Samuel Eto’o phụ bạc đứa con rơi

thứ hai 16-12-2013 22:47:03 +07:00 0 bình luận
(Msport.vn) Samuel Eto’o từng là cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới nhưng cô con gái nhỏ bé Annie của “báo

(Msport.vn) Samuel Eto’o từng là cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới nhưng cô con gái nhỏ bé Annie của “báo đen” lại phải sống trong thiếu thốn cùng cực cả về vật chất lẫn tình thương. Vì Annie là một đứa con rơi, một đưa trẻ mà “Báo đen” không bao giờ muốn nhìn thấy trên cuộc đời này…

Đánh trống bỏ dùi

Mùa hè năm 2000, Sumuel Eto’o rời Real Madrid tới Mallorca. Thời điểm đó chân sút mới 19 tuổi người Cameroon chưa có nhiều kinh nghiệm trên sân cỏ cũng như “chơi bời” nhưng lại ham… vui nên “báo đen” thường gặp nhiều rắc rối bên ngoài sân cỏ. Trên El Confidencial, Miguel Angel Nadal – đồng đội cũ của Eto’o tại Mallorca tiết lộ: “Samuel thường tới các hộp đêm vui vẻ với các cô gái thâu đêm suốt sáng và từng bị cảnh sát triệu tập vì choảng nhau trong hộp đêm. Lãnh đạo đội bóng nhiều lần nhắc nhở và phạt nhưng cậu ta vẫn chứng nào tật nấy”.


Anna và con gái Annie

Tại hộp đêm Palma de Mallorca, Sumuel Eto’o “phải lòng” một cô nàng bồi bàn 30 tuổi người Italia có tên Anna Barranca. Nhưng cũng chỉ một thời gian ngắn, Eto’o rũ bỏ Anna cho dù cô gái người Italia đã mang bầu. Tâm sự với tờ The Sun số ra ngày hôm qua, Anna thổ lộ: “Sumuel nói yêu tôi và tôi đã tin anh ta. Nhưng khi tôi thông báo mình manh thai, anh ta cho rằng đứa con trong bụng tôi không phải của anh nhưng anh vẫn sẵn sàng chi tiền cho tôi giải quyết cái thai. Nhưng tôi không muốn bỏ đứa con của mình và từ thời điểm đó, tôi không thể gặp lại Samuel nữa”.

Sau khi bị Samuel Eto’o làm cho có thai rồi… chạy làng, Anna Barranca cũng rời bỏ công việc bồi bàn ở Mallorca trở về quê tại thị trấn Flumini di Quartu, Cagliari, Italia sinh sống. Đến tháng 06/2007, cựu ngôi sao Barcelona cưới cô bạn gái Georgette. Thời điểm này, đứa con vô thừa nhận mang tên Annie của Eto’o do Anna Barranca sinh ra đã lên 5 tuổi.

Mong môt lần gặp cha

Anna Barranca không muốn con gái của mình mặc cảm vì không có cha nên luôn kể cho con gái nghe về ông bố Samuel Eto’o như một cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Anna thổ lộ với The Sun: “Mùa hè năm 2005, tôi dành dụm được một khoản tiền đưa Annie tới Barcelona gặp Samuel. Tôi không đòi hòi tiền bạc hay trách nhiệm gì từ anh ta, tôi chỉ muốn con gái được gặp cha, điều nó luôn mong muốn nhưng Samuel tránh mặt hai mẹ con tôi”.

Năm 2009, Eto’o rời Barcelona đến Italia gia nhập Inter Milan theo tiếng gọi của Jose Mourinho khiến cô con gái nhỏ Annie mừng rơn.


Eto’o và vợ Georgette

Ngày 17/10/2009, Inter hành quân tới sân Sant’Elena của Cagliari, gần nơi mẹ con Annie sinh sống. Cơ hội gặp cha đã đến, Annie nằng nặc đòi mẹ đưa tới sân và trong trận đấu đó, Eto’o trở thành người hùng với bàn thắng duy nhất mang lại cho Inter 3 điểm. Nhưng khi nhìn thấy mẹ con Annie gọi tên anh ngay sát đường hầm, Eto’o chỉ liếc nhìn rồi lẳng lặng bước đi. Anna cay đắng thổ lộ với The Sun: “Annie hỏi tôi tại sao cha không chịu gặp nó. Tôi đành phải giải thích, cha bận thi đấu nên không gặp được. Nó vẫn tự hào về Samuel và ước được gặp mặt người cha mà nó ngưỡng mộ một lần”.

Quỵt tiền nuôi con

Năm 2009, theo lời khuyên của bạn bè, Anna Barranca kiện Eto’o ra tòa đòi tiền đạo Inter Milan phải có trách nhiệm trả tiền nuôi đứa con mà anh không thừa nhận.Và với kết quả xét nghiệm ADN, tòa án ở Italia ra phán quyết “báo đen” người Cameroon phải chi cho Anna 3.000 euro mỗi tháng tiền nuôi con.

3.000 USD là số tiền rất nhỏ so với một cầu thủ từng hưởng lương cao nhất thế giới như Eto’o và càng nhỏ so với khối tài sản trị giá khoảng 150 triệu euro (theo Forbes) của “Báo đen”. Theo báo chí Italia, Eto’o chỉ cần chi ra 1 trong số 29 chiếc siêu xe trong bộ sưu tập của anh cũng đủ chu cấp tiền nuôi Anne tới năm 18 tuổi theo phán quyết của tòa. Mặt khác, ai cũng nghĩ một tay chơi từng tặng cho mỗi đồng đội Cameroon 1 chiếc đồng hồ trị giá 29.000 bảng trước thềm World Cup 2010 thì tiền nuôi con là chuyện nhỏ với “Báo đen”.

Nhưng sự thật là, tiền đạo đang khoác áo Chelsea vẫn chưa chi ra 1 xu tiền trách nhiệm nuôi con. Anna Barranca quả quyết với The Sun: “Annie đã 11 tuổi nhưng Samuel vẫn không chịu nhận nó. Người ta vẫn nghĩ rằng, chúng tôi được hưởng trợ cấp 3.000 euro mỗi tháng từ Samuel nhưng thực tế là, anh ta không bao giờ nghĩ chúng tôi tồn tại trên cuộc đời này”.

 THEO BÓNG ĐÁ TOÀN CẦU

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội