Ronaldo "béo" hé lộ 3 bí mật thú vị trong sự nghiệp

thứ sáu 24-4-2020 10:50:00 +07:00 0 bình luận
Người ngoài hành tinh, Ronaldo "béo" mới tiết lộ trên tờ Marca về 3 bí mật thú vị trong sự nghiệp đỉnh cao của mình.

Tôi sẽ ở nhà nếu tôi có vợ như Figo

Ronaldo Nazario de Lima không chỉ là cầu thủ xuất sắc bậc nhất thế giới. Khi rời sân cỏ, anh còn là một trong những tay chơi thứ thiệt với những bữa tiệc tùng thâu đêm suốt sáng.

“Các bữa tiệc của tôi rất tuyệt vời. Một số bữa tiệc còn khiến tôi nhớ chúng nhiều hơn các bàn thắng của mình...”.

Ronaldo là một tay chơi thứ thiệt bên ngoài sân cỏ

“Chủ tịch Florentino Perez từng rất tức giận tôi. Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất là khi ông ấy gọi tôi đến và nói: Tại sao cậu không thể ở yên tại nhà hả Ronaldo? Hãy thử nhìn Figo mà học tập ấy. Đáp lại, tôi trả lời rằng: Thưa chủ tịch, nếu tôi có một người vợ giống như Figo thì có lẽ tôi sẽ làm như vậy”.

“Arrigo Sacchi thậm chí đã la mắng, chế giễu và phạt tôi khi đến tập muộn. Nhưng khi chuyện đó xảy ra lần thứ 2, tôi đã nói thẳng rằng: "Chúng ta sẽ nói chuyện, hay ông sẽ phạt tiền tiếp đây?".

“Tôi không hề hối tiếc về hành động của mình. Ưu tiên lớn nhất của tôi vẫn là bóng đá. Nhưng khi các cầu thủ còn trẻ, họ muốn đi ra ngoài và gặp gỡ các cô gái nhiều hơn. Đó là chuyện rất bình thường đối với những người trẻ tuổi, đặc biệt là khi bạn có tiền, rất nhiều tiền”.

Ronaldo có mối quan hệ với rất nhiều phụ nữ

Mặc tã để giảm cân

Sự nghiệp của Ronaldo có thể đã tốt hơn nữa nếu không chịu những chấn thương nghiêm trọng. Vào cuối sự nghiệp, khả năng chơi bóng của danh thủ người Brazil còn bị giảm sút rất nhiều bởi tình trạng tăng cân không kiểm soát.

“Tôi đã dính phải 2 chấn thương nghiêm trọng và bỏ lỡ 3 năm trong sự nghiệp. Điều này khiến tôi phải trả giá đắt và tôi đã có thể lường trước thời điểm mình phải kết thúc sự nghiệp. Đó là một thử thách rất lớn, một khoảng thời gian thực sự khó khăn...”.

Ronaldo từng chấn thương đầu gối nghiêm trọng ở Inter Milan

“Tôi từng nghĩ chấn thương không thể khiến tôi phải giải nghệ. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ về chuyện mình sẽ trở lại... Zidane từng đến bệnh viện thăm tôi khi còn điều trị tại Pháp. Khi đó, cậu ấy đang gặp rắc rối ở Juventus, nhưng lại chẳng nói gì với tôi một câu nào mà chỉ lo hỏi thăm sức khỏe của tôi. Tình bạn của chúng tôi đã nảy sinh từ những lần gặp gỡ như vậy đó”.

“Trước thềm Copa America 1999, tôi bị thừa cân rất nhiều sau một kỳ nghỉ dài. Các bác sĩ đã cho tôi sử dụng thuốc giảm cân Xenical. Nhưng tác dụng phụ của loại thuốc là cứ sau 10 phút tôi lại phải vào nhà vệ sinh, vậy thì làm sao mà tôi có thể tập luyện được cơ chứ? Bởi vậy, họ đã cho tôi mặc bỉm, hoặc một cái gì đó tương tự như vậy. Tôi buộc phải hy sinh để làm hài lòng HLV”.

Ronaldo bị thừa cân nghiêm trọng ở những năm cuối sự nghiệp

Nhưng rốt cuộc, Ronaldo vẫn phải rời xa sân cỏ vì chấn thương. “Đó là sự thật. Tôi không thể tiếp tục chơi vì chấn thương hành hạ trong năm cuối sự nghiệp. Tôi bị đau bụng rất nhiều và có lẽ đó là nỗi đau lớn nhất từng phải trải qua. Ở tuổi 35, tôi không muốn phẫu thuật nữa. Tôi cảm thấy mình không còn đủ sức khỏe nữa. Bởi vậy, tôi đã quyết định dừng lại”.

Cơn động kinh bất ngờ ở World Cup 1998

Ronaldo đã bỏ lỡ cơ hội vô địch World Cup 1998 cùng đội tuyển Brazil sau khi lên cơn động kinh bất thường ngay trước thềm chung kết gặp đội chủ nhà Pháp. Cho đến tận bây giờ, nguyên nhân khiến Ronaldo lên cơn co giật vẫn là một bí ẩn.

"Tôi quyết định sẽ nghỉ ngơi một chút sau bữa trưa. Điều cuối cùng tôi còn nhớ là tôi đã đi ngủ. Sau đó, tôi lên cơn co giật và khi tỉnh lại, mọi người đã vây quanh tôi rồi. Trong số này có cả bác sĩ Lidio Toledo, người đã kiểm tra sức khỏe của tôi và khẳng định không có gì bất thường. Sau đó, chúng tôi di chuyển đến sân vận động. Tôi lại gần HLV Zagallo và nói: “Tôi ổn và tôi muốn được ra sân”. Ông ấy không còn lựa chọn nào khác là chấp nhận đề nghị của tôi”.

Ronaldo lên cơn động kinh bí ẩn trước thêm chung kết World Cup 1998

“Có thể tôi đã liên lụy đến cả đội và cơn động kinh đó là một trong những điều đáng sợ nhất trong đời tôi. Đó không phải là chuyện diễn ra hàng ngày. Nhưng tôi có trách nhiệm với đất nước mình và tôi quyết định như vậy vì tôi cảm thấy mình có thể ra sân”.

Trận chung kết World Cup 2002 cũng diễn ra vào thời điểm tương tự chung kết ở Paris. Sau bữa tôi, cả đội đều đi ngủ, nhưng tôi lại nghĩ: “Mình không muốn ngủ vào lúc này”. Tôi tìm đến Dida và nói: “Hãy ở lại với tôi. Tôi không thể ngủ được”. Tôi không ngủ vì tôi sợ điều đó sẽ xảy ra thêm một lần nữa”.

Dịch Phong
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội