U17 Italia vô địch châu Âu lần thứ hai liên tiếp sau loạt sút cân não
Bước vào trận chung kết, U17 Bỉ nhanh chóng giành quyền kiểm soát thế trận. Các cầu thủ trẻ áo đỏ tỏ ra nhỉnh hơn về lối chơi và liên tục dồn ép. Phút 16, thế bế tắc suýt chút nữa khai thông khi Onia Seke dứt điểm khiến thủ môn Lupo phải đẩy bóng ra, nhưng trước khung thành bỏ trống, Benktib lại đệm bóng ra ngoài một cách đáng tiếc.
Suốt hiệp 1, U17 Italia chủ động lùi sâu, phong tỏa các hành lang cánh và chờ đợi cơ hội phản công dựa vào sự càn lướt của Perillo. Dù rất nỗ lực, hai ngôi sao được kỳ vọng nhất là Corigliano và Croci lại thi đấu dưới phong độ, khiến các đợt lên bóng của Azzurrini thiếu đi sự sắc sảo. Những cú dứt điểm từ xa của Dattilo hay Croci là quá hiền để có thể làm khó thủ môn Seghers phía Bỉ.
Sang hiệp 2, huấn luyện viên Franceschini sớm đưa Casagrande và Landi vào sân nhằm tìm kiếm sự đột biến. Tuy nhiên, U17 Bỉ vẫn là đội làm chủ cuộc chơi. Bước ngoặt xảy ra khi huấn luyện viên Vermant bên phía Bỉ tung Ojea Cobiella vào sân. Phút 85, chính tài năng trẻ của Anderlecht này đi bóng đột phá bên hành lang phải, vượt qua hàng thủ Italia trước khi tung cú dứt điểm chéo góc hạ gục Lupo, mở tỷ số 1-0 cho Bỉ.
Khi kim đồng hồ đã chỉ sang những phút cuối và chức vô địch dường như ở rất gần người Bỉ, tinh thần vượt khó của người Ý lại trỗi dậy. Phút 88, từ một tình huống phạt góc, Ballarin tung cú sút đưa bóng chạm tay hậu vệ Dierckx trong vòng cấm, trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.
Đối mặt với áp lực ngàn cân ở phút 91, Marcello Fugazzola đã bình tĩnh đánh bại thủ môn Seghers, gỡ hòa 1-1 và đưa trận đấu vào loạt đấu súng cân não.
Hành trình của U17 Italia tại giải đấu năm nay mang hình bóng rất lớn của đội tuyển quốc gia năm 2021, đó là vượt qua Tây Ban Nha ở bán kết và đánh bại đối thủ trong trận chung kết đều bằng loạt sút luân lưu.
Trên chấm 11m, sau khi hai đội thực hiện thành công các lượt sút đầu tiên, người hùng mở tỷ số của Bỉ là Ojea Cobiella đã không thể chiến thắng được sự xuất sắc của Lupo ở lượt sút tiếp theo. Dù sau đó Rocca bên phía Italia cũng thực hiện không thành công, áp lực tâm lý quá lớn khiến Moorthamer của Bỉ sút bóng dội xà ngang ở lượt quyết định.
Ở lượt sút cuối, tiền đạo của Empoli - Diego Pierillo - không bỏ lỡ cơ hội vàng, dứt điểm chính xác ấn định chiến thắng cho U17 Italia, khép lại đêm chung kết nghẹt thở.
Chức vô địch U17 châu Âu lần thứ hai liên tiếp, cùng danh hiệu U19 châu Âu năm 2023, chứng minh hệ thống đào tạo trẻ của Italia vẫn đang đi đúng hướng. Bài toán tiếp theo của quốc gia hình chiếc ủng là nuôi dưỡng những "mầm non" này, giúp họ giữ vững bản lĩnh khi bước lên môi trường chuyên nghiệp đỉnh cao.
