Samir Nasri: Chửi bậy như ngóe

thứ năm 15-5-2014 13:00:13 +07:00 0 bình luận
(thethao24.tv) – Các cụ nhà ta có câu: “Lời nói chẳng mất tiền mua. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”.

(thethao24.tv) – Các cụ nhà ta có câu: “Lời nói chẳng mất tiền mua. Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”. Nếu là một ngôi sao nổi tiếng lại càng phải cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình trước công chúng. Ấy vậy mà Samir Nasri cứ hở miệng ra là chửi thì bảo sao lượng người ghét anh lại nhiều đến thế.

>>>Bồ Nasri chửi HLV đội tuyển Pháp

>>>Arsenal muốn có Sanchez và Pedro

>>>Tổng hợp danh sách 32 đội tuyển dự World Cup 2014

Đàn ông Pháp nổi tiếng khắp thế giới là những người hào hoa, lịch thiệp và hiền hòa nhưng trường hợp của Samir Nasri thì lại rất khác. Anh nóng nảy, thiếu lịch sự và không tôn trọng người trên nếu không muốn nói thẳng là láo.

Hồi còn mới chuyển đến Man City, phong độ của cựu cầu thủ Arsenal không được tốt nhưng thay vì chăm chỉ tập luyện, anh lại đổ lỗi cho HLV Roberto Mancini. Từng có thời điểm quan hệ của hai người rạn nứt tới mức Nasri công khai “bật” thầy trước sự chứng kiến của các đồng đội. Mancini tức điên lên vì gã học trò hỗn láo nhưng chưa kịp ra tay thì đã phải cuốn gói khỏi Etihad.

Cái miệng Nasri ít khi nói ra lời tốt đẹp.

Thầy còn dám chửi thì Nasri còn ngán ai nữa. Sau khi lập siêu phẩm giữ lại 1 điểm cho tuyển Pháp trước nguời Anh, ngôi sao Man City chạy ngay về phía ống kính truyền hình, đặt tay lên môi ra hiệu im lặng rồi hét lên: “Câm miệng lại đi!” đáp trả hành động chỉ trích anh của phóng viên tờ L’Equipe.

“Sự mất dạy” của Samir Nasri càng được thể hiện rõ nét hơn nữa khi anh chửi thẳng vào mặt phóng viên hãng thông tấn AFP là “đồ con hoang” trước mặt hàng trăm nhà báo tác nghiệp ở EURO 2012. Trong cơn nóng giận, ngôi sao Les Blue còn ngang thách thức “đi đi, ông có thể viết lên báo rằng tôi nói như thế đấy”.

Kết thúc EURO 2012 nhật báo L’Equipe đau đớn bình luận trên trang nhất rằng: “Thật không hiểu anh ta đã được giáo dục như thế nào và học được gì mà lại hành xử vô văn hóa như vậy”. Trong trường hợp này, phóng viên tờ L’Equipe có thể hỏi chuyện William Gallas để biết rõ hơn. Cựu cầu thủ Arsenal chẳng lạ gì tính cách của đàn em đồng hương mà anh coi là “thằng mất dạy” nên không thèm nói chuyện khi hai người cùng khoác áo Pháo thủ.  “Sau những gì xảy ra tại EURO 2012, tất cả đã thấy được bộ mặt thật của Nasri. Nasri từng nhiều lần hành xử theo kiểu tương tự. Có lần Arsenal thi đấu tại Rome, cậu ấy để mất bóng và tôi tỏ ra thất vọng. Ngay lập tức, Nasri chửi tôi”.

Cũng chính vì thế, nhiều người tin rằng Samir Nasri bị loại khỏi danh sách đội tuyển Pháp tham dự World Cup 2014 không phải vì chuyên môn kém mà bởi HLV Didier Deschamps “đánh” vào cái ý thức của ngôi sao Manchester City.

 

 Hữu Mạnh

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội