Thêm nhiều bí mật được hé lộ về vụ bê bối ở Cúp bóng đá châu Phi
Dù các cầu thủ Senegal đã công khai ăn mừng chức vô địch trên sân, nhưng những bằng chứng về sự dàn dựng hệ thống và vi phạm kỷ luật nghiêm trọng đã khiến kết quả bị đảo ngược hoàn toàn trong sự ngỡ ngàng của dư luận quốc tế.
Theo các nguồn tin nội bộ được tiết lộ, phía Senegal đã có những bước đi mang tính toan tính ngay từ khi đặt chân đến Marốc.
Đội bóng của HLV Pape Thiaw bị cho là đã cố tình phớt lờ mọi khuyến cáo về an ninh và phương tiện di chuyển từ CAF khi di chuyển bằng tàu hỏa đến thủ đô, nhằm mục đích tạo ra sự hỗn loạn để tranh thủ sự ủng hộ của dư luận trong một "ván cờ chính trị" riêng biệt.
Ngay cả cáo buộc "bị gián điệp" tại trung tâm huấn luyện Mohammed VI cũng bị bác bỏ vì thiếu cơ sở thực tế. Với quy mô 14 sân bóng hiện đại, nơi đây từng phục vụ nhiều đội tuyển khác như Cameroon mà không hề có bất kỳ sự cố bảo mật nào.
Việc Senegal đơn phương khiếu nại về "sự thiếu bảo mật chiến thuật" thực chất chỉ là cái cớ để gây sức ép lên ban tổ chức.
Đỉnh điểm của vụ bê bối diễn ra ở phút 97, khi cầu thủ Senegal đồng loạt bỏ trận để phản đối một quả phạt đền tranh cãi. Trong khi CAF nỗ lực hòa giải, hình ảnh các thành viên đội bóng này thản nhiên livestream ngay tại hiện trường đã gây phẫn nộ rất lớn.
Đáng chú ý nhất, báo cáo từ tờ Le Monde đã phanh phui một chỉ thị ngầm từ phía các quan chức giải đấu đối với trọng tài chính. Theo đó, vị vua áo đen đã nhận được yêu cầu không được rút thẻ vàng thứ hai cho hai cầu thủ Senegal vốn đã bị cảnh cáo trước đó nhằm "bảo tồn trận đấu" khi họ quay lại sân.
Chính những hành vi phi thể thao, sự gian lận trong việc điều hành thẻ phạt và các vi phạm mang tính tổ chức này là cơ sở pháp lý vững chắc để CAF đưa ra phán quyết cuối cùng.
Việc tước danh hiệu của Senegal và công nhận chức vô địch cho đội tuyển Marốc không chỉ là hành động lập lại trật tự, mà còn là lời cảnh báo đanh thép đối với những hành vi làm hoen ố hình ảnh bóng đá châu lục.
