Phản ứng của Neymar trong buổi livestream sau khi không được triệu tập vào tuyển Brazil
Cánh cửa trở lại đội tuyển quốc gia của Neymar vẫn chưa khép lại, nhưng việc vắng mặt trong danh sách triệu tập mới nhất của HLV Carlo Ancelotti đã khiến siêu sao này không khỏi chạnh lòng.
Trong buổi livestream trên kênh cá nhân, tiền đạo của Santos đã trực tiếp theo dõi khoảnh khắc chiến lược gia người Ý công bố đội hình chuẩn bị cho các trận giao hữu gặp Pháp và Croatia.
Khi nghe Ancelotti lần lượt đọc tên các tiền đạo như Endrick, Vinicius Jr hay Raphinha mà không có mình, Neymar đã thốt lên một câu cảm thán đầy bộc phát: "Trời ạ, Ancelotti! Còn tôi thì sao?". Dù sau đó anh nở nụ cười đầy ẩn ý và khẳng định vẫn sẽ luôn cổ vũ cho "Selecao", nhưng sự hụt hẫng trên gương mặt chân sút 34 tuổi là rất dễ nhận thấy.
Neymar thừa nhận: "Tôi thấy buồn, tất nhiên rồi. Nhưng tôi phải tiếp tục làm việc, tập luyện để sẵn sàng nếu cơ hội đến tại World Cup".
Về phía HLV Ancelotti, ông khẳng định đây thuần túy là quyết định dựa trên tình trạng thể lực chứ không phải chuyên môn. Chiến lược gia người Ý nhấn mạnh: "Neymar hoàn toàn có thể dự World Cup nếu đạt 100% phong độ. Hiện tại cậu ấy chưa đạt mức thể trạng tốt nhất cho những trận đấu cường độ cao, và tôi cần những cầu thủ sung sức nhất ở thời điểm này".
Thực tế, kể từ khi trở lại sau chấn thương dây chằng nghiêm trọng từ cuối năm 2023, Neymar vẫn đang trong quá trình tìm lại nhịp độ thi đấu ổn định tại Santos. Trong năm 2026, anh mới có 4 lần ra sân chính thức. Dù vẫn giữ được nhãn quan và kỹ thuật thượng thừa, nhưng yêu cầu về thể lực của ban huấn luyện đội tuyển lúc này là thử thách lớn nhất với anh.
Với việc World Cup 2026 sẽ khởi tranh vào tháng 6, Neymar vẫn còn thời gian để chứng minh giá trị. Phản ứng vừa qua cho thấy khát khao cống hiến của anh vẫn còn rất cháy bỏng, và người hâm mộ Brazil vẫn hy vọng được thấy "số 10" dẫn dắt các đàn em tại giải đấu tới.
