Ống suy ngẫm: “Vua” hay “Chúa” cũng là quà

thứ sáu 3-7-2015 18:21:25 +07:00 0 bình luận
“Không thể so sánh các cầu thủ ở những kỷ nguyên khác nhau”, Hernan Crespo, cựu tuyển thủ Argentina thể hiện quan điểm về sự so sánh giữa Lionel Messi và Diego Maradona. “Điều đó không công bằng”.

Không công bằng và khập khiễng nhưng không thể tránh được. “Francis là Đức Giáo hoàng, Lionel Messi là Vua còn Diego Maradona là Chúa” – thậm chí ngay tại Argentina, sự phân cấp bậc giữa Maradona với Messi cũng rất rõ ràng. Đội trưởng hiện tại của Albiceleste chưa bao giờ nhận được sự sùng kính rộng rãi ở quê nhà. Luận điểm coi nhẹ Messi, ngoài phong độ không ổn định trong màu áo Xanh-Trắng cho tới thời điểm này, là dòng máu Argentina trong huyết quản El Pulga không “nguyên chất”.

Một năm trước, phóng viên Jeff Himmelman của New York Times từng dành thời gian tới Buenos Aires và Rosario, quê hương của Messi, để nghe và cảm nhận trực tiếp tình cảm của người Argentina đối với Messi. Sự thật khá buồn, rất nhiều người chỉ trích: Messi rời Argentina quá sớm; không chơi cho đội bóng hạng nhất nào tại quê nhà như Maradona hay Carlos Tevez; không lẩm bẩm hát quốc ca trước mỗi trận đấu; không đam mê, không cá tính; và “không cảm nhận được chiếc áo đội tuyển mặc trên người”.

Món quà lớn nhất cho Messi những năm qua, theo nhà báo Martin Mazur của Argentina, chính là việc anh không bị mất âm giọng Argentina. “Bạn không thể tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu Messi không có nó. Họ có lẽ đã giết anh ta”, Mazur nói. Trong khi đó, Maradona trong tim người Argentina là điều gì đó vượt ra ngoài một hình tượng.

Bên kia Đại Tây Dương, Messi cũng bị đẩy vào một cuộc tranh cãi khác, một sự so sánh theo kiểu “bất cứ điều gì anh làm, tôi làm tốt hơn” với Cristiano Ronaldo. Giữa bộ đôi này như có một sự ganh đua ngầm về khả năng bắn phá khung thành đối phương ở La Liga cũng như đấu trường lục địa hay cấp độ quốc gia.

Họ là những ngôi sao ưu tú nhất trong kỷ nguyên bóng đá hiện đại, theo phong cách tương phản nhau. Trong khi ở Messi là lối chơi mang lại cảm giác như bông đùa với trái bóng, đối thủ và khiến người xem phải thốt lên “Còn gì mà gã nhỏ con này không làm được nữa?”, thì nguy hiểm Cristiano Ronaldo tạo ra trước khung thành đối phương đến từ chân trái, chân phải, trên không. Ngày CR7 rê dắt bóng qua 4, 5 đối thủ hay “nã đại bác” từ khoảng cách gần 30 mét đã qua lâu rồi.

Mỗi người mỗi vẻ, tuy nhiên Messi vẫn không thoát khỏi việc bị đặt lên bàn cân với Ronaldo.

Đó là sự tuyệt vời bóng đá mang lại. Mỗi chúng ta có lý lẽ của mình nhằm bảo vệ quan điểm ai hơn ai. Đối với cá nhân tôi, chỉ đơn giản thấy may mắn được hàng tuần chiêm ngưỡng tài năng Lionel Messi và Ronaldo, giống như những người từng được chứng kiến giai đoạn đỉnh cao của Diego Maradona ở những năm 1980.

Q. NGUYÊN

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội