Sau khi thua trận chung kết cùng Al-Nassr, Cristiano Ronaldo không tham dự lễ trao giải
Ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên trên sân Al-Awwal Park, ống kính truyền hình đã ghi lại cảnh siêu sao người Bồ Đào Nha rời sân với khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận.
Sau đó, trong lúc các cầu thủ Gamba Osaka xếp hàng rào danh dự và ban tổ chức tiến hành trao giải, Ronaldo hoàn toàn mất hút. Trong khi các đồng đội như Joao Felix hay huấn luyện viên Jorge Jesus dẫn đầu đội hình Al-Nassr ở lại chứng kiến đối phương nâng cúp, người đội trưởng của họ lại từ chối xuất hiện.
Hành động bộc phát của Ronaldo lập tức hứng chịu nhiều chỉ trích từ truyền thông quốc tế, khi tờ Marca và A Bola đều đánh giá đây là biểu hiện của sự thất vọng và thiếu chuyên nghiệp.
Thất bại này trực tiếp kéo dài cơn khát danh hiệu cấp câu lạc bộ của Ronaldo lên con số 5 năm liên tiếp, kể từ lần cuối nâng cao Cúp quốc gia Italia cùng Juventus vào năm 2021.
Dù Al-Nassr bước vào trận chung kết với tư cách ứng viên số một cùng hàng công hủy diệt ghi 33 bàn thắng, họ lại gục ngã đau đớn bởi bàn thắng duy nhất của Deniz Hummet ở phút 30.
Kể từ khi đặt chân đến Trung Đông, Ronaldo đã trải qua 14 giải đấu chính thức trắng tay và nếm trải 4 thất bại trong các trận chung kết. Sự nghiệt ngã này hoàn toàn đối lập với hiệu suất ghi bàn đáng nể của cá nhân anh, với 127 pha lập công sau 146 trận cho đội bóng áo vàng xanh.
Trận thua cũng khiến siêu sao người Bồ Đào Nha bị bỏ lại xa hơn trong cuộc đua danh hiệu tập thể với kình địch Lionel Messi. Hiện tại, Ronaldo sở hữu 33 danh hiệu lớn nhỏ trong cả sự nghiệp, kém rất xa con số 47 chiếc cúp của tiền đạo người Argentina.
Al-Nassr và Ronaldo cần nhanh chóng vượt qua cú sốc tâm lý này nếu không muốn chứng kiến mùa giải khép lại bằng một thảm kịch trắng tay toàn diện khi vẫn còn một trận quyết định chức vô địch Saudi Pro League.
