Mario Balotelli: Tiếc thương cha nuôi, tuyệt tình với cha đẻ

chủ nhật 5-7-2015 19:54:50 +07:00 0 bình luận
Hôm thứ Sáu tuần qua, ông Francesco Balotelli – người cha đáng kính của Mario Balotelli qua đời tại Brescia. Hung tin này làm cho tiền đạo Liverpool nước mắt tuôn rơi và anh tức tốc trở lại quê nhà chịu tang cha…

Tiếc thương cha nuôi

Theo nguồn tin từ Sport Mediaset, ông Francesco Balotelli mất tại bệnh viện ở Brescia sau một thời gian chống chọi với bệnh tật. Thời điểm đó, tiền đạo Liverpool đang tận hưởng kỳ nghỉ mát ở Amalfi Coast và anh đã lập tức trở lại Brescia để nhìn mặt cha lần cuối và đưa ông tới nơi an nghỉ cuối cùng dự kiến được tiến hành vào chiều ngày hôm nay.

Một người thân nhà Balotelli cho biết: “Mario và cha rất thân thiết với nhau. Ông Francesco lâm bệnh vài tháng nay nhưng Mario cũng không ngờ ông lại ra đi nhanh như vậy. Mario đã khóc rất nhiều, như một đứa trẻ vì quá thương tiếc người cha thân yêu của anh ấy”.

Thực ra Francesco không phải cha đẻ của tiền đạo Liverpool. Cha mẹ đẻ của Balotelli là ông bà Thomas – Rose Barwuah, những người Ghana nhập cư sống tại Palermo. Năm Balotelli lên 3 tuổi, vì gia cảnh khó khăn, ông bà Barwuah đã gửi cậu con trai mình cho ông bà Francesco – Silvia Balotelli ở Brescia nuôi nấng. Từ ấy, cậu bé nhà Barwuah mang họ Balotelli của cha mẹ nuôi.

Balotelli lớn lên trong tình yêu thương của ông bà Francesco – Silvia và họ cũng chính là những người đầu tiên ủng hộ giấc mơ sân cỏ của anh. Vậy nên Balotelli luôn cho rằng, cha mẹ nuôi là những người đã tạo ra một Balotelli lừng danh trên sân cỏ. Còn nhớ tại EURO 2012, Balotelli ghi 2 bàn thắng để đời vào lưới ĐT Đức tại bán kết và anh đã dành tặng cú đúp đó cho bà mẹ Silvia.

Balotelli đã trưởng thành. Nhưng trong con mắt của Francesco – Silvia, ngôi sao Liverpool vẫn chỉ là “thằng bé khờ khạo và nghịch ngợm”, do đó họ luôn đứng ra bảo vệ Balotelli trước mọi chỉ trích từ dư luận. Thậm chí, họ từng bị cô nàng Raffaella Fico – bạn gái cũ của Balotelli kiện ra tòa hồi thàng 07/2013 cũng chỉ vì bảo vệ con trai nuôi.

Tuyệt tình cha mẹ đẻ

Mario Balotelli luôn tự hào mình là người Italia, không bao giờ nhắc tới nguồn gốc Ghana. Balotelli luôn tự hào nói về cha mẹ nuôi mà mình mang họ với tất cả lòng biết ơn và tự hào nhưng rất ít khi nói về cha mẹ đẻ. Vậy những người sinh ra Balotelli hiện ở đâu?

Ông Thomas Barwuah làm nghề thợ nề, bà mẹ Rose cũng phải bươn trải với đủ nghề nặng nhọc để mưu sinh. Năm 2012, vì cuộc sống tại Italia quá khó khăn, bà Rose đã đưa cô con gái nhỏ Angel Barwuah tới Anh sinh sống. Theo nguồn tin từ Mirror, bà Rose mưu sinh tại Anh bằng nghề lao công cho một công ty cho thuê xe ở ngoại ô Manchester. Ngoài ra, Rose còn tranh thủ thời gian dọn dẹp văn phòng ở các tòa nhà tại Cheadle, Greater Manchester với mức lương 6 bảng mỗi giờ.

Một năm sau, ông bố Thomas Barwuah của ngôi sao Liverpool cũng sang Anh, tiếp tục mưu sinh bằng nghề thợ nề và những nghề lao động phổ thông nặng nhọc khác tại Wolverhampton. Nhưng bà Rose vẫn sống tại ngoại ô Manchester. Theo tờ Express and Star, cha mẹ đẻ của Balotelli không còn quan tâm tới nhau và đã coi nhau như những người xa lạ.

Tâm sự với Mirror, bà Rose cho biết: “Tôi không trách gì Mario. Tôi vẫn theo dõi con trai thi đấu qua TV và tự hào về nó”. Trong khi đó ông bố Thomas từng lên tiếng trách Balotelli là “thằng mất gốc”.

Balotelli sống cuộc đời của một ngôi sao tại xứ Sương mù. Nhưng anh vẫn không quan tâm tới cuộc sống khốn khổ của cha mẹ đẻ tại ngoại ô Manchester hay Wolverhampton. Về vấn đề này, ngôi sao Liverpool từng một lần trả lời trên Gazzetta dello Sport rằng: “Cha đẻ trách tôi? Đây là lần đầu tiên và cũng là duy nhất tôi nói về vấn đề này. Họ đã bỏ mặc tôi từ năm 3 tuổi. Họ không liên lạc với tôi nữa, kể cả ngày sinh nhật của tôi họ cũng không có một lời hỏi thăm. Khi tôi trở nên nổi tiếng và giàu có, họ mới tìm tôi. Họ không cần tôi, họ chỉ cần tiền của tôi thôi. Tôi chỉ có cha mẹ là Francesco và Silvia”.

TÂN PHONG

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội