"Người ngoài hành tinh" mở màn kỷ nguyên siêu tiền đạo (Phần 2)

thứ bảy 11-4-2020 6:10:00 +07:00 0 bình luận
Ẩn sâu trong Ronaldo - siêu cỗ máy ghi bàn, là sự kiêu ngạo đôi khi thái quá, là chút gì đấy bất cần ở cuộc sống đời thường. "Người ngoài hành tinh" thích chơi bóng, ghi bàn và sống theo "chất hoang dã" vọng ra từ trong con người mình...

Bàn thắng của... "Người ngoài hành tinh"

Compostela là một thành phố tương đối nhỏ ở miền Tây Bắc đất nước Tây Ban Nha. Trước tháng Mười năm 1996, nơi này gần như chỉ nổi tiếng với nhà thờ của St.James Đại Đế đồng thời là điểm đến dành cho những người hành hương Công giáo.

Nhưng rồi mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi sau khi Ronaldo ghi được một trong những bàn thắng không tưởng tại mảnh đất này.

Ronaldo solo ngoạn mục trong bàn thắng vào lưới Compostela

Thật khó để mô tả chính xác những gì mà “Rô béo” đã thực hiện trong pha lập công vào lưới Compostela “bé nhỏ”. Ngay cả HLV Bobby Robson, người đang dẫn dắt Barca khi ấy cũng chẳng thể tin vào mắt mình.

“Các anh có thể đi đến bất cứ nơi nào trên thế giới và sẽ không bao giờ tìm được một cầu thủ như vậy. Không có ai chơi tốt hơn cậu ấy. Tôi đã làm việc trong thế giới bóng đá được một thời gian dài. Và tôi không nghĩ rằng mình từng nhìn thấy một cầu thủ nào ở độ tuổi 20 có thể làm được như Ronaldo”, Robson chia sẻ.

Video bàn thắng kinh điển của Ronaldo ghi vào lưới Compostela

>

Bỏ đá bóng vì... Carnival

Tài năng của Ronaldo là điều tất cả đều phải thừa nhận. Chỉ vài tháng sau khi ký hợp đồng với Barca cùng những màn trình diễn không thể tuyệt vời hơn, người đại diện của “Rô béo” đã yêu cầu ban lãnh đạo đội bóng xứ Catalonia phải tăng lương cho anh. Đặt trong bối cảnh cả Inter và Man United đều theo dõi sát sao chân sút người Brazil, các quan chức Barca buộc phải chấp nhận.

Nhưng điều ngớ ngẩn là “Rô béo” đã dính chấn thương vào cuối tháng 10. Khoảng thời gian sau đó, cầu thủ sinh năm 1976 liên tục đáp những chuyến bay về Brazil để… trị thương. Tuy nhiên, ai cũng biết đây chỉ là lý do.

Thay vào đó, Ronaldo tha hồ tận hưởng một cuộc sống phóng khoáng tại quê nhà, nơi anh có thể ăn chơi thoải mái, ngập trong những bữa tiệc xa hoa với rượu mạnh và cả... gái, mà không cần quan tâm đến thời gian.

Tham dự lễ hội Carnival khi đang... dưỡng thương

Được biết, trong giai đoạn tháng 12 năm 1996 và tháng 1 năm 1997, “Rô béo” đã đi đi về về giữa Brazil và Tây Ban Nha tới… 9 lần, chỉ để đảm bảo rằng mình sẽ tham gia trọn vẹn lễ hội Carnival ở quê hương.

Đương nhiên, không ai trong ban huấn luyện cũng như người hâm mộ Barca muốn chứng kiến những điều này. Cầu thủ đồng hương với Ronaldo tại sân Nou Camp, Giovanni nói: “Tôi cũng yêu Carnival, nhưng bản thân tôi là một người chuyên nghiệp. Nhiệm vụ của tôi là chơi bóng tại nơi này”.

Còn Ronaldo? Trong những cuộc vui bất tận của mình, ngôi sao người Brazil thậm chí còn hứng lên… mua một hòn đảo.

Mâu thuẫn & những bàn thắng

Hệ quả, sau khi tái xuất, “Rô béo” đã sa sút với một loạt màn trình diễn kém thuyết phục. Liên tiếp 7 trận, anh chỉ được vỏn vẹn một bàn.

Sa sút phong độ khi mới trở lại sau chấn thương

Nhưng kể cả khi Ronaldo ghi bàn đều đặn trở lại thì mọi người cũng không hài lòng về thái độ của chàng tiền đạo người Brazil. Trợ lý phiên dịch của HLV Robson vào thời điểm ấy, Jose Mourinho cho biết: “Bạn không thể đi ngủ trong 89 phút còn lại của trận đấu chỉ vì bạn đã ghi được 1 bàn thắng tuyệt vời”.

Thay vì lắng nghe chiến thuật của Robson, “Rô béo” luôn thích đặt ngược lại các câu hỏi. Anh muốn được chơi bóng theo bản năng. Điều trớ trêu là càng thi đấu tự do thì Ronaldo lại càng ghi được nhiều bàn hơn.

Ronaldo cũng thường xuyên mâu thuẫn với HLV Bobby Robson về vấn đề chiến thuật

Kể từ ngày 23 tháng Hai cho đến cuối mùa, “Rô béo” đã ghi tổng cộng 24 bàn sau 21 trận, bao gồm cả pha lập công giúp Barca vượt qua PSG trong trận chung kết Cúp C2.

Không ai dám phủ nhận vai trò của Ronaldo đối với đội bóng nhưng các Culé cũng chẳng thể nào yêu mến anh một cách trọn vẹn.

Video Ronaldo ghi bàn quyết định ở trận CK Cúp C2 mùa 1996/97

>

Cũng trong trận El Clasico mùa ấy, Ronaldo đã đổi áo với người bạn Roberto Carlos, một hành động khiến cho các CĐV sân Nou Camp thực sự giận dữ và theo họ là "không thể chấp nhận hay tha thứ".

Chưa hết, trong một dịp người mẫu nổi tiếng Hoa Kỳ, Cindy Crawford xuất hiện ở Tây Ban Nha, ban lãnh đạo đã yêu cầu Ronaldo ra chụp ảnh. Thay vì phấn khích như nhiều gã đàn ông khác, “Rô béo” thẳng thừng từ chối: “Họ nên bảo cô ấy ra chụp ảnh với tôi mới đúng”.

Ronaldo ăn mừng cùng HLV Robson và trợ lý ngôn ngữ Mourinho

Rõ ràng, ẩn sâu trong nội tâm một cỗ máy ghi bàn siêu hạng là sự kiêu ngạo nhiều lúc có phần thái quá, thậm chí có chút gì đấy bất cần bên ngoài cuộc sống đời thường.

Nhưng Ronaldo vẫn là Ronaldo, là một và duy nhất, một tài năng hoàn hảo Chúa đá tặng cho thế giới bóng đá...

(Còn nữa)

Anh Chung
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội