Roberto Mancini: Điên với đối thủ, buồn vì vợ cũ

thứ tư 20-1-2016 22:40:13 +07:00 0 bình luận
Roberto Mancini đang phải đối mặt với cả đống rắc rối. Chỉ ít giờ sau khi bị lăng mạ bởi đồng nghiệp Maurizio Sarri, HLV trưởng Inter Milan tiếp tục nhận thêm tin buồn khi Tòa án thành phố Ancona đưa ra phán quyết bất lợi cho ông trong vụ ly hôn người vợ cũ Federica Morelli.

Cụ thể thì ông Mancini sẽ phải chu cấp cho vợ cũ khoản tiền lên đến 40.000 euro/tháng cho đến khi Tòa án đưa ra phán quyết cuối cùng về bản án ly dị giữa hai người. Công bằng mà nói thì khoản tiền này vẫn chưa thấm vào đâu so với mức thu nhập 4,5 triệu euro/mùa cùng với khối tài sản khổng lồ của Roberto Mancini sau bao năm dẫn dắt hàng loạt đội bóng lớn tại châu Âu như Fiorentina, Lazio, Inter Milan, Man City hay Galatasaray. Nhưng Mancini vẫn hết sức bất bình, ông không thể hiểu tại sao mình phải gánh mức chu cấp lớn như vậy khi bản án còn chưa được tuyên bố.

Mancini bất bình khi phải chu cấp 40.000 euro/tháng cho vợ cũ.

Về vấn đề này, hai luật sư của bà Federica là Giampiero Paoli và Daniela Giampieri có giải thích rằng, thân chủ của họ không có tài sản và thu nhập do không có việc làm. Thực tế là từ trước đến nay, bà Federica chưa bao giờ phải lo lắng về chuyện tiền nong bởi ông Mancini đã quản hết. Bây giờ cũng vậy, các vị thẩm phán cũng cho rằng ông Mancni có nghĩa vụ phải giúp đỡ vợ cũ đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn. HLV trưởng Inter Milan cũng đồng ý với chuyện này. Dẫu sao hai người cũng từng là vợ chồng, hết tình thì cũng còn nghĩa. Nhưng mức tiền chu cấp lên đến 40.000 euro/tháng thì quả thực là bất hợp lý. Hai luật sư riêng của ông Mancini đã đề xuất mức chu cấp 2.500 euro/tháng, nhưng không nhận được sự chấp thuận của Tòa án thành phố Ancona.

Tuy nhiên, việc mất cả một đống tiền với vợ cũ vẫn chưa đau bằng chuyện bị đồng nghiệp chửi là “kẻ đồng tính”. Sự cố này mới diễn ra trong trận đấu giữa Napoli và Inter Milan tại vòng tứ kết Coppa Italia. Trong lúc xô xát bên ngoài đường biên vào lúc cuối trận, HLV Maurizio Sarri có hét vào mặt đồng nghiệp Roberto Mancini những từ ngữ hết sức tục tĩu nhằm ám chỉ thuyền trưởng Inter Milan là người đồng tính. Sau đó, ông Sarri đã xin lỗi đồng nghiệp. Nhưng xem chừng ông Mancini vẫn hết sức tức giận.

Mancini bị HLV Maurizio Sarri ám chỉ là người đồng tính.

Chuyện này không có gì khó hiểu bởi một người đàn ông vẫn nổi tiếng với vẻ ngoài mạnh mẽ, bảnh trai và đặc biệt đào hoa như Roberto Mancini sao có thể là người đồng tính. Ngay từ thời còn xỏ giày ra sân thi đấu, HLV trưởng Inter Milan đã là một tay sát gái nổi tiếng. Sau khi kết hôn với bà xã Federica Morelli, ông Mancini vẫn khiến nhiều cô gái trẻ phải ngất ngây với nhờ sở hữu phong cách ăn mặc trời trang và vẻ ngoài lãng tử như thời trai trẻ. Không nói đâu xa, người mẫu April Summers đã công khai thổ lộ tình cảm với ông thầy người Italia từ khi Roberto Mancinni còn chung sống hạnh phúc với bà xã Federica và 3 người con của họ. Ngay sau khi ông Mancini tuyên bố ly hôn vợ, April cũng là người đầu tiên lên tiếng quyến rũ HLV trưởng Inter Milan trên mạng xã hội: “Rốt cuộc, Mancini đã là người độc thân. Tôi nghĩ tôi có thể trở thành bạn gái mới của anh ấy”. Thậm chí, không ít người còn đồn rằng Roberto Mancini bị vợ bỏ vì ra ngoài vụng trộm với April Summers. Nhưng thực hư thế nào thì chỉ có người trong cuộc mới biết rõ. 

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội