Man Utd thắng trận thứ 6 liên tiếp: “Quỷ” giờ mới... đỏ

thứ ba 3-1-2017 9:57:55 +07:00 0 bình luận
Sau những màn ca thán liên miên về công tác trọng tài giờ thì Man Utd và Jose Mourinho hẳn đang hài lòng vì "lợi lộc" mà các vị Vua áo đen ban phát.

Sau những màn ca thán liên miên về công tác trọng tài giờ thì Man Utd và Jose Mourinho hẳn đang hài lòng vì "lợi lộc" mà các vị Vua áo đen ban phát.

Trận đấu tại London Stadium rạng sáng nay đã bị mất cân bằng từ rất sớm khi trọng tài Mike Dean rút thẻ đỏ trực tiếp đối với Feghouli của West Ham, sau pha tranh chấp quyết liệt với Phil Jones.  


Pha tranh chấp 5 ăn 5 thua giữa Jones và Feghouli 

Đây là quyết định rất khắt khe khi tình huống tranh chấp giữa anh và Phil Jones chỉ là 50:50 và thậm chí chân của Feghouli còn ở thấp hơn chân đối thủ. 

Đây là chiếc thẻ đỏ thứ 5 của TT Mike Dean ở mùa này - nhiều nhất giải. Vài ngày trước ông đuổi Nathan Redmond và khiến Southampton thua 1-4 Tottenham.

Kể từ mùa trước, Dean đã 14 lần truất quyền thi đấu. Xếp phía sau là Anthony Taylor và Mark Clattenburg cũng chỉ mỗi người rút ra 8 thẻ đỏ.

Có lẽ phản ứng “ngây thơ” của Feghouli khi giơ tay xin lỗi, trong khi Jones lăn lộn tỏ ra vô cùng đau đớn, khiến tiền vệ này bị đuổi khỏi sân ở trận đá chính đầu tiên tại EPL. 


Feghouli ra dấu xin lỗi trong khi Jones nằm sân. Hậu vệ Man Utd sau đó đá trọn vẹn cả trận. 

Chưa hết, bàn thua thứ 2 West Ham phải nhận cho thấy Ibra, cũng như 3 cầu thủ Man Utd khác, đã rõ ràng rơi vào thế việt vị. 

Dẫu sai lầm của ông Vua áo đen là rành rành như vậy, Mourinho vẫn tỏ rõ thái độ không khoan nhượng với đối thủ: “Tôi chẳng xem lại tình huống này và cũng chẳng thấy tiếc cho West Ham. Nếu các bạn định nói về quyết định (của trọng tài), chúng tôi là nhà vô địch của những quyết định tệ hại”. 


Bàn thứ 2 của Man Utd việt vị rõ ràng

 Quả thật, trước khi trải qua chuỗi 6 vòng đấu liên tiếp toàn thắng, Man Utd của Mourinho quá nhiều lần mất điểm vì đen đủi.

"Quỷ đỏ" từng bị Everton và Arsenal gỡ hòa ở các phút 89. Xa hơn nữa, trên sân nhà Old Trafford, họ chơi áp đảo hoàn toàn  trước Stoke và Burnley - những trận đấu mà Mourinho cho rằng Man Utd phải thắng 5, 6-0 - thì phải chấp nhận chia điểm.

Trận đấu tranh cãi giữa West Ham và Man Utd

>

Đó là khía cạnh “may mắn”, về phần trọng tài, các đội bóng của Mourinho hiếm khi hưởng lợi bởi thói quen dữ dằn của “Người đặc biệt”.

ảnh quoteThẻ vàng:

46: Man Utd

42: Chelsea

40: Man City

35: Tottenham

31: Arsenalanh quote

Nếu tính trong Top 6, Man Utd (1) là đội có ít bàn thắng nhất từ chấm phạt đền ở EPL 2016/17. Arsenal và Chelsea mỗi đội có 2 bàn từ chấm 11 mét nhưng vẫn chưa là gì so với Man City (4) và Liverpool (5).

Bên cạnh đó, Man Utd đang là đội bị thổi phạt nhiều thứ nhì (259), chỉ sau Watford (272). Nhưng lại dẫn đầu về số thẻ vàng phải nhận (46).  

fd
"Chúng tôi là đội kém may mắn nhất Premier League" – Mourinho nói trong tháng 11 sau trận hòa 1-1 với Arsenal

Theo tờ Manchester Evening News, Man Utd đã phải chịu 14 sai lầm nghiêm trọng từ các ông Vua áo đen và không HLV nào 2 lần bị đuổi khỏi sân như Mourinho. Chẳng nói đâu xa, ở vòng trước, Ibra còn bị từ chối bàn thắng rất đẹp vào lưới Middlesbrough.

ảnh quoteBàn thắng từ penalty

5: Liverpool  4: Man City

2: Arsenal, Chelsea

1: Man Utdanh quote

Gần như mọi trận thua của Man Utd mùa này đều in dấu sai lầm của người "cầm cân nảy mực".

Ở thất bại đầu tiên trước Man City, Rooney bị thủ môn Bravo phạm lỗi trong vòng cấm.

Trước Watford, một bàn thua đến từ việc Martial để mất bóng vì bị đốn ngã ngay sát đường biên.

Trên sân Chelsea, David Luiz đáng ra phải nhận thẻ đỏ vì pha đạp bóng thô bạo với Fellaini. 

ad
Bravo phạm lỗi với Rooney ở trận derby Manchester
gfh
Martial bị phạm lỗi trước khi Watford ghi bàn

Trận hòa 1-1 trước Arsenal, Valencia rõ ràng bị Monreal kéo ngã trong vòng 16m50 nhưng không có quả phạt đền nào cho Man Utd.

ad
David Luiz thoát thẻ đỏ
gfh
Valencia bị Monreal kéo ngã

Tuy nhiên vận rủi nào cũng phải đến hồi kết thúc. Nhất là khi Man Utd của Mourinho càng chơi càng gắn kết và đã thể hiện bản lĩnh ở những thời điểm khó khăn.

Nếu cứ chơi hay và lại gặp may, việc lọt vào Top 4 và thậm chí bám đuổi Chelsea chỉ là vấn đề sớm hay muộn.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội