Senegal coi phán quyết "tước chức vô địch châu Phi" như một trò đùa
Thay vì tỏ ra lo lắng, các cầu thủ và Liên đoàn Bóng đá Senegal đã đồng loạt đăng tải những hình ảnh ăn mừng như một lời khẳng định: Chiếc cúp này vẫn thuộc về họ.
Ngay sau khi thông báo xử thua 0-3 được đưa ra, tiền vệ Pathé Ciss của Rayo Vallecano đã nổ phát súng đầu tiên trên mạng xã hội.
Anh đăng tải lại những khoảnh khắc ăn mừng rực rỡ sau trận chung kết ngày 18/1 kèm dòng trạng thái đầy tính khiêu khích trên X: "Cứ việc tặng thêm cho những kẻ hay khóc nhè đó hẳn 3 bàn thắng nữa đi".
Cụm từ "kẻ hay khóc nhè" mà Ciss ám chỉ được cho là nhắm thẳng vào phía Ma rốc, đội bóng đã thắng kiện tại bàn giấy sau khi thất bại trong loạt sút luân lưu.
Không dừng lại ở đó, Pape Demba Diop của Toulouse cũng bày tỏ sự ngán ngẩm: "Tôi nghĩ chúng ta đang ở trong một nhà thương điên".
Những trụ cột khác như Habib Diarra và Moussa Niakhaté liên tục chia sẻ lại hình ảnh họ nâng cao chiếc cúp vô địch và cảnh tượng hàng vạn người dân Senegal đổ ra đường chào đón những "Sư tử Teranga" trở về.
Với họ, phán quyết đảo ngược kết quả sau hai tháng là một điều nực cười và không thể thay đổi được sự thật đã diễn ra trên sân vận động.
Đáng chú ý, Liên đoàn Bóng đá Senegal dù chưa đưa ra thông cáo pháp lý chính thức, nhưng đã có động thái "ngầm" ủng hộ các cầu thủ.
Tài khoản mạng xã hội của đội tuyển quốc gia liên tục đăng tải video về lễ diễu hành mừng công tại quê nhà, như một thông điệp đanh thép gửi tới CAF rằng lịch sử không thể bị xóa bỏ bởi những dòng thông báo khô khan.
Sự việc đang trở nên rất căng thẳng khi sự tự tôn của một dân tộc bị chạm đến, biến cuộc chiến pháp lý này thành một màn đối đầu kịch tính nhất lịch sử bóng đá châu lục.
