Thêm cầu thủ tử vong, thế giới bóng đá chấn động

thứ hai 9-5-2016 9:24:53 +07:00 0 bình luận
Vừa có thêm một cầu thủ qua đời khi đang chơi bóng. Như vậy, chỉ vòng 3 ngày vừa qua đã có 2 cầu thủ tử vong và thế giới bóng đá đang một phen rúng động.

Tiền vệ Bernardo Ribeiro vừa qua đời vì nguyên nhân được cho là đau tim.

Cầu thủ xấu số mới nhất là Bernardo Ribeiro. Tiền vệ tấn công 26 tuổi người Brazil đang chơi cho CLB Friburgense ở quê nhà này trước đó từng khoác áo Newcastle Jets tại Australia và chơi bóng tại Albania, Italia cũng như Phần Lan. Ribeiro tỏ ra mệt mỏi khi chơi cho đội nhà hôm thứ Bảy. Anh được thay ra giữa chừng và được chở thẳng tới bệnh viện nhưng qua đời ngay sau đó với nguyên nhân được cho là “đau tim”. Được biết, hiện chưa có bất kỳ thông tin chính thức nào xác nhận nguyên nhân gây ra cái chết của Ribeiro. Tuy vậy, thế giới bóng đá đã thêm một phen rúng động bởi chỉ trước đó 2 ngày, một cầu thủ khác cũng thiệt mạng ngay trên sân vì đau tim, đó là tiền vệ người Cameroon, Patrick Ekeng.

Ekeng đã gục ngã ở phút thứ 70 khi đang chơi cho Dinamo Bucharest trong một trận đấu thuộc giải VĐQG Romania được truyền hình trực tiếp. Ekeng đã được đưa thẳng tới bệnh viện và 2 tiếng sau đó người ta tuyên bố cầu thủ này đã qua đời vì suy tim. Hiện vụ việc điều tra liên quan đến cái chết của tiền vệ Ekeng vẫn đang diễn ra. Trong diễn biến mới nhất, chị gái của tiền vệ từng chơi bóng cho Le Mans và Cordoba này tiết lộ: “Ekeng đã nói với những người bạn thân rằng cậu ấy thấy rất mệt mỏi và không thể thi đấu. Thật tồi tệ là Ekeng vẫn phải ra sân”.

Tuyển thủ người Cameroon và của CLB Dinamo Bucharest, Patrick Ekeng vừa tử vong ngay trên sân vì đau tim.

Sau cái chết của Ekeng, Hiệp hội cầu thủ nhà nghề thế giới (FIFPRO) và thành viên của tổ chức này tại Romania (AFAN) một lần nữa bày tỏ sự phẫn nộ về công tác sơ cứu kém cỏi cũng như trang thiết bị y tế hỗ trợ các cầu thủ rất nghèo nàn ở các trận đấu tại Romania. Hồi năm 2012, khi cầu thủ người Nigeria, Henry Ihelewere tử vong ngay trong một trận giao hữu trước thềm mùa giải, AFAN đã kêu gọi LĐBĐ Romania buộc các đội bóng phải có đủ trang thiết bị y tế, cấp cứu trong tất cả các trận đấu từ chính thức tới dự bị. Tuy vậy, điều này vẫn bị ngó lơ.

“Nó chỉ tốn chừng 400 euro/trận cho chi phí liên quan đến vấn đề y tế, cấp cứu, nhưng chẳng hiểu sao người ta vẫn không sẵn sàng làm điều đó. Cầu thủ ở Romania thậm chí còn không nhận được sự chăm sóc y tế như là những công nhân thông thường”, Chủ tịch AFAN, Emilian Hulubei tuyên bố.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội