Quay xổ số và những cách lạ đời quyết định kết quả trận đấu

thứ hai 6-2-2017 16:32:21 +07:00 0 bình luận
BTC Cúp Torneo Play Off, một giải đấu Cúp ở tỉnh Entre Rios, Argentina vừa gây sốc khi sử dụng phương pháp quay xổ số để phân định thắng thua một trận đấu.

BTC Cúp Torneo Play Off, một giải đấu Cúp ở tỉnh Entre Rios, Argentina vừa gây sốc khi sử dụng phương pháp quay xổ số để phân định thắng thua một trận đấu ở vòng tứ kết.

 

Câu chuyện hy hữu này xảy ra trong trận đấu giữa hai đội San Jorge và Sauce vào tháng 12 năm ngoái. Sau thất bại 1-2 trong trận lượt đi, San Jorge nhanh chóng vươn lên dẫn trước 1-0 trong trận lượt về để đưa 2 đội trở về vạch xuất phát.

ảnh quoteKhông chỉ tấn công trọng tài, CĐV Sauce cũng tấn công cả thủ môn của San Jorge khi cầu thủ hai đội ẩu đả trên sân. anh quote

Đúng thời điểm gay cấn này thì trận đấu lại phải tạm dừng khi trọng tài chính Jose Ventos bị tấn công bởi một CĐV Sauce. Đáng nói ở chỗ, bàn thắng của San Jorge vẫn được công nhận và tỷ số sau 2 lượt trận là 2-2.

Video cầu thủ hai đội San Jorge và Sauce ẩu đả trên sân

>

Kỳ lạ hơn nữa, San Jorge lại từ chối phân định thắng thua bằng cách đá thêm một trận đấu, thi đấu hiệp phụ, hoặc thậm chí sút luân lưu. Không còn cách nào khác, BTC giải đấu đành họp bàn và thống nhất phương án để “Thần may mắn” chọn ra đội chiến thắng.

Theo đó, kết quả của trận tứ kết giữa San Jorge và Sauce được quyết định bằng kết quả quay thưởng xổ số tại Argentina. San Jorge sẽ chiến thắng, nếu kết quả là số chẵn, và ngược lại, Sauce sẽ vào bán kết khi kết quả là số lẻ.

 Rốt cuộc, may mắn đã mỉm cười với San Jorge khi kết quả xổ số là 1706. Đội bóng này sẽ đối mặt với San Jose tại vòng bán kết.

CHUYỆN LẠ: Quay xổ số quyết định kết quả trận đấu
Các cầu thủ San Jorge (áo vàng) ăn mừng bàn thắng vào lưới Sauce

Thực tế, làng bóng đá thế giới cũng từng chứng kiến không ít trường hợp phân định thắng thua kỳ lạ trong quá khứ. Ví như đội tuyển Liên Xô bị loại tức tưởi ở vòng bán kết EURO 1968 bởi màn tung đồng xu may rủi, sau khi hai đội hòa nhau không bàn thắng sau 120 phút thi đấu.

Ngược lại, trò tung đồng xu lại mang về chiến thắng cho Liverpool trước Cologne tại European Cup 1964-65 (tiền thân của giải đấu Champions League). Khi đó, hai đội hòa nhau cả 3 trận lượt đi, lượt về và trận đấu trên sân trung lập. 

CHUYỆN LẠ: Quay xổ số quyết định kết quả trận đấu

Trọng tài tung đồng xu phân định thắng thua giữa Liverpool và Cologne

Trước đó, đội tuyển Hà Lan cũng may mắn giành chiến thắng trước Chile tại giải đấu hậu Olympic1928 nhờ trò bốc thăm, sau khi hai đội hòa nhau với tỷ số 2-2 sau 90 phút thi đấu chính thức. Thú vị ở chỗ, trận đấu này diễn ra vào thời điểm loạt sút luân lưu vẫn chưa ra đời nên bốc thăm được xem như một trong những phương án khả dĩ nhất. 

Quái dị hơn nữa, kết quả cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ tại trận play-off của vòng loại World Cup 1954 khu vực châu Âu lại được quyết định bởi trò "bịt mắt bắt dê" chứ không phải hiệu số bàn thắng, bàn thua giữa hai đội. Khi đó, Tây Ban Nha thắng 4-1 ở lượt đi và thua 0-1 ở lượt về, nhưng vẫn phải tham dự thêm một trận đấu nữa trên sân trung lập ở Roma, Italia.

Rốt cuộc, hai đội lại hòa nhau với tỷ số 2-2 sau 120 phút thi đấu và đành phân định thắng thua bằng cách rút thăm. Đáng nói ở chỗ, trách nhiệm nặng nề này lại được giao cho một cậu bé 14 tuổi theo cha đến sân theo dõi trận đấu này, Luigi Franco Gemma. Cậu bé bị bịt mắt, trước khi chọn ra quả bóng có quốc kỳ của đội giành chiến thắng là Thổ Nhĩ Kỳ. 

CHUYỆN LẠ: Quay xổ số quyết định kết quả trận đấu

Luigi Franco Gemma rút lá thăm may mắn cho đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ

Cách thức tương tự cũng được áp dụng tại World Cup 1990 để phân thứ hạng giữa Hà Lan và Ireland tại bảng F. Khi đó, World Cup chỉ có 6 bảng nên 2 đội đứng đầu mỗi bảng và 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ lọt vào vòng 16 đội.

Đội tuyển Anh xếp đầu bảng với 4 điểm nghiễm nhiên có một suất đi tiếp, Hà Lan và Ireland với cùng 3 điểm cũng tiến vào vòng trong. Tuy nhiên, do hai đội có cùng hệ số bàn thắng, bàn thua nên FIFA buộc phải tiến hành bốc thăm để phân thứ hạng. 

Sau một hồi suy nghĩ, Tổng thư ký FIFA Sepp Blatter chọn ra hai chậu cá cảnh. Chậu đầu tiên có 2 quả bóng màu cam đính tên hai đội Hà Lan và Ireland. Chậu thứ hai chứa 2 quả bóng khác đính tờ giấy ghi vị trí thứ 2 và thứ 3.

CHUYỆN LẠ: Quay xổ số quyết định kết quả trận đấu

Lễ bốc thăm phân định thứ hạng của Hà Lan và Ireland tại bảng F World Cup 1990

Sau đó, một nữ tình nguyện viên được yêu cầu chọn 2 quả bóng từ mỗi chậu để xác định thứ hạng của hai đội tại bảng F. Chung cuộc, Thần may mắn đã mỉm cười với Ireland. 

Rõ ràng, không phải lúc nào trò bốc thăm may rủi cũng đem lại những kết quả công bằng. Nhưng suy cho cùng thì cuộc chơi nào cũng có sự may rủi và những màn bốc thăm cũng đem lại những cảm xúc khó tả cho NHM lẫn cầu thủ. 

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội