Quagliarella bị đuổi cổ khỏi Napoli vì quan hệ với mafia

thứ sáu 15-1-2016 23:07:19 +07:00 0 bình luận
Fabio Quagliarella vừa khiến NHM sốc nặng khi tuyên bố chủ tịch Aurelio De Laurentiis đuổi anh khỏi Napoli chỉ vì nhận được một bức thư nặc danh tố cáo tiền đạo gốc Castellammare ăn chơi trụy lạc và giao du với các phần tử Camorra, tức mafia vùng Campnia, miền Nam Italia.

Ra đi hoặc sống trong sợ hãi

Năm 2010, Napoli bất ngờ đẩy Fabio Quagliarella đến Juventus theo dạng cho mượn, kèm theo điều khoản mua đứt vào cuối mùa. Thương vụ này khiến nhiều người phải ngạc nhiên, bởi dù Juventus có thừa tiềm lực để “hút máu” của bất cứ đội bóng nào ở Serie A thì Napoli cũng không khó khăn đến mức phải chịu lỗ để bán rẻ một trong những tiền đạo hay nhất Italia vào thời điểm ấy. Vậy rốt cuộc sự thật là thế nào?

Tiền đạo Fabio Quagliarell.

“Tôi tin chắc rằng mình bị bán sang Juventus vì những bức thư nặc danh được gửi cho chủ tịch Aurelio De Laurentiis nói tôi sử dụng ma túy và ăn chơi trụy lạc dưới sự bảo hộ của mafia. Ban đầu, mọi chuyện vẫn ổn. Nhưng sau khi những bức thư nặc danh được gửi đến sân tập Castel Volturno vào đầu năm 2010 thì ngài chủ tịch đã khuyên tôi nên rời Castellammare để cảm thấy thoải mái hơn. Kể từ đó, ông ấy không gọi điện cho tôi thêm lần nào nữa” - Quagliarella chia sẻ khi xuất hiện tại Tòa án Torre Annunziata (Napoli) với tư cách một nhân chứng và cũng là nạn nhân trong vụ án một viên sĩ quan cảnh sát tên Raffaele Piccolo theo dõi trái phép người nổi tiếng để moi móc đời tư của họ, trước khi bán lại thông tin để lấy tiền thưởng hoặc tống tiền chính người bị theo dõi.

Trong trường hợp của Fabio Quagliarella thì Piccolo chỉ yêu cầu cựu tiền đạo Juventus cung cấp hình ảnh và áo thi đấu có chữ ký của anh để bán lấy tiền. Nhưng lâu dần thì Quagliarella không thể đáp ứng được đòi hỏi quá đáng của Raffaele Piccolo. Vậy là chuyện tồi tệ xảy ra. Những lời cáo buộc tiền đạo Italia có quan hệ với mafia bắt đầu xuất hiện. Không lâu sau, Fabio Quagliarella bị cơ quan phòng chống mafia Italia (DDA) triệu tập với cáo buộc dính líu đến đường dây dàn xếp tỷ số của Martin D’Alessandro, thủ lĩnh của Camorra ở thị trấn Castellammare, tức quê hương của cựu tiền đạo Napoli. Nhưng sau đó Quagliarella cũng được thả do cảnh sát không có đủ bằng chứng buộc tội anh.

Tuy nhiên, Fabio Quagliarella vẫn chưa thoát khỏi rắc rối khi gia đình anh liên tục bị “khủng bố” bằng những lá thư nặc danh và các hành động quá khích của những kẻ giấu mặt. Anh cho biết: “Khoảng 20 lá thư nặc danh, vu khống và bôi nhọ danh dự của tôi đã được gửi đến văn phòng của Sampdoria, Unidese, Napoli và nhà của tôi. Thậm chí, họ còn gửi cho cha tôi một chiếc quan tài và hình ảnh của tôi được dán trên đó. Những chuyện này khiến tôi thực sự sợ hãi và mệt mỏi”.

Không còn cách nào khác, Quagliarella buộc phải tính đến việc chuyển nhà để tiếp tục phát triển sự nghiệp và đảm bảo an toàn tính mạng cho người thân. Và thực tế là anh cũng phải sống tại khách sạn trong những ngày cuối cùng ở Napoli để tránh khỏi sự tấn công của những kẻ quá khích.

Không có lửa, sao có khói

Không phải vô cớ mà cơ quan phòng chống mafia Italia lại triệu tập Fabio Quagliarella. Sau một thời gian dài cất công điều tra, cảnh sát phát hiện Quagliarella liên quan đến ông trùm Martin D’Alessandro của băng Camorra tại Castellammare. Điều này không khiến nhiều người phải bất ngờ bởi nhiều cầu thủ Italia khác cũng qua lại với mafia, miễn là không tham gia hoặc tiếp tay cho các hoạt động phạm pháp của chúng thì chẳng có gì mà sợ. Về khoản này thì cựu tiền đạo Napoli lại có vấn đề. Anh từng bị cáo buộc đặt cược một khoản tiền lớn vào các trận đấu được dàn xếp bởi Martin D’Alessandro. Sự nghi ngờ càng tăng cao hơn nữa khi cảnh sát lục lọi hồ sơ và phát hiện Fabio Quagliarella có biểu hiện đáng ngờ trong trận đấu giữa Napoli và Parma vào năm 2010, cụ thể là anh đã “làm trò” để nhận thẻ đỏ rời sân. Nhưng rốt cuộc thì cảnh sát cũng phải thả Quagliarella vì thiếu bằng chứng.

Không lâu sau, Fabio Quagliarella lại bị cảnh sát sờ gáy với cáo buộc tham gia một đường dây mua bán dâm cao cấp tại Italia. Ngoài anh, 13 cầu thủ khác cũng có tên trong danh sách triệu tập của cơ quan chức năng. Trong số này có thể kể đến những cái tên nổi tiếng như Lorenzo Insigne, Ciro Immobile hay Marco Verratti. Lần này, Quagliarella vẫn thoát tội. Nhưng liệu anh có thực sự vô tội? Nói về chuyện này, một số ý kiến cho rằng: “Không có lửa thì làm sao có khói”. 

Một danh thủ khác của làng bóng đá Italia là Vincenzo Iaquinta cũng bị cáo buộc có quan hệ với mafia. Nhà VĐTG năm 2006 sẽ phải hầu tòa vào ngày 23/03 để giải trình về những cáo buộc tàng trữ vũ khí trái phép và tiếp tay cho mafia vùng Calabria. Trong trường hợp bị kết tội Iaquinta có thể phải lĩnh một án tù rất nặng.

"Khi tôi đến Juventus, tôi nhận được một bức thư nặc danh từ những kẻ vu khống nói rằng họ sẽ tìm mọi cách để đuổi gia đình tôi khỏi Napoli”.

Fabio Quagliarella tâm sự.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội