Marốc lập kỷ lục mới trong màn ra quân chiến thắng ở Cúp châu Phi
Theo thống kê từ Opta, "Những chú sư tử Atlas" đã thực hiện tới 206 đường chuyền trong khu vực 1/3 sân cuối cùng của đối phương. Đây là một kỷ lục mới về sự áp đặt lối chơi của một đội bóng trong một trận đấu tại AFCON (Cúp châu Phi) kể từ khi dữ liệu này bắt đầu được thu thập. Con số này cho thấy sức ép nghẹt thở mà đội bóng của HLV Walid Regragui đã tạo ra trước đối thủ.
Tuy nhiên, hành trình giành 3 điểm của đội chủ nhà không hề trải đầy hoa hồng ngay từ đầu. Áp lực từ trận khai màn cùng điều kiện thời tiết khắc nghiệt khiến các cầu thủ Marốc nhập cuộc khá lúng túng. Họ thậm chí đã có cơ hội vươn lên dẫn trước ngay từ phút thứ 11, nhưng trên chấm phạt đền, Soufiane Rahimi đã không thể đánh bại được sự xuất sắc của thủ thành Yannick Pandor bên phía Comoros.
Phải sang đến hiệp 2, nút thắt của trận đấu mới được tháo gỡ. Phút 55, ngôi sao đang khoác áo Real Madrid – Brahim Diaz - đã dứt điểm thành công trong vòng cấm sau pha phối hợp đẹp mắt với Noussair Mazraoui, mở tỷ số cho trận đấu. Sự hưng phấn được đẩy lên cao trào ở phút 74 khi Ayoub El-Kaabi thực hiện một siêu phẩm "xe đạp chổng ngược" tuyệt đẹp, khiến thủ môn đối phương hoàn toàn bất lực. Bàn thắng này chắc chắn sẽ là ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu bàn thắng đẹp nhất giải đấu năm nay.
Dẫu vậy, niềm vui chiến thắng của Marốc lại không trọn vẹn khi đội trưởng Romain Saiss phải rời sân vì chấn thương ngay ở phút thứ 18. Sự vắng mặt của anh trong thời gian tới sẽ là tổn thất lớn cho hàng thủ. Bù lại, HLV Regragui có thể tạm yên tâm với sự trở lại của ngôi sao Achraf Hakimi sau chấn thương mắt cá chân, giúp củng cố lại đội hình cho những thử thách cam go phía trước.
