Sepp Blatter: “Họ nhắc tôi nhớ Tòa án dị giáo”

thứ tư 16-12-2015 22:30:04 +07:00 0 bình luận
Sepp Blatter bất ngờ gửi thư tới tất cả các Liên đoàn thành viên của FIFA, với nỗ lực tìm kiếm sự ủng hộ, đảo ngược quyết định của Ủy ban đạo đức của FIFA, trước thềm phiên xét xử ông về tội hối lộ diễn ra vào hôm nay (17/12).

Chẳng có gì đáng nói về hành động “có bệnh vái tứ phương” của Blatter, nếu vị Chủ tịch 79 tuổi của FIFA không so sánh phiên xử này với “Tòa án dị giáo” trong bức thư gửi tới 209 thành viên FIFA. “Tôi rất hoang mang trước những tin bóng gió và cáo buộc mà ban điều tra của Ủy ban đạo đức đưa ra để chống lại tôi”, bức thư của Blatter gửi tới các thành viên FIFA viết. Vị Chủ tịch FIFA, người có 40 năm gắn bó với tổ chức này, nhấn mạnh nguyên tắc làm việc của mình là trung thành với những giá trị “được thừa hưởng từ bố mẹ của tôi”, bao gồm cả việc “không bao giờ nhận bất kỳ khoản tiền nào không do chính tay mình làm ra” và “luôn thanh toán đầy đủ mọi khoản nợ”.

Với những câu, từ tha thiết nhất, Blatter chỉ trích cách hành xử của Ủy ban đạo đức về phương pháp cũng như cách thức tiếp cận vụ việc. “Cách mà ban điều tra này cung cấp những thông tin về tiến trình sự việc, đề ra những án phạt cao nhất và kích động dư luận chỉ trích chúng tôi đã tạo nên tiền lệ và mang tính đầu cơ nguy hiểm”, Blatter công kích. “Những bước đi của họ trong vụ việc này khiến tôi nhớ tới Tòa án dị giáo. Tôi sẽ tiếp tục chiến đấu cho những quyền lợi của mình. Vào cuối tuần này, tôi sẽ đệ trình hồ sơ vụ việc của tôi lên ban kháng án, cùng với đó là tất cả niềm tin và sự cam kết ở công lý. Dù tôi đang bị cấm tham gia vào đời sống bóng đá, tôi không bị cô lập và chắc chắn sẽ không chấp nhận bị bịt miệng. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới các nghĩa cử của mọi người, bày tỏ sự chia sẻ và ủng hộ với tôi. Hy vọng 2016 sẽ là một năm tốt đẹp hơn cho FIFA”.

" ...Dù tôi đang bị cấm tham gia vào đời sống bóng đá, tôi không bị cô lập và chắc chắn sẽ không chấp nhận bị bịt miệng...” - Sepp Blatter

Sự nghiệp 17 năm làm Chủ tịch FIFA của Blatter có thể kết thúc trong ô nhục vào ngày hôm nay. Nhưng phải tới thứ Hai tới, Chủ tịch Hội đồng xét xử của FIFA, thẩm phán Hans-Joachim Eckert mới quyết định liệu Blatter và Michel Platini, Chủ tịch UEFA,  có vi phạm các quy định đạo đức, xung quanh số tiền 1,3 triệu bảng mà Blatter trả cho Platini vào năm 2011, với lý do Platini tư vấn cho FIFA những chuyên môn liên quan tới phát triển bóng đá trẻ. Số tiền này cũng là đầu mối điều tra trong vụ án riêng rẽ do cơ quan tư pháp Thụy Sỹ đang tiến hành. Nguồn nội bộ cho biết Blatter và Platini sẽ nhận án cấm tham gia hoạt động bóng đá cả đời, dù mức án chắc chắn nhất có thể đưa ra là cấm 10 năm. Dù mức án là thế nào, sự nghiệp của Blatter và Platini cũng coi như chấm hết, bất chấp cả hai đều khẳng định sẽ kháng án đối với bất kỳ quyết định “có tội” mà Hội đồng xét xử đưa ra.

Platini dự kiến sẽ bỏ không dự phiên xét xử đối với mình vào hôm thứ Sáu, nhằm phản đối quy trình điều tra đối với ông này. Tuy nhiên, Blatter khẳng định sẽ tham dự phiên xử của mình với tư cách cá nhân và sẽ có phần biện hộ cá nhân.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội