu, giống như cách họ đang đe dọa cả thế giới trong màu áo tuyển Pháp chuẩn bị cho chiến dịch World Cup 2026.
Tuy nhiên, niềm vui chiến thắng của Perez ngắn chẳng tày gang. Khi vị chủ tịch tài ba còn đang say sưa với ánh hào quang tái đắc cử, ban lãnh đạo Bayern Munich đã thẳng thừng dập tắt tham vọng của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha.
Chủ tịch câu lạc bộ nước Đức, ông Herbert Hainer, đưa ra một tuyên bố lạnh lùng về tương lai của ngôi sao người Pháp. Ông khẳng định Olise là cầu thủ của Bayern, sở hữu một bản hợp đồng dài hạn và "Hùm xám" không phải là một câu lạc bộ bán cầu thủ để kiếm tiền.
Thậm chí, Hainer còn nhấn mạnh rằng nếu Florentino Perez có ý định gửi một lời đề nghị, điều mà cho đến nay vẫn chưa hề xảy ra, thì tốt nhất là hãy tiết kiệm công sức của mình vì Bayern sẽ không bán Olise ngay cả khi nhận được số tiền 150 triệu euro hoặc nhiều hơn thế.
Gáo nước lạnh từ nước Đức khiến Perez "bẽ mặt" ngay trong ngày vui của mình, buộc giới chuyên môn phải hoài nghi về danh tính thực sự của bản hợp đồng bom tấn mà ông hứa hẹn. Những cái tên khác như Vitinha, Joao Neves hay Desire Doue ngay lập tức được đưa vào vòng suy đoán, để lại một dấu hỏi lớn cho ngày mở cửa thị trường chuyển nhượng của Real Madrid.
