Tân binh Real Madrid – Mateo Kovacic: Đàn bà là phải dọn nhà, nấu cơm

thứ tư 19-8-2015 16:32:02 +07:00 0 bình luận
Không phải bóng đá mà gia đình mới là giá trị thiêng liêng và quan trọng nhất với Mateo Kovacic. Tân binh trị giá 35 triệu euro của Real Madrid còn là một con chiên mẫu mực, luôn sống tốt đời, đẹp đạo…

Chúa cung thánh

HLV Giovanni Trapattoni từng miêu tả, Mateo Kovacic là “sự pha trộn giữa Kaka và Clarence Seedorf”. Ngoài đời, tiền vệ 21 tuổi người Croatia còn giống ở Kaka ở đức tin tuyệt đối vào Chúa.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn tạp chí Story (Croatia), Kovacic thổ lộ: “Tôi lớn lên cùng với niềm tin tuyệt đối vào Chúa. Điều đó rất quan trọng đối với tôi. Niềm tin vào Chúa giúp tôi vượt qua những thời khắc đen tối nhất trong sự nghiệp. Năm 2009, tôi gặp chấn thương nghiêm trọng (gãy chân). Trong suốt hơn 3 tháng không thể đi lại, đó là thời điểm rất khủng khiếp với tôi. Nhưng tôi đã vượt qua, nhờ sự động viên của gia đình, bạn bè và dĩ nhiên, nhờ có Chúa”.

Kovacic luôn cầu nguyện trong phòng thay đồ, mặc áo có hình Chúa Jesus sau áo đấu. Vì quá kính Chúa, mộ đạo, người ta đã tặng cho Kovacic biệt danh “Altar boy” (tiếng Italia: Chierichetto), nghĩa là chú cung thánh hay chú bé giúp lễ phục vụ Bàn Thờ để giúp nhà thờ cùng cộng đồng tham dự phục vụ Chúa. Về vấn đề này, Kovacic nói: “Nhiều người gọi tôi là chú giúp lễ, tôi cho rằng họ chỉ đùa vui chứ không có ý xúc phạm”.

Nhưng trong quá khứ, Kovacic từng là một chú cung thánh xịn. Tân binh Real Madrid cho biết: “Thời gian làm một chú giúp lễ giúp tôi gần gũi với Chúa. Các nghi thức thánh lễ cũng giúp tôi tăng đức tin và lòng yêu mến Chúa”.

Nhưng thời gian làm chú giúp lễ ở nhà thờ tại Zagreb không chỉ giúp Kovacic… gần Chúa mà còn giúp cho anh tìm được người bạn đời mộ đạo đúng như ước nguyện của anh, đó là cô nàng Isabel Andrijanic. Theo Kovacic, năm 2010, anh lần đầu tiên gặp Isabel trong nhà thờ, khi Isabel hát cho đội hợp xướng nhà thờ, còn anh lăng xăng làm công việc của chú giúp lễ.

Khi Kovacic rời Dinamo Zagreb gia nhập Inter năm 2013, giọng ca của dàn hợp xướng nhà thờ Isabel cũng theo “chú giúp lễ” tới Milan để học đại học…

Việc của đàn bà

Cuộc sống ngoài sân cỏ của Kovacic cũng… nhàm chán như Kaka. Sau khi cởi giày đinh, áo số, tiền vệ 21 tuổi người Croatia này không có thú vui tụ tập với bạn bè hay đồng đội tại những tụ điểm ăn chơi về đêm. Thay vào đó, anh chỉ thích đi nhà thờ cùng Isabel hay ở nhà cùng nàng WAG của mình… nghe thánh ca. Đó cũng là lý do khiến Isabel rất ít xuất hiện trước giới truyền thông, giống những nàng WAGS đình đám khác tại Inter.

Cha mẹ của Kovacic là người Croatia. Đầu thập niên 1990, vì cuộc chiến tranh Balkans, họ di cư tới thành phố Linz, nước Áo và sinh ra anh tại đây. Năm 2000, Kovacic vào trung tâm đào tạo trẻ của LASK Linz. Năm 2007, Kovacic được nhiều chuyên gia săn đầu người của Ajax, Inter Milan, Juventus và Bayern Munich lôi kéo. Nhưng rốt cuộc, anh chọn Dinamo Zagreb vì phải theo cha mẹ trở lại thành phố này. Kovacic nói: “Gia đình là điều quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi. Bố mẹ luôn ủng hộ tôi, bất kể tôi thi đấu ra sao. Thú thật, bóng đá không quá quan trọng với tôi. Không có bóng đá, tôi vẫn có thể mưu sinh bằng nhiều nghề khác. Tôi muốn trở thành một người đàn ông tốt, một người đàn ông thực sự của gia đình”.

Yêu gia đình, xem mình là người đàn ông của gia đình. Vậy Kovacic có làm việc nhà, giống như những ngôi sao bóng đá khác vào những thời điểm rảnh rỗi? Về vấn đề này, tân binh Real Madrid khẳng định ngay: “Tôi không biết nấu ăn và sẽ không bao giờ nấu ăn. Vì đó là việc của đàn bà. Tôi là đàn ông, nhiệm vụ của tôi là kiếm tiền cho cuộc sống gia đình tốt hơn. Dọn nhà hay nấu ăn, đó việc của những người phụ nữ trong gia đình”.

Tân Phong  

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội