Những kẻ ngạo mạn bị ghét nhất thế giới túc cầu

thứ ba 5-1-2016 13:25:55 +07:00 0 bình luận
Dưới đây chính là 5 trường hợp cầu thủ từng xuất hiện với phong cách tự tin thái quá trước giới mộ điệu.

Những bản hợp đồng kỷ lục cùng mức đãi ngộ hậu hĩnh đã đưa nhiều cầu thủ bóng đá đến với tầng lớp thượng lưu trong cuộc sống. Được trả lương lên đến hàng trăm nghìn bảng mỗi tuần, thu hút vô số nhà tài trợ mời về đóng quảng cáo, đồng thời tên tuổi luôn luôn được mọi người bàn tán liên tục, việc các ngôi sao sân cỏ trở nên “hào nhoáng” quá mức đang ngày càng trở thành một xu thế hết sức bình thường.

Mario Balotelli và bức tượng của… chính mình

Bản thân Super Mario vốn là một cá thể luôn gây ra nhiều tranh cãi. Câu hỏi: “Why always him?”, tại sao luôn là Balotelli? Đến nay vẫn khó có thể trả lời một cách chính xác.

Balotelli tạc bức tượng chính mình, có hình dáng ăn mừng bàn thắng như trong ảnh để làm vật trang trí trong nhà.

Giống như một kẻ mà sự kiêu ngạo đã ăn sâu vào bản tính, chân sút ngổ ngáo người Italia không bao giờ muốn thay đổi. Trở lại năm 2013, khi Balotelli quyết định đặt mua một bức tượng có kích thước tương đương với mình để… bày trong nhà cho đẹp, nhà điêu khắc Livio Scarpelle đã chia sẻ: “Tôi đã trình bày nhiều bản vẽ thú vị nhưng Balotelli chỉ muốn được bất tử trong một tư thế mà cậu ấy đang ăn mừng bàn thắng, bằng cách làm nổi bật trọn vẹn những cơ bắp của mình đồng thời thể hiện thái độ thách thức trước tất cả mọi người”.

Được biết, đây chính là tình huống ăn mừng mà Balotelli đã thực hiện sau khi ghi bàn vào lưới ĐT Đức tại bán kết EURO 2012. Dù thế nào đi chăng nữa thì tiền đạo đang khoác áo AC Milan cũng luôn được biết đến là một kẻ vô cùng rắc rối với những cách hành xử cực kỳ “khác người” của mình.

Cú “selfie” lịch sử của Francesco Totti

Trong suốt nhiều năm, Totti vẫn luôn được xem là một “biểu tượng sống” của AS Roma sau tất cả những gì đã đóng góp cho Giallorossi. Đẹp trai và có tài, hào hoa và lãng tử… thế nhưng tiền đạo chuẩn bị bước sang tuổi 40 cũng là một người kiêu ngạo theo đúng nghĩa.

Cú "selfie" lịch sử của Francesco Totti.

Sau thời điểm ghi bàn giúp Roma quân bình  tỷ số 2-2 trong trận derby della Capitale với Lazio hồi đầu năm 2015, Totti đã lập tức cầm điện thoại và thực hiện màn ăn mừng độc đáo bằng cách “selfie” trước hàng vạn khán giả trên sân Olimpico.

Không nhiều cầu thủ có đủ cá tính cũng như sự “kiêu ngạo” để làm những điều như vậy. Tuy nhiên, đội trưởng của Roma đã chứng tỏ rằng anh là một trường hợp sẵn sàng vượt ra mọi khuôn khổ cho phép.

David Beckham và CLB… Miami Beckham United

Ngay từ khi còn khoác áo Manchester United, cựu tiền vệ người Anh đã trở thành một thương hiệu đình đám trong làng túc cầu nói chung. Cho đến bây giờ, mặc dù đã nghỉ hưu nhưng Beckham vẫn tiếp tục thể hiện tầm ảnh hưởng của mình đối với thế giới bóng đá. Cách đây không lâu, huyền thoại 40 tuổi này vừa quyết định thành lập một CLB riêng tại Miami.

Đội bóng mang tên Beckham - Miami Beckham United.

Mọi thứ vốn dĩ sẽ trở nên hết sức bình thường cho đến khi tất cả phát hiện ra cái tên ban đầu được đề xuất đặt cho đội bóng là “Miami Beckham United”. Hệ quả, người ta buộc phải thắc mắc rằng Beckham muốn điều gì sau khi quyết định sử dụng tên mình như một công cụ nhằm gia tăng giá trị thương mại đồng thời quảng bá thương hiệu. Phải chăng anh vẫn chưa cảm thấy viên mãn với một cuộc sống giàu sang, một gia đình “vợ đẹp con khôn” cùng một CLB bóng đá để tiêu khiển?

Zlatan Ibrahimovic tự so sánh mình với… Chúa

Sở hữu những kỹ năng của một tiền đạo toàn diện và đẳng cấp hàng đầu thế giới thế nhưng Ibrahimovic vẫn thường xuyên bị giới mộ điệu lên án bởi “cái tôi” quá lớn.

Zlatan Ibrahimovic tự so sánh mình với Chúa.

Theo lời tiền vệ Marco Verratti, đồng đội của chân sút người Thụy Điển ở Paris Saint-Germain kể lại, Ibra từng nhận mình là “chúa Jesus” khi nói chuyện với HLV Carlo Ancelotti, vào thời điểm ông này mới chuyển đến dẫn dắt đội bóng thủ đô Paris.

Được biết, Ibra đã chủ động hỏi Carletto rằng vị chiến lược gia người Ý có tin vào sự tồn tại của Chúa Jesus hay không. Sau khi Ancelotti gật đầu, tiền đạo cao kều này mới nói tiếp: “Tốt rồi, vậy là ông có thể tin tưởng vào tôi. Hãy nghỉ ngơi và thư giãn đi”.

Có một chút gì đấy hơi điên rồ cũng như phong cách tự tin thái quá trong suốt sự nghiệp nhưng tất cả đều phải thừa nhận rằng, Ibrahimovic là một cầu thủ tuyệt vời trên sân cỏ.

Phim tiểu sử của Cristiano Ronaldo

Là một siêu sao bóng đá hàng đầu trong thế giới đương đại nhưng Ronaldo thường xuyên bị chỉ trích bởi tính khí hay nóng giận và có phần quá ích kỷ của mình. Sau thời điểm giành được danh hiệu Ballon d’Or 2015 (Quả bóng Vàng FIFA), chân sút người Bồ Đào Nha đã quyết định thực hiện một bộ phim về bản thân, mang tên… Ronaldo (vì không thể nghĩ ra được cái tên nào khả thi hơn?).

Poster phim tiểu sử của Ronaldo.

Đánh giá ở một chừng mực nào đó, sẽ chẳng có gì là sai trái đối với một cầu thủ khi họ theo đuổi những dự án như vậy. Tuy nhiên, xét trong bối cảnh CR7 vẫn đang ởtrong giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp, mọi chuyện bỗng dưng trở nên “lố lăng” hơn bao giờ hết.

Người hâm mộ đang thực sự chờ đợi một Ronaldo biết khiêm nhường và cống hiến trên sân bóng nhiều hơn thay vì ngày càng sa sút phong độ và tập trung vào những điều phù phiếm, thứ mà anh chắc chắn sẽ có thừa thời gian để làm sau khi giải nghệ.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội