Tuyển thủ Đức lừa fan nữ lên giường

thứ sáu 19-2-2016 22:07:02 +07:00 0 bình luận
Theo như lẽ thường “tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại”. Nhưng Max Kruse lại làm ngược lại, hoặc giả rằng cầu thủ người Đức cho rằng hành vi lường gạt tình cảm của một nữ CĐV là hành vi đáng tự hào.

Lừa tình là chuyện đáng tự hào?

Cái tên Max Kruse còn khá xa lạ với NHM bóng đá thế giới. Nhưng với những người thường xuyên theo dõi Bundesliga thì đều biết rằng Kruse là một trong những tiền đạo tốt nhất của Đội tuyển Đức trong thời điểm hiện tại. Mặc dù vậy, khi còn chưa thể hiện được nhiều trong màu áo “Những cỗ xe tăng” thì tiền đạo Wolfsburg đã gây chú ý với bê bối tình ái rúng động dư luận trong nước.

Theo tiết lộ của tờ Bild, Max Kruse đã lường gạt tình cảm của một người phụ nữ tên Cindy R. (27 tuổi). Sau khi đạt được mục đích là thỏa mãn nhu cầu sinh lý, tuyển thủ Đức cũng “quất ngựa truy phong” như bao gã trai bội bạc khác. Tuy nhiên, sự việc sẽ chẳng có gì đáng nói nếu tiền đạo Wolfsburg không làm lộ quá trình “lừa tình” của anh. Hiện tại, đoạn tin nhắn thoại kể lại quá trình Kruse đưa Cindy như thế nào đang được lan truyền trên Internet với tốc độ chóng mặt.

Câu chuyện càng đáng nói hơn nữa khi đây không là tai nạn ngoài ý muốn. Chính Max Kruse đã chia sẻ câu chuyện này với mục đích ... khoe khoang chiến tích. Nhưng từ khi nào thì chuyện lường gạt tình cảm của một người phụ nữ lại trở thành một chuyện đáng tự hào để một tuyển thủ Đức như Kruse mang đi rêu rao khắp nơi như vậy? Rõ ràng, không có gì khó hiểu khi tiền đạo Wolfsburg phải nhận vô số lời chỉ trích của NHM. Nhiều ý kiến cho rằng HLV Joachim Loew cần phải loại bỏ những cầu thủ có tư cách đạo đức kém như Max Kruse, trong khi một số người lại khuyên cầu thủ 27 tuổi nên đi khám bác sĩ tâm thần.

Max Kruse có gặp rắc rối với pháp luật?

Công bằng mà nói thì người Đức có quan hệ khá thoáng về chuyện quan hệ tình dục trước hôn nhân. Max Kruse là trai chưa vợ, Cindy R. là gái chưa chồng, hai người hoàn toàn có thể phát sinh quan hệ rồi đường ai nấy đi khi đã hết tình cảm với nhau. Trong thế giới bóng đá, chuyện tình một đêm lại càng phổ biến. Điều khiến NHM sốc nặng là Kruse lại có thể công khai chuyện xấu của bản thân một cách tự hào, bất chấp việc anh có thể gặp rắc rối lớn với hành vi “ngu ngốc” này. Sao lại có thể nói như vậy?

Trước hết, người phụ nữ bị Max Kruse lừa tình cảm không phải “tầm thường”. Cindy R. vốn là một sĩ quan hải quân. Sau khi xuất ngũ, người đẹp bắt đầu lấn sân truyền hình khi đăng ký tham dự gameshow nổi tiếng ở quê nhà là Der Bachelor. Mặc dù không thể giành chiến thắng nhưng không thể phủ nhận rằng người đẹp đã tạo được tiếng vang trong làng giải trí Đức. Ấy vậy mà Kruse lại cáo buộc Cindy cố tình bám chặt lấy anh với mục đích đánh bóng tên tuổi của bản thân. Tiền đạo Wolfsburg khẳng định, anh không phải là cầu thủ duy nhất có quan hệ với người đẹp 27 tuổi.

Cindy R. vốn hâm mộ cuồng nhiệt Borussia Moenchengladbach và quảng giao rộng rãi với nhiều cầu thủ của đội bóng này, trong đó có cả Max Kruse. Nguồn tin của tờ Bild cho biết, hai người quen nhau vào năm 2014, thời điểm Kruse còn thi đấu cho M’gladbach. Với thân phận ngôi sao của đội bóng, anh chàng không gặp nhiều khó khăn để lừa gạt tình cảm của Cindy. “Tôi không cảm thấy ngạc nhiên khi Max nói xấu về tôi. Tôi đã sớm biết anh ta chẳng phải là người tốt đẹp, nếu không thì Max đã chẳng lường gạt tình cảm của tôi rồi bỏ đi sau khi đạt được mục đích như vậy” - người đẹp bức xúc. Thậm chí, không loại trừ khả năng sự việc còn có thể trở nên nghiêm trọng hơn nữa nếu Cindy R. quyết định kiện Max Kruse ra tòa vì tội bôi nhọ danh dự và nhân phẩm của người khác.

Lừa tình fan nữ là “nghề” của cầu thủ

Max Kruse không phải là người đầu tiên và duy nhất lợi dụng sự nổi tiếng của bản thân để lường gạt tình cảm của các nữ CĐV. Trong thời gian còn thi đấu cho Liverpool, Mario Balotelli từng lừa một người thợ làm tóc hâm mộ The Kop tên Emma Dalton về nhà quan hệ trước khi đuổi cô nàng ra đường vào lúc nửa đêm gà gáy. Trong khi đó, Marouane Fellaini lại cáo bệnh để gửi tin nhắn cùng “ảnh nóng” của bản thân nhằm gạ tình một fan nữ Man Utd, nhưng bất thành.

Nhưng nghiêm trọng hơn cả là trường hợp của Adam Johnson. Cựu cầu thủ Sunderland đang phải đối mặt với mức án 14 năm tù giam nếu bị kết tội xâm hại tình dục trẻ vị thành niên. Điều trớ trêu là Johnson bị bắt sau khi cô bé nạn nhân 15 tuổi khoe khoang với bạn bè về “thành tích” thân mật với cựu tuyển thủ Anh trên mạng xã hội. Dĩ nhiên, Max Kruse sẽ không rơi vào hoàn cảnh bi đát như cựu cầu thủ Sunderland. Nhưng chắc chắn tiền đạo Wolfsburg sẽ còn phải mất nhiều thời gian mới giải quyết ổn thỏa vụ bê bối tình ái này. 

Mặc dù công khai chia sẻ chiến tích lừa tình fan nữ trên mạng, nhưng khi được phóng viên tờ Bild hỏi về bê bối tình ái này, Max Kruse lại nói rằng: “Đây là chuyện bí mật. Bởi vậy, tôi mong mọi người sẽ tôn trọng cuộc sống riêng tư của tôi”.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội